Barca thua thảm Real: Koeman còn 'non và xanh' so với Zidane

Đỗ Trung Đỗ Trung
00:57 ngày 25-10-2020
Trong hoàn cảnh đang "chết đuối", Real Madrid thật may "vớ được chiếc cọc mang tên Barca" để có thể tìm lại niềm vui chiến thắng. Sự khác biệt có lẽ đến ở băng ghế chỉ đạo, khi HLV Ronald Koeman tỏ ra quá non nớt so với người đồng nghiệp Zinedine Zidane.

Ngoài cuộc chiến của dàn cầu thủ ngôi sao, trận El Clasico đầu tiên của mùa 2020/21 còn được chú ý bởi màn đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa Ronald Koeman và Zinedine Zidane. Thế nhưng, sau khi tiếng còi mãn cuộc tại Nou Camp vang lên, người hâm mộ có lẽ cũng đồng tình với quan điểm rằng chẳng xảy ra bất kỳ cuộc đấu trí nào ở đây hết, bởi Koeman tỏ ra quá thua kém so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, thay vì cân tài cân sức.

Trước Real, Koeman đã phần nào cho thấy cá tính khi chấp nhận mạo hiểm tung ra đội hình gồm hai cầu thủ 17 tuổi là Ansu Fati cùng Pedri. Trong khi đó, Zidane "ăn chắc mặc bền" với việc trung thành sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Thực tế, Barca của Koeman đã chơi tốt trong hiệp 1 dù bị Real chọc thủng lưới từ sớm. Đội chủ nhà chơi mạch lạc, có đường nét rõ ràng khi bóng chủ yếu được nhồi qua cánh trái, nơi Jordi Alba luôn tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công (một trong số đó đã giúp Barca có bàn gỡ hòa của Fati).

Thậm chí, nếu Thibaut Courtois không xuất sắc, có lẽ lưới của Real đã rung thêm lần nữa ở hiệp 1 sau pha dứt điểm từ cự ly gần của Lionel Messi. Dù vậy, vẫn còn đó những điểm trừ bởi ngay từ hiệp thi đấu thứ nhất, người hâm mộ có lẽ đã nhận ra Sergio Busquets và Philippe Coutinho là hai mắt xích yếu của Barca. Bộ đôi này chơi không tốt, đặc biệt là Busquets khi dấu hiệu tuổi tác đã ảnh hưởng quá lớn đến tiền vệ này. Anh chậm chạp, tranh chấp kém và không thể thu hồi bóng.

Là một HLV, Koeman chắc hẳn nhận thấy rõ điều này. Thế nhưng, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn giữ nguyên đội hình, không đưa ra bất kỳ thay đổi nhân sự nào cho tới phút 80, gần 20 phút sau khi Barca bị Real vượt lên dẫn bàn. Và khi quyết định thay người, tất cả những gì Koeman làm là ném tất cả các tiền đạo vào thay... tiền vệ, như cách mà Steve McClaren từng làm. Đó là ý tưởng cơ bản và thô sơ nhất trong bóng đá, song nó cho thấy Koeman thiếu ý tưởng trầm trọng.

Busquets chơi tệ nhưng vẫn được thi đấu tới phút 80

Ngược lại, những quyết định của Zidane lại chứng tỏ ông là một HLV đầy tài ba với khả năng ứng biến và xoay chuyển tình thế cực tốt. Khi Nacho chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, huyền thoại người Pháp đã tung Lucas Vazquez vào sân. Xin nhắc lại là Vazquez thay vì một hậu vệ khác là Eder Militao. Điều đó đồng nghĩa Zidane đã chuẩn bị cho mọi phương án xấu nhất. Ông hoàn toàn chủ động chứ không rơi vào thế bị động.

Real bước vào hiệp hai và tiếp tục thi đấu như hiệp một. Los Blancos không xuất sắc, nổi trội song họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong khi Barca tỏ ra hụt hơi thấy rõ bởi những cầu thủ như Busquets, Pedri hay Coutinho càng đá càng tệ. 

Ngay sau khi tái lập thế dẫn bàn, HLV Zidane tung Luka Modric vào sân nhằm tăng thêm khả năng kiểm soát hàng tiền vệ. Đây không phải là một ý tưởng chiến thuật, mà là một ý tưởng chiến lược. Sau đó, ông đã đưa ra sự thay đổi đơn giản, đó là làm mới khả năng tấn công bằng "làn gió" mang tên Rodrygo thay Marco Asensio.

Zidane chỉ làm ở mức tối thiểu, nhưng nó quá đủ để khiến Ronald Koeman bối rối. Những thay đổi của Zidane nhanh chóng phát huy tác dụng, khi Rodrygo chuyền cho Modric ghi bàn thứ ba kết liễu Barcelona vào phút 90. Điều này một lần nữa cho thấy sự cao tay của Zidane, và nó đồng thời cũng nói lên rằng Koeman còn quá "non và xanh" trong cuộc đấu trí với nhà cầm quân người Pháp.

Real quả thực thi đấu không vượt trội hơn Barca, nhưng đẳng cấp trong cách dùng người, bài trí chiến thuật của Zidane đã tạo nên sự khác biệt. Zidane hiện đã thắng 3, hòa 3 trong số các trận Kinh điển mà ông dẫn dắt Real ở Nou Camp, và cũng chưa thua lần nào trước đối thủ truyền kiếp của Madrid trên sân nhà.

Barca đã một lần nữa ôm hận trước Real, một thất bại có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khát vọng đòi lại ngôi vương La Liga của họ mùa này. Bên cạnh yếu tố may mắn, Barca chỉ còn biết tự trách mình khi đã phung phí cơ hội cộng thêm sở hữu một HLV chưa đủ tài năng, bản lĩnh như Zidane. Barca đã thua Real, và Koeman tỏ ra còn quá non nớt so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

XEM THÊM

Messi 'tàng hình', Barca bị Real đánh sập Nou Camp

Kỷ lục của Messi và những thống kê đáng chú ý ở trận Siêu kinh điển

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sergio Ramos: 'Phạt đền là rõ ràng, Lenglet đã kéo ngã tôi' Sergio Ramos: 'Phạt đền là rõ ràng, Lenglet đã kéo ngã tôi'

    Trung vệ thủ quân Sergio Ramos đã có những phát biểu ủng hộ việc trọng tài Juan Martínez thổi 11m cho Real Madrid ở phút 63.

  • Barca bị oan trong tình huống Ramos kiếm về cho Real quả phạt đền? Barca bị oan trong tình huống Ramos kiếm về cho Real quả phạt đền?

    Ở trận Real Madrid giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của đại kình địch Barcelona (vòng 7 La Liga 2020/21), trọng tài đã có quyết định gây tranh cãi khi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được hưởng phạt đền.

  • Real thực hiện 24 đường chuyền trước khi Valverde sút tung lưới Barca Real thực hiện 24 đường chuyền trước khi Valverde sút tung lưới Barca

    Theo thống kê, các cầu thủ Real Madrid đã tung ra 24 đường chuyền trước khi tiền vệ Federico Valverde dứt điểm tung lưới Barcelona tại trận đấu trên sân Nou Camp vào tối nay, 24/10.

  • Kết quả Barca 1-3 Real: Los Blancos leo lên đầu bảng Kết quả Barca 1-3 Real: Los Blancos leo lên đầu bảng

    Dù được chơi trên sân nhà Nou Camp song Barcelona đã trải qua trận đấu thất vọng khi nhận thất bại 1-3 trước Real Madrid, tại khuôn khổ vòng 7 La Liga 2020/21.

  • Fati giúp Barca cán mốc 400 bàn tại El Clasico Fati giúp Barca cán mốc 400 bàn tại El Clasico

    Không lâu sau khi để Real vượt lên dẫn trước trong trận Siêu kinh điển diễn ra tại Nou Camp, Barcelona đã tìm được bàn gỡ do công của tiền đạo trẻ Ansu Fati. Đây là pha lập công rất có ý nghĩa, bởi nó đánh dấu sự kiện Barca có tròn 400 lần làm tung lưới Real.

  • Với Real, thắng El Clasico mang tính sống còn Với Real, thắng El Clasico mang tính sống còn

    Mọi trận Kinh điển đều quan trọng với Real, nhưng riêng thời điểm này, nó mang tính sống còn. Nếu thắng, họ sẽ củng cố tinh thần để vượt qua giai đoạn kiệt quệ, sau đó tiến tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

  • Zidane và những vòng quay lỗi nhịp Zidane và những vòng quay lỗi nhịp

    Vòng quay đội hình của Real Madrid đã lỗi nhịp sau 2 thất bại tệ hại liên tiếp gần đây. Đã đến lúc HLV Zidane lại phải thực hiện một sự thay đổi toàn diện về đội hình, thậm chí cả chiến thuật, nếu không muốn Kền kền trắng tiếp tục “chết chìm”

  • 5 dự báo có thể xảy ra ở trận El Clasico 5 dự báo có thể xảy ra ở trận El Clasico

    Trận El Clasico giữa Barca và Real trên sân Nou Camp diễn ra vào lúc 21h00 ngày 24/10 sẽ là lần chạm trán đầu tiên giữa 2 đại kình địch ở mùa giải 2020/21. Dưới đây là 5 dự báo có thể xảy ra ở trận đấu này.

  • El Clasico trong kỷ nguyên mới: Tràn trề dòng máu trẻ El Clasico trong kỷ nguyên mới: Tràn trề dòng máu trẻ

    Trận El Clasico ở thời điểm hiện tại có thể không còn thu hút được nhiều sự quan tâm. Nhưng với những ngôi sao trẻ đang dần bước ra ánh sáng, niềm hy vọng về những trận đại chiến danh giá đang trở lại.

  • Nhờ đâu Koeman đang thành công với Barca? Nhờ đâu Koeman đang thành công với Barca?

    Barca tiến bộ từng ngày dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman. Chiến lược gia người Hà Lan đang có được những thành công ban đầu ở Nou Camp nhờ nỗ lực tạo ra một tập thể ổn định, đoàn kết và giàu khát khao chinh phục.

  • Với HLV Koeman, Barca sẵn sàng tiếp đón Real bằng 'vũ khí mới' Với HLV Koeman, Barca sẵn sàng tiếp đón Real bằng 'vũ khí mới'

    Kể từ khi được tiếp quản bởi HLV Ronald Koeman, Barcelona mùa này thường xuyên đá với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Nếu điều này được lặp lại ở trận Siêu kinh điển sắp tới, có thể xem đây là "vũ khí mới' mà Barca sắp dành tặng cho đại kình địch Real Madrid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x