Mbappe, quái vật với gương mặt trẻ thơ

M.Kiệt
09:01 ngày 16-05-2017
Delios Onnis, chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử Monaco, sau khi chứng kiến màn trình diễn của hậu bối Kylian Mbappe đã phải thốt lên: "Tôi còn có thể bình luận gì nữa? Còn từ nào để diễn tả được đâu?". Ở tuổi 18, Mbappe đang là con quái vật với mọi khung thành tại Pháp.
Mbappe, quái vật với gương mặt trẻ thơ
Monaco thắng Lille 4-0, tiến đến... sát chức vô địch Ligue 1. Lần này Kylian Mbappe không ghi bàn, nhưng anh vẫn là cầu thủ hay nhất trận đấu với hai đường kiến tạo. Trong đó, pha nhảy múa giữa hàng phòng ngự Lille trước khi tỉa bóng dọn cỗ cho Bernardo Silva thực sự khiến các khán giả ở sân phải bật dậy. Tờ L’Equipe viết: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh so với tốc độ quan sát của mắt thường, nói gì đến một hậu vệ đã 33 tuổi như Franck Beria”.

Lần cuối cùng, châu Âu chứng kiến một pha bóng “tiêu diệt” hậu vệ đối phương như thế là hai năm trước, khi Leo Messi đi bóng làm cho trung vệ Jerome Boateng của Bayern ngã vật ra sân, rồi bấm bóng qua đầu Manuel Neuer.

Thoạt đầu, người ta so sánh Mbappe với Anthony Martial. Thế nhưng, Martial đâu có được mùa giải chào sân hoành tráng như Mbappe. Trong suốt 30 năm qua, Mbappe là cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 10 bàn/mùa tại Ligue 1. Trước khi Martial rời Monaco sang Man United, anh ghi 14 bàn và có 6 pha kiến tạo cho đội bóng Công quốc. Còn Mbappe chưa đá hết một mùa, anh đã có 25 bàn và 8 pha kiến tạo!

Ở tuổi 18, Mbappe đã là át chủ bài đưa Monaco đến chức vô địch
Ở tuổi 18, Mbappe đã là át chủ bài đưa Monaco đến chức vô địch

Thậm chí, khởi đầu của Mbappe còn tốt hơn cả Thierry Henry, một ngôi sao của Monaco ngày trước. Nhưng Henry chỉ thật sự ghi bàn nhiều và tỏa sáng sau khi rời khỏi Monaco, đặc biệt là khi đến Arsenal dưới trướng của Arsene Wenger. Còn Mbappe quả thực là kiểu người “tài không đợi tuổi”. 

Mbappe chính là hình ảnh tượng trưng cho Monaco mùa này: trẻ trung, táo bạo, không biết sợ hãi. PSG có mạnh đến đâu đi nữa, Mbappe vẫn liều mình như chả có. Ghi bàn, kiến tạo, dốc bóng và bùng nổ gần như trong mọi trận đấu.
Delios Onnis, tác giả của 223 bàn cho Monaco giai đoạn 1973-1980, nói: “Mbappe quá mạnh mẽ, tốc độ và còn biết chơi thứ bóng đá đẹp. Quả thực tôi đã liên tưởng đến Thierry Henry”.

Nhưng mọi người biết rõ Mbappe không hề thần tượng Henry. Ngôi sao mà anh ngưỡng mộ nhất là Cristiano Ronaldo. Chàng trai trẻ treo đầy hình của siêu sao Bồ Đào Nha trong phòng ngủ. Ở tuổi 14, Kylian Mbappe đã nói trong một thước phim vẫn còn lưu lại trên YouTube: “Con muốn được đá cho Real”.

Vậy phải chăng tương lai của Mbappe là ở Real, nơi anh có thể thay thế chính thần tượng Ronaldo khi anh này bước qua bên kia sườn dốc? Nếu thế, Mbappe vẫn có thể ở lại Monaco thêm vài mùa, để phát triển thêm nữa thay vì ký ngay bản hợp đồng “bom tấn” với một đại gia trong mùa này. Điều ấy sẽ tốt hơn cho tương lai của cả Mbappe lẫn... Monaco.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x