Sổ tay thù vặt của Neymar

Kỳ Lâm
15:25 ngày 25-10-2018
Một rừng không thể có hai hổ, một trời không thể có hai mặt trời. Đó là điều thường tình của con người, nhất là những con người được gắn mác "ngôi sao lớn" như Neymar và Cavani, 2 đầu lĩnh đang hằm hè nhau tại PSG.
Sổ thù vặt của Neymar
Sau trận đấu rạng sáng nay với Napoli tại vòng bảng Champions League, Neymar lầm lũi trở về chốn riêng. Việc đầu tiên của tiền đạo người Brazil này là lôi một cuốn sổ tay bọc bìa da màu cam của hãng Hermes có khảm vàng trắng dòng chữ: Sổ Thù Vặt. Anh ta giở mục Cavani, lơ đễnh lướt qua những dòng chữ.

"Tháng 9/2017. Nó tranh sút penalty với mình. Thằng khốn, ngươi dám tranh penalty với ta, một siêu tiền đạo trị giá 222 triệu euro. Giá tiền đó đủ để mua ba hoặc bốn chân sút như ngươi, hiểu chưa Cavani hèn kém.

Tháng 9/2017. Khốn nạn, lại là thằng Cavani khốn nạn được đám lãnh đạo đội bóng o bế. Tại sao các ngươi lại quyết định Cavani sẽ được ưu tiên đá penalty đầu tiên, sau đó mới đến ta. Chắc chắn, đấy lại là trò bẩn của thằng cha người Uruguay quỷ quái này rồi. Ta căm thù bọn Uruguay, lũ ăn rùa chức vô địch World Cup 1950. Unai Emery, ông sẽ phải cuốn xéo. Ông chỉ xứng huấn luyện đám Arsenal, chứ không phải là một siêu sao như tôi.

PSG này là của ta, quả penalty này là của ta
PSG này là của ta, quả penalty này là của ta

Tháng 9/2017. Nó lại từ chối nhận 1 triệu euro chỉ để nhường ta quyền được sút phạt penalty. Ông không thấy rằng Cavani quá láo hay sao, ông chủ Nasser Al-Khelaifi? Ông hãy cho hắn thêm 1 triệu euro nữa, nếu cần thì tôi sẽ đưa tiền cho ông. Còn không, hãy tống cổ hắn về Napoli, nơi phù hợp nhất với thằng cha mặt lưỡi cày này. 

Tháng 4/2018. Đấy nhé, chính nó đã thừa nhận có mâu thuẫn với ta trên báo chí. Không còn úp úp mở mở kiểu bên ngoài thì "Neymar thân mến" còn bên trong thì nguyền rủa nữa. Thật đúng là một kẻ xấu xa, không biết thân biết phận. Cavani, người hãy nhớ rằng, được làm nền cho ta tỏa sáng cũng là diễm phúc 7 đời của người vậy. Như người anh em thiện lành Luis Suarez của ngươi đang làm nền cho Messi.

Tháng 10/2018. Thật không thể chịu nổi. Hễ nhìn thấy cái bản mặt lưỡi cày của Cavani là hết cả hứng đá bóng. Mỗi khi nhận bóng từ hắn, ta lại cảm thấy ghê ghê chân. Bây giờ, ta chỉ thích đá cặp cùng Mbappe mà thôi. Cũng hay là thằng cu này cũng không ưa Cavani. Đúng là tri âm tri kỷ với ta. 

Trọng tài, xin ông hãy đuổi một trong hai chúng tôi
Trọng tài, xin ông hãy đuổi một trong hai chúng tôi

Ngày 25/10/2018. Rõ ràng là nó cố ý chơi bẩn. Mbappe chuyền bóng cho mình đẹp thế, mình có vị trí sút bóng ngon thế, chỉ cần bum một phát là có bàn thắng. Ấy thế mà hắn lại tắc bóng đi chỗ khác, thậm chí còn làm khiến mắt cá chân của ta đau nhói. Thằng khốn, hắn nghĩ mình là người của PSG hay Napoli vậy mà chơi đòn bẩn này vậy? Thật đáng căm giận quá đi. AAAAAAAAAAAAAA". 

Những dòng mà Neymar viết về Cavani có thể là tưởng tượng, song sự căm ghét dành cho người đồng đội này là thật. Tài năng, nổi tiếng, giàu có, được xưng tụng hết lời trong nước cũng như ở những đội bóng đã khoác áo, quen được chiều chuộng, thế nên cái Tôi của Neymar rất lớn, khó có thể dung nạp những điều bất đắc ý. 

Nếu không ăn được thì đạp đổ
Nếu không ăn được thì đạp đổ

Cavani cũng chẳng hiền lành gì, vốn quen với tư thế đầu gà ở Napoli, ĐT Uruguay và PSG thời trước khi Neymar đến. Cavani cũng có cá tính mạnh mẽ, nên đâu chấp nhận phận đuôi công khi bỗng nhiên Neymar từ đâu rơi xuống và đòi tranh chấp quyền lợi với mình. Mỗi mâu thuẫn của Cavani cũng pha nhiều tị hiềm về thói đời đen bạc, có mới nới cũ của giới chủ. 

Thế nên, khu rừng tiền bạc ở thủ đô Paris sẽ phải tống một con hổ đi thì mới tránh được họa huynh đệ tương tàn. Còn nếu không, sổ thù vặt của Neymar sẽ ngày càng dày đặc những dòng thù hận. Và hy vọng trở thành một quyền lực thống trị của PSG tại Champions League chỉ là ảo ảnh mà thôi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x