Tiền vệ người Pháp đã bộc lộ sự nuối tiếc sâu sắc sau khi để mất danh hiệu Quả bóng vàng cao quý vào tay Cristiano Ronaldo.
Ngôi sao của Bayern Munich chỉ nhận được số phiếu bầu cao thứ ba cho giải thưởng của FIFA, sau cả Ronaldo và Lionel Messi, mặc dù đã cùng “Hùm xám” giành tới 5 danh hiệu lớn nhỏ chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây.
“Tôi có thể làm gì hơn nữa, khi đã giành mọi thứ cùng Bayern?”, cựu tiền vệ Marseille than thở trước báo giới Đức.
“Nhưng dù sao, vị trí thứ 2 hay thứ 3 cũng chẳng khác gì nhau. Tôi chẳng phải kẻ ích kỉ, và giải thưởng này cũng chẳng phải mục đích của tôi. Thay vào đó, tôi cần một lần nữa chiến thắng trên mọi đấu trường cùng Bayern, và sau đó là vô địch World Cup. Đó mới là những mục tiêu quan trọng”.
Hãy xem Ribery như một kẻ thất bại vĩ đại
“Tất nhiên tôi không phủ nhận sẽ rất tuyệt nếu giành được Quả bóng vàng, nhưng không có cũng không sao. Là một cầu thủ Bayern, tôi tự hào được chơi cho đội bóng”.
Dù không thể trở thành cầu thủ Bayern và Bundesliga đầu tiên giành danh hiệu cá nhân của FIFA, Ribery cũng không hoàn toàn trắng tay ra về khi anh cùng với hai đồng đội khác tại đội bóng xứ Bavaria là thủ thành Manuel Neuer và hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm đã được điền tên vào danh sách đội hình tiêu biểu của năm.
“Thật tuyệt vời, tôi xin dành tặng những điều đó cho các CĐV, cho CLB và cho vợ tôi, nhưng với tôi, nó không còn quá quan trọng nữa”, ngôi sao 30 tuổi tiếp tục. “Tôi hài lòng vì sự kiện này đã khép lại. Giờ tôi chỉ muốn giành chiến thắng cùng với Bayern mà thôi”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich cho biết, đã có một âm mưu chống lại tiền vệ người Pháp Franck Ribery khiến cầu thủ này không có cơ hội giành Quả bóng Vàng.
Xét về những danh hiệu có được trong năm 2013, Ribery xứng đáng về đầu trong cuộc đua giành QBV. Tuy nhiên trên thực tế, anh thậm chí còn không vượt qua được Lionel Messi, người đã phải rời xa sân cỏ 2 tháng cuối năm do chấn thương. Tại sao vậy?
Dortmund có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn để có thêm một trận thắng ấn tượng nữa trong chiến dịch tập huấn và thử lửa giữa mùa, khi đối thủ chỉ là Bochum.
Bayern Munich đã sắp hoàn tất chuyến tập huấn mùa Đông tại Qatar, song trước khi Hùm xám xứ Bavaria quay trở lại Đức, HLV Pep Guardiola vẫn “kịp” thể hiện kỹ năng chơi bóng điêu luyện trên sân tập.
Cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong kỳ chuyển nhượng này, Julian Draxler đã được "bật đèn xanh" ra đi nếu nhận được những lời đề nghị hấp dẫn.
Chỉ trong vài ngày qua, có tới 6 CLB của Bundesliga phải đón nhận những ca chấn thương nghiêm trọng trong các buổi tập và thi đấu giao hữu. Đây là điều thật sự đen đủi cho họ khi Bundesliga 2013/14 chỉ còn 10 ngày nữa là khởi tranh giai đoạn lượt về.
Tiền vệ Juan Mata đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bayern. Có tin, tiền vệ người Tây Ban Nha sẵn sàng ngồi dự bị ở Stamford Bridge đến cuối mùa để được gia nhập nhà ĐKVĐ Champions League trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Không lâu sau khi clip về màn tâng bóng điệu nghệ của các cầu thủ Barca trước trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với Getafe được tung ra, các cầu thủ Bayern cũng cho tất cả thấy họ tài năng chẳng kém ở lĩnh vực này.
Trong trận Bayern thắng Al-Merreikh 2-0 ở loạt trận trận giao hữu CLB ngày hôm qua, tài năng trẻ đầy triển vọng Julian Green là người ghi bàn thắng mở tỷ số.
Nhận định bóng đá trận Brentford vs Newcastle diễn ra vào lúc 22h00 ngày 19/5 trong khuôn khổ vòng 38 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu Burnley vs Nottingham trong khuôn khổ Vòng 38 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 19/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Chiến thắng thuyết phục của CLB Hà Nội trước LPBank HAGL giúp cho đội bóng thủ đô tiến dần trở lại top 3. Trong khi đó, chuỗi trận bất bại ấn tượng của đại diện phố Núi đã dừng lại ở con số 9.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn