Đội bóng đang góp mặt ở Ligue2 Brest tất nhiên không phải là đối thủ xứng tầm của PSG. Dù cũng cố gắng chọc thủng lưới PSG được 2 lần, song chừng đó vẫn là chưa đủ để Brest giành quyền đi tiếp tại Cúp QG Pháp.
Sử dụng đội hình gần như mạnh nhất khi đọ sức với đối thủ dưới cơ, không khó để các nhà ĐKVĐ Ligue 1 tạo ra được thế trận vượt trội. Đây là trận đấu mà tân binh đắt giá Edinson Cavani của PSG tỏ ra khá vô duyên và bất lực trong việc ghi bàn. Tuy nhiên, đại diện thủ đô nước Pháp vẫn giành được chiến thắng đậm do người đá cặp với Cavani trên hàng tấn công là Zlatan Ibrahimovic đã tỏa sáng rực rỡ.
Ngay trong hiệp một, chân sút cao lớn người Thụy Điển đã 3 lần ghi tên mình vào bảng tỷ số. Như vậy là tính trên mọi đấu trường, Ibra đã có được 26 bàn thắng kể từ đầu mùa. Xen giữa các bàn thắng của cựu tiền đạo Inter là pha lập công của tiền vệ Thiago Motta (15’). Trước sức tấn công mãnh liệt của PSG, Brest chỉ chống trả yếu ớt và họ cũng gỡ lại được một bàn trong hiệp một do công của Lesoimier (33’).
Bàn gỡ của Lesoimier là quá ít để Brest có thể hy vọng về một cuộc lật đổ. Ngay ở đầu hiệp 2, số phận của họ đã được định đoạt khi Lavezzi giúp PSG có thêm được một bàn thắng nữa. Trong những phút còn lại, PSG chỉ chơi cầm chừng khiến người ta có cảm giác họ không muốn xát thêm muối vào nỗi đau của Brest.
Một phút trước khi trận đấu kết thúc, PSG thậm chỉ còn để Ayite ghi bàn thắng thứ 2 cho Brest. Nhưng bàn thua này chẳng khiến thầy trò HLV Laurent Blanc phải bận tâm, bởi rút cục họ vẫn giành được chiến thắng xứng đáng để lọt tiếp vào vòng sau.
PSG vừa khép lại một năm 2013 đầy mỹ mãn nhưng phải bắt đầu năm mới 2014 với đầy ắp khó khăn, thách thức. Bởi chỉ trong vòng 3 ngày, trận đấu với Brest tại vòng 3 Cúp QG Pháp bị hoãn 2 lần do sân Francis-le-Ble phủ kín băng tuyết và điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt.
Bất luận sự có mặt của những siêu sao tấn công từ PSG và Monaco, lượng bàn thắng tại Ligue 1 không những không tăng mà còn có chiều hướng suy giảm. Giải đấu cao nhất nước Pháp vẫn là mảnh đất buồn tẻ tại châu Âu.
Sau gần 2 tháng tịt ngòi bởi phong độ sa sút và chẳng may dính chấn thương, tiền đạo Radamel Falcao đã ghi bàn trở lại, góp công lớn vào chiến thắng khá chật vật (3-2) của AS Monaco trước đội hạng Ba Vannes tại Cúp QG cuối tuần qua.
Ludovic Giuly không còn thi đấu ở các sân chơi chuyên nghiệp. Thế nhưng, cựu ngôi sao Monaco và Barcelona lại vừa cùng Chasselay - đội bóng nghiệp dư quê hương anh - tạo cơn địa chấn ở vòng 3 Cúp QG bằng việc loại đại diện Ligue 2: Istres.
Nếu Lionel Messi rời Barcelona, chắc chắn đó sẽ là thông tin chấn động bóng đá thế giới. Đây là điều khó tin, song theo tờ El Mundo Deportivo thì nó vẫn có thể thành sự thật, nếu PSG chi 400 triệu euro để mua siêu sao người Argentina.
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson "TenZ" Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn