Dlamini chiến thắng 'tử thần' để đến World Cup

Phương Linh
08:47 ngày 23-07-2023
Andile Dlamini đã chiến thắng căn bệnh tim để có màn trở lại với bóng đá, đặc biệt là ở sân chơi World Cup đầy ngọt ngào. Mới đây, thủ thành của ĐT nữ Nam Phi có cuộc trò chuyện cởi mở xoay quanh bóng đá và âm nhạc.
Dlamini chiến thắng  'tử thần' để đến World Cup

CHIẾN THẮNG TỬ THẦN

Hai năm trước, sự nghiệp cầu thủ của Dlamini đối mặt với nguy cơ tan vỡ khi vị tràn dịch tim nghiêm trọng do nhiễm Covid-19. “Đó là một trải nghiệm hết sức đau đớn”, cầu thủ 30 tuổi tâm sự với BBC Sport Africa. “Tôi tưởng mình sẽ chết. Thậm chí tôi đã nói với mẹ rằng: ‘Mẹ ơi cho con đi, con mệt rồi’”.

“Tôi không nghĩ mình sẽ chơi bóng trở lại và tôi không nghĩ bác sĩ nghĩ tôi sẽ chơi bóng trở lại”.

Bất chấp mọi khó khăn, Dlamini đã trở lại với bóng đá sau 6 tháng nghỉ thi đấu. Sự hồi phục hoàn toàn của cô ghi nhận sự giúp đỡ của các bác sĩ tại CLB hàng đầu Nam Phi - Mamelodi Sundowns, gia đình cô và bóng đá.

“Tôi nghĩ rằng các bác sĩ đã bị sốc khi tôi hồi phục nhanh hơn bình thường”, Dlamini nhớ lại. “Nhưng khi bạn chơi bóng cho Mamelodi Sundowns, bạn có sự giúp đỡ của những bác sĩ và chuyên gia giỏi nhất. Họ đã cứu mạng tôi”.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT LÀ SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO

Dlamini đã tìm thấy động lực trong quá trình hồi phục nhờ lời của mẹ cô và việc Mamelodi Sundowns tham dự Champions League nữ châu Phi diễn ra vào tháng 11/2021.

“Vào thời điểm đó, mẹ tôi tin rằng tôi sẽ ổn và sẽ nghĩ về Champions League mỗi ngày,” Dlamini kể lại. “Đó là giải Champions League nữ đầu tiên và tôi cần phải có mặt ở đó. Tôi cần phải trở lại thi đấu”.

Mamelodi Sundowns đã không để thủng lưới bàn nào trong 5 trận đấu khi họ lên ngôi vô địch ở giải đấu tại Cairo.

Khi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau khi Mamelodi Sundowns giành chiến thắng trước Hasaacas Ladies ở loạt sút luân lưu tại bán kết, Dlamini đã dành tặng chiến thắng cho mẹ mình và kể về việc mình đã phải vật lộn như thế nào để… thở, ăn và uống nhiều tháng trước đó.

Dlamini tiết lộ thêm: “Âm nhạc đóng một vai trò rất lớn trong quá trình hồi phục của tôi. Có một bài hát tên là Ngicela Kukhanye, trong tiếng Zulu có nghĩa là: Hãy mang ánh sáng đến cho tôi. Bài hát đó đã tự chữa lành vết thương cho tôi”.
Đối với Dlamini, người còn là một ca sĩ khi đã phát hành 10 bài hát, âm nhạc không chỉ là một trò tiêu khiển.

“Âm nhạc là cuộc sống”, Dlamini nhận xét. “Nó kết nối. Nó thúc đẩy. Nó chữa lành. Và có sự kết nối, gắn kết giữa thể thao và nghệ thuật. Đối với tôi, đó là một sự kết hợp hoàn hảo”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x