Barca mất mặt vì bị động trong chuyển nhượng

Trần Minh Trần Minh
09:27 ngày 24-07-2017
Khi Barca cần tìm một nhà tài trợ trên áo đấu, để có khoản doanh thu khổng lồ hòng theo đuổi những mục tiêu chuyển nhượng “bom tấn”, Qatar đã xuất hiện. Vậy nếu Qatar giúp Barca mang Neymar về xứ Catalan được, thì tiền của Qatar cũng có thể đưa Neymar sang nơi khác.
Barca mất mặt vì bị động trong chuyển nhượng
Mất Neymar, Barca mất nhiều hơn là một siêu sao. Đấy là sự mất mặt của một đại gia, một con “ngáo ộp” trên TTCN. Đã có lúc, Real và Barca được mặc định phải có những siêu sao sáng chói nhất, vì tiền bạc, danh tiếng và lịch sử của họ. Nhưng mùa Hè này, họ chưa mang được ngôi sao nào về. Sự khác biệt ở chỗ: Real chủ động việc ấy, còn Barca thì không.

Cho đến nay, công tác chuyển nhượng của Barca chậm chạp đến khó hiểu. Từ chỗ muốn mua Philippe Coutinho về cho Neymar có bạn, giờ có vẻ như Barca buộc phải mua Coutinho để thay thế vị trí của Neymar. Thị trường hiện nay đã rất điên rồ, vượt xa những lý lẽ thông thường. Nhưng có một vài nguyên tắc vẫn bất biến: mua càng sớm càng rẻ, mua càng chậm càng đắt. Thành ra M.U mua Romelu Lukaku như thế là... rẻ, chứ đợi sát giờ mua sẽ rất khó. Chelsea phải mua ngay Alvaro Morata, vì đến sát giờ sẽ chả còn tiền mà mua.

Sự chậm chạp của Barca cho đến nay là một thất bại. Bởi cái tên Philippe Coutinho và Marco Verratti đâu phải vừa được phát hiện. Nó đã xuất hiện từ tận mùa giải trước. Vậy mà bây giờ họ vẫn giẫm chân tại chỗ. Nếu Barca mua sớm hơn, có khi câu hỏi Neymar có ra đi hay không đã không xuất hiện.

Sự nhanh gọn đi liền với chủ động. Real đang rất chủ động, Barca thì không. Khi Pep Guardiola điều hành buổi tập đầu tiên trên cương vị HLV của Barca năm 2008, GĐTT Txiki Begiristain khi ấy đã làm xong phần việc của mình: chi 60 triệu euro để mang về 3 cái tên Dani Alves, Gerard Pique và Seydou Keita theo yêu cầu của Pep. Sự chủ động đó góp phần giúp Barca thẳng tiến đến “cú ăn ba” lịch sử vào cuối mùa bóng ấy.


Điều tương dự diễn ra vào mùa Hè 2014, trước mùa bóng đầu tiên của Luis Enrique tại Barca. GĐTT của Barca lúc này là Andoni Zubizarreta đã thuận theo Enrique để mang về Ivan Rakitic, Claudio Bravo và Marc-Andre Ter Stegen từ rất sớm. Khi một đội bóng có tân HLV, thời gian tập luyện đầu mùa vô cùng quan trọng. 

Các cầu thủ phải làm quen với HLV, với lối chơi mới và chính HLV cũng cần thời gian để thích nghi. Và chốt sớm các phương án nhân sự có ý nghĩa gần như sống còn với mùa bóng. Nhưng Barca không có được điều đó. Những cái tên kém danh giá hơn như Paulinho hay Lucas Lima cũng chỉ được truyền thông xướng lên, chứ chưa thấy Barca rục rịch gì.

GĐTT của Barca hiện tại, Robert Fernandez, có vẻ như đang hoang mang thấy rõ. Và bây giờ, việc tăng cường lực lượng vốn đã chậm chạp lại hứa hẹn chậm hơn vì BLĐ Barca còn phải tìm cách giữ chân Neymar. Cùng thời gian ấy, Real đã có Theo Hernandez, Jesus Vallejo, Dani Ceballos và Marcos Llorente, tiếp tục đi trên một lộ trình trẻ hóa và nội địa hóa vô cùng rõ ràng.

Người khổ nhất trong mấy ngày qua không ai khác là HLV Valverde. Có vẻ như ông bị xem là... người ngoài, nên không được trang bị tận răng như Pep và Luis Enrique, những huyền thoại trong màu áo Barca. GĐTT Robert Fernandez cách đây mấy ngày còn nói: “Tôi không thích làm việc gì vội vàng. Vì vội vàng sẽ không hiệu quả”. PSG có vẻ mua Neymar rất vội vàng. Để xem vội vàng và chậm chạp ai hiệu quả hơn?!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x