Barcelona đã ở trên thiên đường khi bước ra sân Celtic Park. Bầu không khí trên khán đài khiến cho các cầu thủ Blaugrana ngay lập tức muốn có một trận đấu rất hay để báo thù cho thất bại năm ngoái.
Với Lionel Messi vắng mặt vì chấn thương, những kỳ vọng về một chiến thắng bất ngờ ở Scotland lại lên cao. Nhưng Barca đã cho thấy quyết tâm của họ từ đầu khi chỉ cho Celtic chạm bóng 2 lần trong 2 phút đầu tiên. Phải mất 5 phút đội chủ nhà mới có pha lên bóng thực sự ý nghĩa. Georgios Samaras giành được một quả phạt góc pha bóng không đi tới đâu.
Ở hàng thủ đội khách, Marc Bartra và Gerard Pique đã tạo nên cặp trung vệ cực kỳ ăn ý. Dù Barca khống chế bóng nhiều hơn hẳn và Celtic chỉ chơi phản công, phản ánh những gì đã xảy ra khi hai đội gặp nhau mùa giải trước, nhưng mối đe dọa của đội khách là rõ ràng hơn nhiều, với Neymar trong vai trò dẫn dắt.
Vẫn có thể cảm thấy sự hoảng hốt khi bóng bổng được đưa vào vòng cấm Barca, chẳng hạn như khi Samaras giành được một pha đá phạt ở phút 14, nhưng Gerard Pique đã giúp hàng thủ áo đỏ-xanh đứng vững.
Đội chủ nhà đã chơi đầy nỗ lực và HLV Neil Lennon không có gì phải phàn nàn về sự cố gắng của các cầu thủ, còn vấn đề năng lực lại là chuyện khác. Những pha vào bóng quyết liệt của Celtic trái ngược hoàn toàn với sự tinh tế và khéo léo của đội khách, lần này chơi tốt hơn nhiều so với năm ngoái.
Sự tinh tế của Neymar (phải) cùng các đồng đội trái ngược với sự quyết liệt của Celtic
Lối chơi chuyền bóng nhanh của Barcelona rất hợp với những tiếng ầm ĩ trên khán đài, nhưng âm thanh đó cũng giảm mạnh mỗi khi đội khách tràn lên. Các đường chuyền của Celtic khá nghèo nàn, họ chỉ có 53 đường chuyền thành công so với 310 của Barcelona sau 38 phút chơi bóng.
Sau giờ nghỉ, thế trận dâng cao, tốc độ và gây sức ép của Barcelona khiến Celtic hầu như không có thời gian suy nghĩ với bóng, và là sự khác biệt chính so với lần trước họ gặp nhau. Điều này được thể hiện rõ trong tình huống ở phút 67 khi các cầu thủ Barca vây chặt lấy một Samaras chơi đầy nỗ lực để giành lại bóng.
Samaras giữa vòng vây các cầu thủ Barca
Tốc độ mà đội khách thể hiện khi đảo bóng thật đáng xem và Celtic luôn ở trong tình trạng nguy hiểm bất cứ khi nào Barca đẩy bóng qua khu vực giữa sân. Với “ngựa chiến già” Carles Puyol vẫn còn nhiều đóng góp phía sau, HLV Tata Martino đã có được sự xa xỉ với khá nhiều lựa chọn cho phòng ngự
Lối chơi thể lực của đội chủ nhà lộ rõ trong hiệp 2 khi đội trưởng Scott Brown nhận thẻ đỏ vì đá nguội Neymar, người đã hành hạ anh bằng tốc độ và kỹ thuật suốt thời gian trước đó. Đây cũng chính là bước ngoặt của trận đấu bởi đến phút 76, Barca rút cuộc đã khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền phát động tấn công của Neymar, Alexis Sanchez tạt đẹp cho Fabregas đánh đầu tung lưới thủ môn Forster.
Về cuối trận, cầu thủ vào sân thay người của Celtic là James Forrest đã buộc Victor Valdes phải hoạt động hết công suất với cú vô-lê chân trái tuyệt đẹp. Từ quả phạt góc, Charlie Mulgrew có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa, và chỉ có trời mới biết tại sao anh lại bỏ lỡ.
Barca đưa Alexis Sanchez vào thay Pedro, và anh tạo ảnh hưởng ngay lập tức. Celtic may mắn bởi thủ thành cao to của họ là Fraser Forster vẫn giúp cho cách biệt được giữ nguyên với hai pha cứu thua xuất thần trước mũi giày Neymar và Sanchez ở phút 87. Màn trình diễn này của Barcelona là bước tiến lớn cho khát vọng Champions League đang trở lại. Martino chắc chắn đang trả lời nhiều câu hỏi đã đặt ra ở đầu mùa.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Carlo Ancelotti đang có một vấn đề quan trọng cần phải quyết định trước khi có cuộc tiếp đón Copenhagen vào đêm nay, đó là có nên tiếp tục sử dụng Karim Benzema hay không.
Trong lần hiếm hoi được HLV “Tata” Martino tin tưởng tung vào sân ngay từ đầu để đá cặp trung vệ với Gerard Pique, Marc Bartra đã có một trong những trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu mùa.
Với sự vắng mặt của Lionel Messi, Neymar đã tỏa rực rỡ trong trận gặp Celtic vừa qua. Chính anh là người châm ngòi cho bàn thắng duy nhất của Cesc Fabregas giúp đội bóng xứ Catalunya có được chiến thắng tối thiểu ngay tại Celtic Park.
Ngày hôm qua, Gareth Bale, bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới của Real mùa Hè vừa qua lại tái phát chấn thương cơ chân trái. Điều này khiến anh sẽ không thể tham dự trận đấu với Copenhagen cùng Real vào rạng sáng mai (3/10).
Mặc dù Celtic là một đội bóng có lối chơi khó chịu nhất ở châu Âu với việc cả 10 cầu thủ luôn túc trực bên phần sân nhà nhằm tạo ra một bức tường thành không thể khoan phá và lấy sự bạo liệt làm sức mạnh răn đe, Barcelona cuối cùng cũng đã bắn thủng bức tường mà đối thủ dựng lên, dù chỉ là một lần.
Lối chơi Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti còn tồn tại nhiều vấn đề. Không chỉ đến khi họ thất bại trong trận derby Madrid, mọi thứ mới bị đem ra mổ xẻ.
Pha lập công giúp Atletico đánh bại Real Madrid đã đưa Diego Costa trở thành 1 trong 3 cầu thủ đội chủ sân Vicente Calderon lọt vào đội hình xuất sắc nhất vòng 7.
Ludovic Giuly thừa nhận trước giới truyền thông rằng anh đã chủ động quyết định rời khỏi Barca vì nhận thấy khó cạnh tranh được với sự tiến bộ không ngừng của Lionel Messi.
Lionel Messi chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Mọi ngóc ngách cuộc đời sự nghiệp anh đã được báo chí đào xới kỹ lưỡng, nhưng cũng còn những điều bạn chưa biết về siêu sao người Argentina.
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Ngay sau khi chốt xong ngày đàm phán với một đội bóng đáng ngạc nhiên đến từ Saudi Arabia, Jose Mourinho đã khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ khi tiết lộ sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.
Bayern đã vô cùng phẫn nộ khi bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Matthijs De Ligt bị khước từ, trong thất bại 1-2 trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League.
Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao của Man City và Everton, Jo đã bị lôi ra khỏi xe buýt của đội bóng và bị bắt giữ ngay lập tức trước một trận đấu quan trọng ở Brazil.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn