Đại gia của Ligue 1 PSG đã kết thúc mùa giải 2017/18 với cân bằng tài chính dương ở con số 31.510.000 euro. Đây là con số tốt nhất trong lịch sử hoạt động của họ.
Đã từng có lúc người ta lo lắng về khả năng PSG sẽ bị UEFA trừng phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính (FFP), tuy nhiên, họ đã thoát hiểm ngoạn mục trong những thời khắc cuối cùng. Vậy làm thế nào để PSG làm được điều đó?
Những con số do Tổng cục kiểm soát quản lý quốc gia (DNCG) đưa ra cho thấy tài khoản của PSG đã có lúc nằm trong mức báo động. Thế nhưng, nhờ nguồn tài chính hỗ trợ đến từ Qatar, từ việc bán cầu thủ mà PSG đã thoát khỏi thế cùng đường.
Tờ Palco23, một tờ báo kinh tế chuyên ngành trong lĩnh vực thể thao và thông tin đã khẳng định rằng PSG đáng lẽ ra đã kết thúc mùa giải 2017/18 với khoản lỗ 101.250.000 euro nếu như không có 2 nguồn tài chính kể trên.
Khoản lỗ kia xuất phát chủ yếu từ khoản tiền lương thưởng ngất ngưởng dành của các cầu thủ và mức phí lót tay cho các thương vụ chuyển nhượng tự do đã được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Mùa giải 2017/18, PSG đã chi tổng cộng 500 triệu euro cho quỹ lương và thanh toán nợ nần, cụ thể 343.25 triệu euro cho quỹ lương và 147.68 triệu euro trả nợ.
Ông chủ Nasser Al-Khelaifi đã giúp PSG thoát hiểm ngoạn mục
Theo tờ Palco23, PSG muốn giảm bớt khoản nợ với quỹ Đầu tư Thể thao Qatar (QSI) xuống còn 316 triệu euro bằng cách mở rộng vốn cổ phần của CLB PSG. Họ đã thực hiện nó vào tháng 12/2017, song vẫn không thể dập tắt những nghi ngờ xung quanh nguồn tài chính.
Chính vì thế, PSG đã buộc phải tiến hành bán cầu thủ trong cả 2 phiên chuyển nhượng mùa Đông và mùa Hè năm 2018 nhằm tăng cường sức mạnh kinh tế cho đội bóng. Trong 2 phiên chuyển nhượng này, PSG đã bán Lucas Moura, Javier Pastore, Yuri Berchiche và Odsonne Edouard.
Cũng giống như bất cứ doanh nghiệp nào, việc PSG tiếp tục dựa vào nguồn lực tài chính của QSI để hoạt động đều hàm chứa rủi ro và không bền vững. Cần biết rằng, QSI đã đầu tư tổng cộng 1.35 tỉ euro vào PSG kể từ khi mua đội bóng này năm 2011.
Áo đấu Neymar và Mbappe đã tiêu thụ 800.000 cái trong mùa 2017/18
Chính vì thế, việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu là vô cùng cần thiết với PSG. Doanh thu của PSG đã tăng 11% trong mùa giải 2017/18, với con số chốt sổ là 535.8 triệu euro, chủ yếu dựa vào việc chiêu mộ thành công cả Neymar và Kylian Mbappe. Chỉ tính 2 ngôi sao này, PSG đã thu về nguồn tiền lớn từ việc bán 800.000 áo đấu, tăng 80% so với cùng kỳ mùa giải trước.
Thu nhập của PSG trong mùa giải 2017/18 (nguồn Palco23)
Monaco đang hồi sinh từng ngày, từng vòng đấu và đã thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Ngoài sự trở lại của HLV Leonardo Jardim, thì cặp tiền vệ tân binh Cesc Fabregas - Adrien Silva chính là chất xúc tác tuyệt vời để đội bóng Công quốc tìm lại chính mình.
Tranh thủ các ĐTQG thi đấu, PSG và HLV Thomas Tuchel đã ngồi lại đàm phán gia hạn hợp đồng. Theo tờ Le Parisien, thực tế hai bên đã rục rịch thương thảo từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng không tìm được tiếng nói chung, nên Tuchel đã chủ động trì hoãn. Được biết, sau đợt đàm phán mới, vị HLV người Đức sẽ gia hạn 1 năm, tới mùa Hè 2021.
Edinson Cavani đang trải qua những tháng ngày đen tối ở PSG. Tiền đạo người Uruguay được xác định phải nghỉ thêm 1 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ.
HLV Jose Mourinho đã sẵn sàng trở lại làm việc sau vài tháng nghỉ ngơi. Ông dự định sẽ thử sức ở Pháp, nhưng lại không quan tâm tới đội bóng sừng sỏ Paris Saint Germain.
Các kỷ lục vẫn đang tiếp tục bị Kylian Mbappe phá vỡ. Mới đây nhất, anh đã vượt qua Karim Benzema để trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt mốc 30 trận cho ĐT Pháp.
Bằng cái đặt lòng khoan thoai, Paul Pogba đưa bóng lượn qua hàng thủ Moldova trước khi Antoine Griezmann vô lê một chạm tung nóc lưới. Đó là một pha kiến tạo đúng chất Pogba, ngẫu hứng, tinh tế và có đôi chút trình diễn. Và nó gửi kèm thông điệp: Pogba hay nhất đây rồi!
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Allianz Arena đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được ghi. Đáng nói, khi Bayern Munich được hưởng quả 11m, trước khi Harry Kane thực hiện quả đá phạt đền, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid dường như cố tình tạo áp lực cho đàn anh tại ĐTQG bằng việc tiến lại gần và nói điều gì đó vào tai. Thế nhưng hành động chơi chiêu không hiệu quả trước bản lĩnh của chân sút 30 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn