Ligue 1 2014/15 - vòng cuối, Sân Le Moustoir

02h00 ngày 24/5, Lorient vs Monaco: Đội khát thắng sẽ thắng

Minh Huy
05:38 ngày 23-05-2015
Monaco chẳng dại gì mà lại đánh mất ưu thế tự quyết tấm vé dự Champions League quý báu mùa sau. Vì thế, 3 điểm tại Lorient đêm nay trở thành mục tiêu tối thượng của đội bóng Công quốc để giữ vững vị trí thứ 3 của mình.
02h00 ngày 24/5, Lorient vs Monaco: Đội khát thắng sẽ thắng
Le Moustoir luôn là cạm bẫy khó lường với Monaco trong quá khứ. Bởi sau 9 lần làm khách tại đây, đội bóng Công quốc giành vỏn vẹn 1 chiến thắng, hòa 4 trận và thua tới 4 lần. Ngay cả ở lượt về mùa trước, khi đội hình còn hàng loạt những ngôi sao tấn công đình đám, Monaco đã phải vất vả bám đuổi tỉ số và chỉ giành lại được 1 điểm bằng bàn gỡ hòa 2-2 của Layvin Kurzawa khi trận đấu đã trôi về phút cuối. Đấy là chưa kể mặt cỏ nhân tại ở Lorient luôn là “kẻ thù số 1” của những cầu thủ chơi bóng thiên về kỹ thuật như Monaco.

Ngoài ra, hẳn thầy trò HLV Leonardo Jardim vẫn chưa quên “gáo nước lạnh” mà Lorient từng dội xuống đầu họ ngay tại sân Louis II ở ngày khai mạc Ligue 1 2014/15. Thất bại 1-2 hồi đầu tháng 8/2014 ấy là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng mùa thu không lối thoát của đội bóng Công quốc khi họ thua 3, hòa 1 và chỉ thắng 1 ở 5 vòng đầu. Giờ đây, khi rơi vào thế buộc phải thắng để tự mình quyết định suất cuối cùng dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa sau, Monaco sẽ không dễ “bị bắt nạt” như thế.


Bởi, so với hồi đầu mùa, thì bây giờ các cầu thủ trẻ của Monaco đã trưởng thành và thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều. Ở chặng nước rút, đội bóng của HLV Jardim cũng thắng 4/6 vòng đấu gần nhất (hòa 1, thua 1) để nhanh chóng cải thiện vị trí trên BXH. Nếu biết rằng từng có nhiều thời điểm ở mùa này, giới chuyên môn đã gạch tên Monaco ra khỏi cuộc đua Top 3, thì sẽ thấy sự vươn lên của họ là rất đáng ghi nhận. Trước chuyến làm khách tại Lorient đêm nay, Monaco mất trung vệ Andrea Raggi vì án treo giò. Song, cầu thủ 19 tuổi Wallace đã sẵn sàng trám vào chỗ trống của trung vệ người Italia để HLV Jardim vẫn có một đội hình rất mạnh chinh phục “miền đất dữ” Le Moustoir. 

Với sự chuẩn bị tâm lý kỹ, thận trọng và khát khao đoạt vé dự Champions League, Monaco sẽ ca khúc khải hoàn khi rời sân Le Moustoir? Chúng ta hãy chờ xem!

THÔNG TIN
Theo châu Á, Lorient thắng 6, hòa 4, thua 10 ở 20 trận gần nhất; Monaco thắng 11, hòa 2, thua 7 ở 20 trận vừa qua.
Trên sân nhà, Lorient thắng 7, hòa 3, thua 10 ở 20 trận gần đây theo châu Á.
Trên sân khách, Monaco thắng 14, hòa 1, thua 5 ở 20 trận gần nhất theo châu Á.


ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng
9/12 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, 6/7 trận vừa qua của Lorient và 11/16 trận gần đây của Monaco khép lại với tổng bàn thắng là chẵn. Trận này sẽ có tổng bàn thắng chia hết cho 2.

DỰ ĐOÁN: 0-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x