Dấu ấn Argentina trong chiến công của PSG

DI ĐAN
08:45 ngày 25-04-2016
Trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Lille tại chung kết Cúp Liên đoàn Pháp, người ta buộc phải nhớ đến dấu ấn đặc biệt của những người Argentina: Javier Pastore và Angel di Maria.
Dấu ấn Argentina trong chiến công của PSG
Sau gần một tháng rưỡi dưỡng thương, Pastore mới trở lại đội hình xuất phát của PSG. Dù chưa đạt được 100% thể lực, nhưng những pha xoay trở cực khéo trong không gian hẹp, những pha xử lý bóng tinh tế của Pastore đã giúp tuyến giữa PSG trong trận đấu với Lille thực sự trở thành “bộ não”, “trái tim” của đội bóng. 

Đôi khi, Pastore vẫn để mất bóng, vẫn hơi lơ đãng và chưa đưa ra những giải pháp hợp lý, nhưng những đường chuyền của cựu cầu thủ Palermo thực sự là vũ khí lợi hại của đội bóng thủ đô. Pha bắt vô-lê tuyệt vời từ ngoài vòng cấm của Pastore (40’) đem lại bàn mở tỷ số trận đấu cho PSG được đánh giá như một tuyệt phẩm. 


Chính Pastore là nguồn cảm hứng cho lối chơi của PSG ở trận gặp Lille. Anh tạo ra vô số cơ hội cho các đồng đội cũng như bản thân mình. Đường chuyền dọn cỗ cho Di Maria dứt điểm ở phút 24, pha mở bóng dài để Zlatan Ibrahimovic lốp bóng ở phút 31… dù không thành công nhưng đã cho thấy một Pastore đủ sức tạo nên khác biệt trên sân. Cuối trận, Pastore được BTC bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Cùng với Pastore, cầu thủ người đồng hương Argentina của anh là Di Maria cũng tỏa sáng. Chỉ 4 phút sau khi PSG thiệt quân, Di Maria (74’) đóng vao trò người hùng khi ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. 

Nếu dứt điểm thành công ngay trong cơ hội ở phút đầu tiên của trận đấu, Thiên thần đã có thể sở hữu pha lập công nhanh nhất tại chung kết Cúp LĐ. Tốc độ, kỹ thuật của Di Maria đã khiến hàng thủ Lille rất nhiều lần bị xé toang. Xem ra, chính phong độ cao của hai ngôi sao Argentina góp phần giúp PSG vượt qua khó khăn khi mất người trong 20 phút cuối, do Rabiot bị truất quyền thi đấu. 

Giá mà Pastore không chấn thương quá nhiều
Từ đầu mùa, Pastore đã phải nghỉ thi đấu 3 lần vì chấn thương. Khi thì là dây chằng, khi lại bắp đùi, rồi đến cơ khép. Do vậy, anh mới chỉ chơi 24 trận trên mọi đấu trường cho PSG. Đây là con số thấp nhất kể từ khi tiền vệ người Argentina khoác áo đội bóng Paris hồi tháng 1/2012.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x