Với ngân sách vỏn vẹn 48 triệu euro, Leverkusen không mơ tới những vụ chuyển nhượng “bom tấn”. Tuy nhiên, họ vẫn chơi ấn tượng tại Champions League và còn đang đứng thứ nhì trên BXH Bundesliga 2013/14, chỉ sau Bayern Munich. “Hố sâu chêch lệch giàu nghèo giữa các đội bóng ngày càng lớn. Vì rất giàu, nên PSG, Man United, Real hay Bayern thu hút được nhiều ngôi sao lớn tới đầu quân. Còn chúng tôi như những chàng Davids bé nhỏ. Cuộc đối đầu giữa Leverkusen - PSG thể hiện rõ điều ấy. Chính vì thế, chúng tôi chẳng có gì để mất khi chạm trán PSG. Dù không ai tin tưởng vào khả năng đi tiếp của Leverkusen, chúng tôi vẫn tiến lên để ít nhiều gây khó dễ cho PSG”.
Đây không phải lần đầu tiên, Voeller đối mặt với PSG. Khi còn khoác áo Marseille, ông chưa từng thua trong những lần hai CLB chạm trán (3 thắng, 1 hòa) tại giải VĐQG Pháp. “Cuộc chiến giữa PSG - Marseille luôn đặc biệt. Tôi nhớ nhất trận đấu mà Marseille đã giành chiến thắng tại Velodrome (3-1, ngày 30/5/1993) 3 ngày sau khi giành chức vô địch Champions League. Hy vọng chiến thắng lại tái diễn!”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn