Tròn 1 năm Pháp lội ngược dòng thần kỳ trước Ukraine: Bước ra từ bóng tối

Minh Huy
06:40 ngày 19-11-2014
Những ai yêu mến ĐT Pháp sẽ không bao giờ quên cột mốc 19/11/2013. Đó là ngày mà thày trò HLV Didier Deschamps đã mang niềm vui tột đỉnh tới cho họ và thức tỉnh Gà trống Gaulois sau nhiều năm ngủ quên, tạo đà tiến bước cho tương lai bằng cú ngược dòng thần kỳ trước Ukraine để giành vé dự World Cup 2014.
Tròn 1 năm Pháp lội ngược dòng thần kỳ trước Ukraine: Bước ra từ bóng tối
CUỘC CÁCH MẠNG CỦA DESCHAMPS
Sau World Cup 2006 là một ĐT Pháp “bệ rạc” nhất mà giới mộ điệu từng chứng kiến. Nào là vụ bê bối tình dục với gái mãi dâm tuổi vị thành niên của những Franck Robery, Karim Benzema… năm 2009. Nào là scandal nổi loạn trên đồi Knysna tại World Cup 2010. Nào là “vết đen” EURO 2012… Tất cả đã dìm thanh danh của đội bóng áo lam xuống bùn lầy. Đến ngay cả HLV Laurent Blanc đầy quyết đoán, uy quyền cũng không thể giúp bộ mặt Gà trống Gaulois đổi thay và quyết định chấm dứt hợp đồng với ĐT Pháp vào tháng 7/2012, đúng 2 năm sau ngày nhậm chức.

Vậy là suốt 6 năm trời, ĐT Pháp vẫn cứ loanh quanh với cái vòng luẩn quẩn và cuộc cách mạng nửa vời của Raymond Domenech, của Blanc. Tháng 7/2012, Deschamps ngồi vào “ghế nóng” của ĐT Pháp với thách thức vô cùng lớn: Tìm lại tình yêu đội bóng áo lam nơi NHM. Vẫn biết Deschamps là “người đàn ông vàng” (ông đi đến đâu, vinh quang theo đến đó) nhưng chẳng ai dám tin một chiến lược gia mới chỉ 43 tuổi (sinh 15/10/1968) lại đủ sức gánh vác trọng trách quá lớn ấy.


Và chính hành trình vất vả ở vòng loại World Cup 2014 của ĐT Pháp càng khiến người ta tin, Deschamps cũng phải bó tay. Nhất là khi Pháp thua Ukraine 0-2 ở lượt đi play-off tranh vé dự VCK World Cup 2014, NHM Pháp đã công kích và phủ nhận sạch trơn mọi nỗ lực cải tổ lối chơi của Deschamps trước đó. Sau trận đấu trên đất Ukraine, Deschamps không nói nhiều, ông chỉ nhấn mạnh: “Trận lượt đi đã kết thúc. Chúng tôi còn trận lượt về để chơi”.

Trước sau gì cũng thua, cũng bị loại. 20 năm sau World Cup 2014, ĐT Pháp lại vắng mặt ở một sân chơi lớn, dù trong đội hình không thiếu tài năng… Deschamps không quan tâm nhiều đến những ì xèo, chỉ trích, mỉa mai ấy. Trước trận lượt về tại Stade de France, ông nói với các học trò: “Bao nhiêu công lao của đội bóng sẽ đổ xuống sông xuống biển nếu chúng ta không lội ngược dòng ngày hôm nay”. Và chính trong những thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc” ấy, khát vọng chiến thắng, ý chí thi đấu và tinh thần đoàn kết đã đưa ĐT Pháp trở về từ cõi chết bằng thắng lợi ngoạn mục 3-0 trước Ukraine rồi hiên ngang đến World Cup 2014 tranh tài, tạo ra bước ngoặt quan trọng với đội bóng của Deschamps.

ĐT PHÁP THAY DA ĐỔI THỊT
Cú lội ngược dòng càng thôi thúc Deschamps thực hiện cách mạng triệt để hơn. Ông không ngần ngại gạt những tên tuổi nhưng có mầm mống nổi loạn khỏi đội tuyển. Điển hình là trường hợp của Samir Nasri. Và những gì diễn ra trên đất Brazil mùa Hè 2014 cùng “hành trình vòng loại EURO 2016” vừa qua đã đi theo đúng lộ trình mà Deschamps và các cộng sự vạch ra cho ĐT Pháp. Đội bóng áo lam đã lấy lại được tinh thần, sự đoàn kết và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nói cách khác, trận cầu ấy làm hồi sinh ĐT Pháp sau nhiều năm ngủ quên và tạo đà cho bước tiến sau đó.

ĐT Pháp hiện tại là một tập thể trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, đoàn kết và tự tin chiến thắng. Trải qua chuỗi 5 trận bất bại từ sau World Cup 2014, Les Bleus luôn thể hiện được những mặt tích cực: biết tỏa sáng trước các đối thủ lớn (thắng cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha), biết vượt qua khó khăn khi rơi vào thế bị dẫn bàn và biết mình đang đứng đâu, cần gì để tiếp tục trưởng thành. Cuộc cách mạng về lối chơi, con người, tinh thần của Deschamps đang đem đến trái ngọt cho đội bóng áo Lam.


Với các cầu thủ, đó cũng là bước ngoặt thay đổi số phận của rất nhiều người trong một năm qua. Có người từ đỉnh cao về vực sâu, nhưng cũng có những người từ bóng tối bước ra ánh sáng. Có thể ví Sakho như biểu tượng cho sự lột xác tại ĐT Pháp. Trước trận gặp Ukraine, trung vệ trẻ của Liverpool chỉ là cái bóng mờ tại đội bóng áo Lam. Nhưng trong cái ngày định mệnh 19/11/2013, Sakho vụt hóa thành người hùng khi lập cú đúp vào lưới Ukraine. Trung vệ 24 tuổi đã lấy đó làm bàn đạp để vươn mình thành một chốt chặn tin cậy của Pháp tại World Cup 2014 vừa rồi. Không chỉ Sakho, những Benzema, Cabaye cũng tìm lại phong độ cao kể từ trận chiến với Ukraine. Nhưng trong một năm đầy biến động, ĐT Pháp cũng chứng kiến những mất mát như việc Ribery, Nasri và Abidal nói lời chia tay. Trong đó sự rút lui của Ribery và Nasri để lại nhiều nuối tiếc nhất. 

Tất cả đã đổi thay kể từ màn lội ngược dòng trước Ukraine. Và nếu người Pháp đang hạ quyết tâm vô địch EURO 2016 trên sân nhà thì họ phải cảm ơn trận cầu thần thánh với Ukraine đã thổi sức sống mới vào những tâm hồn áo Lam. 

BẠN CÓ BIẾT?
1 ngày trước trận lượt về play-off tranh vé dự World Cup 2014 với Ukraine tại sân Stade de France, chủ tịch LĐBĐ Pháp đã triệu tập 23 tuyển thủ cùng BHL đội bóng áo lam đến phòng họp tại Clairefontaine và nói: “Trận đấu này đã vượt qua khuôn khổ một trận bóng đá. ĐT Pháp là đại diện cho toàn bộ người dân nước Pháp. Vì thế, các anh phải thể hiện một bộ mặt khác và ngược dòng thành công”. 

ĐT PHÁP ĐÃ TRƯỞNG THÀNH RA SAO?

Thụy Sỹ - Pháp: 2-5 (21/6/2014)


Có thể nói, đây là trận cầu giúp “các cậu bé” của HLV Deschamps được thừa nhận tài năng. Bởi trước trận, ai cũng nghĩ Les Bleus sẽ có một cuộc đấu vô cùng khó khăn và chỉ có thể thắng sát nút hoặc tối thiểu trước một Thụy Sỹ được xem như ẩn số của World Cup 2014. Tuy nhiên, lối chơi tấn công biến ảo, dứt điểm sắc lẹm và tinh thần đoàn kết đã giúp Gà trống Gaulois hoàn toàn làm chủ thế trận và hủy diệt đối phương tới 5-2.

Pháp - Đức: 0-1 (5/7/2014)


Nhiều người cho rằng, nếu may mắn hơn, Pháp đã có thể thắng trận này. Song, dừng chân tại tứ kết World Cup 2014 trước nhà vô địch thế giới tương lai là một điểm dừng lý tưởng cho đoàn quân trẻ của HLV Deschamps. Xuất phát với 4 cầu thủ U23 (Sakho, Varane, Griezmann, Pogba), nhưng Les Bleus đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc: Không thua thêm dù bị dẫn bàn từ rất sớm (12’), tạo được nhiều cơ hội sau đó và giữ vững tinh thần thi đấu.

Pháp - Tây Ban Nha: 1-0 (5/9/2014)


Ở trận đầu tiên của mùa giải mới, HLV Deschamps giữ nguyên đội hình tại World Cup 2014 như một phần thưởng cho các học trò. Và đội quân ấy đã hạ gục nhà ĐKVĐ châu Âu 1-0 trong trận giao hữu tại sân Stade de France. Les Bleus đã cho thấy họ đang tiếp tục lớn lên và sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2016 trên sân nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Chủ tịch Marseille bị bắt Chủ tịch Marseille bị bắt

    Bóng đá Pháp hôm qua rúng động khi cảnh sát cất mẻ lưới lớn triệt phá các nghi án tiêu cực. Trong khi tại Ligue 2, hàng loạt quan chức và HLV bị bắt giữ vì nghi án dàn xếp tỷ số thì ở Ligue 1, chủ tịch Vincent Labrune (ảnh) của Marseille cũng tra tay vào còng.

  • Pháp bị Albania cầm hòa 1-1: Cú vấp… cần thiết! Pháp bị Albania cầm hòa 1-1: Cú vấp… cần thiết!

    Pháp đã không tạo được ấn tượng mạnh khi tiếp Albania tại Rennes rạng sáng qua như những trận giao hữu trước đó. Song, trận hòa này sẽ là một bài học quý, một lời cảnh báo cho Les Bleus trước cuộc đón tiếp Thụy Điển rạng sáng thứ Tư tới.

  • CĐV Pháp khắt khe với Benzema! CĐV Pháp khắt khe với Benzema!

    Các CĐV Real Madrid ban đầu cũng chẳng ưa gì Karim Benzema, nhưng sau những gì đã cống hiến, tiền đạo người Pháp đã chinh phục được giới mộ điệu nơi đây. Anh trở thành một trong những cầu thủ được ngưỡng mộ tại sân Bernabeu hiện nay.

  • Rời Ligue 1 là mất suất tại ĐT Pháp?! Rời Ligue 1 là mất suất tại ĐT Pháp?!

    Ra nước ngoài thi đấu, đồng nghĩa mất suất tại ĐT Pháp. Đó là hiện tượng thường xuyên với những gương mặt mới nổi của bóng đá thời gian qua.

  • Pháp lập kỷ lục về xuất khẩu cầu thủ: Vừa mừng vừa lo! Pháp lập kỷ lục về xuất khẩu cầu thủ: Vừa mừng vừa lo!

    Vượt qua Brazil, Pháp lần đầu tiên trở thành quốc gia cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Big 5). Người Pháp có thể tự hào về chất lượng cầu thủ được nước ngoài đón nhận. Nhưng mặt trái là sự xuống dốc của Ligue 1 trước cơn bão chảy máu cầu thủ.

  • ĐT Pháp: Không “đánh  kẻ chạy lại”! ĐT Pháp: Không “đánh kẻ chạy lại”!

    Didier Deschamps đang làm tốt nhất có thể trên cương vị thuyền trưởng ĐT Pháp. Vị chiến lược gia 46 tuổi này luôn lắng nghe, cởi mở, công bằng với mọi cầu thủ để Les Bleus không bỏ sót các tài năng.

  • PSG thắng thuyết phục Marseille: Cuộc rượt đuổi đã kết thúc! PSG thắng thuyết phục Marseille: Cuộc rượt đuổi đã kết thúc!

    Hạ gục đối phương 2-0 đầy thuyết phục rạng sáng qua, PSG đã thu hẹp khoảng cách với Marseille xuống còn 1 điểm. Dường như, cuộc rượt đuổi giữa hai kỳ phùng địch thủ đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bóng thủ đô…

  • PSG: Hãy để Lucas đá đúng sở trường PSG: Hãy để Lucas đá đúng sở trường

    Cavani tiếp tục nổ súng, Ibrahimovic trở lại lần đầu sau hơn 1 tháng rưỡi nghỉ vì chấn thương, nhưng Lucas Moura mới là ngôi sao sáng nhất của PSG trong chiến thắng 2-0 trước Marseille ở trận derby nước Pháp rạng sáng qua.

  • PSG 2-0 Marseille: Kéo dài mạch bất bại PSG 2-0 Marseille: Kéo dài mạch bất bại

    Hai pha làm bàn của Lucas Moura và Edinson Cavani đã giúp PSG đánh bại đội đầu bảng Marseille trên sân nhà Công viên các Hoàng tử để thu hẹp khoảng cách với chính đội bóng này xuống còn 1 điểm.

  • Bordeaux trở lại đường đua vô địch Bordeaux trở lại đường đua vô địch

    Bordeaux vừa khép lại 1 tuần đầy giông tố sau scandal của HLV Willy Sagnol bằng chiến thắng quan trọng trước Lens. Qua đó, họ tạm trở lại Top 3 Ligue 1 2014/15.

  • 02h30 ngày 11/11: Nancy vs Creteil 02h30 ngày 11/11: Nancy vs Creteil

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Nancy và Creteil

  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x