PSG trả giá vì Cavani không thay nổi Ibra

CHIÊU VĂN
14:57 ngày 09-04-2014
Cuộc phiêu lưu của Paris Saint-Germain ở Champions League mùa này đã chấm dứt tại Stamford Bridge sau khi Chelsea của Jose Mourinho lật ngược tình thế thành công với chiến thắng 2-0 dù đã thua 1-3 trong trận lượt đi tại Paris.
PSG trả giá vì Cavani không thay nổi Ibra

Mùa giải thứ hai liên tiếp, những nhà vô địch Pháp kết thúc giải đấu ở vòng tứ kết với tổng tỉ số 3-3 mà họ là kẻ bất lợi vì luật bàn thắng sân khách. Chỉ có điều, lần này họ một thắng, một bại, còn mùa trước là 2 trận hòa với Barcelona.


Những bàn thắng của Andre Schuerrle và Demba Ba là đủ cho đội cựu vô địch năm 2012, khi Chelsea đã cho thấy sự từng trải có giá trị ra sao ở những giai đoạn căng thẳng của Champions League. Mourinho đã tỏ ra khôn ngoan hơn so với đồng sự Laurent Blanc bên phía PSG, nhưng đội bóng Paris hoàn toàn có quyền nuối tiếc vì lẽ ra họ đã có được một bàn thắng sân khách cực kỳ quan trọng nếu như Edinson Cavani làm tốt hơn.

Chơi ở trung tâm trong hàng công 3 người của PSG, với các trợ thủ cực kỳ tốc độ ở 2 cánh là Ezequiel Lavezzi và Lucas Moura, tiền đạo người Uruguay có cơ hội đá ở vị trí ưa thích của anh bởi chấn thương của Zlatan Ibrahimovic. Nhưng Cavani đã không tận dụng được cơ hội đó.


Anh có một trận đấu nghèo nàn cho đội bóng đang dẫn đầu Ligue 1 đúng vào lúc PSG chờ đợi anh sẽ là người tạo ra sự khác biệt. Đó là màn trình diễn khiến nhiều người sẽ tin rằng "El Matador" không bao giờ thiết lập được dấu ấn và tầm ảnh hưởng của mình lên PSG như Zlatan đã làm được.

Giữa hiệp hai, sau khi có bóng từ một cú lốp thông minh của cầu thủ vào sân thay người Yohan Cabaye, Cavani tung cú sút vọt xà ngang trong một cơ hội rõ ràng vào lúc mà anh đang được chờ đợi sẽ chứng tỏ mình xứng đáng với cái giá 64 triệu euro mà CLB thủ đô nước Pháp đã bỏ ra.

Cavani không phải là người duy nhất chơi tệ bên phía PSG vào tối thứ Ba, nhưng anh đã thất bại trong tình huống quan trọng nhất. Đội khách chẳng tạo ra được mấy cơ hội rõ ràng trước hàng thủ vững chãi của Chelsea và pha bỏ lỡ của tiền đạo 27 tuổi người Uruguay thật ra là lần gần nhất đội bóng của Blanc tiến gần tới một bàn thắng.


Cái bóng của Ibrahimovic đã phủ lên cả hàng công PSG ở Stamford Bridge, dù anh chỉ ngồi trên ghế dự bị và không có tên trong danh sách đăng ký. Nếu trận gặp Chelsea là thời cơ để Cavani dẹp bỏ những tranh cãi về việc nên để anh chơi ở cánh hay trung lộ, thì anh đã bỏ lỡ thời cơ đó.

Dù được tin cậy cho vị trí tiền đạo cắm, chân sút cũ của Napoli vẫn không bỏ được thói quen dạt cánh trong mỗi pha tấn công của PSG. Điều đó khiến anh chỉ trở thành một cầu thủ hỗ trợ, và khiến đội bóng của Blanc không có một tiền đạo đích thực nào để dẫn dắt hàng công.

Việc Cavani sẵn sàng lùi lại, hỗ trợ phòng ngự ở phần sân nhà và cả bọc lót cho các hậu vệ PSG là rất đáng khen ngợi. Cũng cần nhắc rằng dù là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, anh đã chấp nhận vai trò một hậu vệ tạm thời và làm tốt vai trò đó ở lượt đi. Tuy nhiên, khi được giao đúng vai, và là vai chính, Cavani đã gây thất vọng.

Anh không có cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút, một thống kê nói lên tất cả. Thêm vào đó, Cavani còn nhận một thẻ vàng khá ngớ ngẩn sẽ khiến anh vắng mặt ở trận tới của PSG ở Champions League.


Blanc có lỗi trong thất bại này vì không đưa ra những điều chỉnh cần thiết trong hiệp 1 và không thay người đúng lúc để thay đổi nhịp điệu trận đấu. Nhưng phải thấy rằng PSG cũng đã có cơ hội ghi bàn. Một bàn thắng trên sân khách gàn như sẽ đưa họ vào bán kết, nhưng Cavani là người bỏ lỡ. Nếu Ibrahimovic có mặt trên sân, rất có thể tình hình đã khác.

PSG nhớ Zlatan không chỉ vì khả năng ghi bàn của anh, mà còn cả bởi kinh nghiệm của tiền đạo người Thụy Điển. Chân sút 32 tuổi này mang lại một cảm giác tin cậy cho các đồng đội, điều mà Cavani không có. Là một chân sút lợi hại, nhưng Cavani thiếu sự toàn diện như Ibra. Anh cũng chưa được thường xuyên hít thở bầu không khí nóng bỏng của Champions League.

Nói rằng Cavani là một hợp đồng thất bại ở PSG là điều không công bằng. Anh đã ghi 15 bàn ở Ligue 1 và thêm 7 bàn nữa ở các giải khác. Tuy nhiên, khá chắc chắn là El Matador sẽ phải thay đổi trong năm 2014 này để thật sự đưa được PSG lên một trình độ mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x