Barca: Trả giá đắt vì bán rẻ "ác mộng"

Việt Cường Việt Cường
16:00 ngày 22-08-2013
Đúng là bi kịch: Chỉ một tháng sau khi đẩy David Villa tới Atletico với giá "như cho không", Barca đã bị chính cầu thủ này chọc thủng lưới, và từ đó sống lại những nỗi ám ảnh cũ.
Barca: Trả giá đắt vì bán rẻ "ác mộng"
Nghi án chính Messi đã đẩy Villa khỏi Barca một lần nữa được xới lên sau trận lượt đi Siêu Cúp TBN đêm qua. Màn bắt tay trước trận cho thấy giữa hai cầu thủ này thực sự có vấn đề. Villa, người đứng cuối hàng của Atletico, đã hồ hởi bắt tay và cả ôm hôn thắm thiết với tất cả các cầu thủ của Barca. Nhưng tới Messi, người cũng ở cuối hàng của Barca, thì anh thể hiện rõ sự lạnh nhạt. Bản thân cầu thủ người Argentina cũng không có ý làm cho không khí bớt căng thẳng đi, chỉ vỗ vai Villa lấy lệ trước khi trở lại chụp ảnh với các đồng đội.

Những cử chỉ này của Villa và Messi tất nhiên không thoát được ống kính truyền hình. Và cũng gần như ngay lập tức, người ta xới lại những vấn đề trong mối quan hệ Villa-Messi thời cả hai còn chung màu áo. Trong trận đấu với Granada mùa trước, Messi đã nổi khùng quát Villa vì không chuyền bóng cho anh ở một tư thế thuận lợi hơn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Villa im lặng bỏ đi như đàn em Tello trong một lần khác bị Messi quát mắng. Nhưng "El Guaje" đã vặc lại, và kết quả là sau đó anh gần như trở thành người thừa ở Camp Nou, trước khi bị bán đi với giá bèo bọt Hè vừa rồi.



Với một ngôi sao như Villa, người đã giành đủ vinh quang trong màu áo đội tuyển TBN, việc Barca bán anh với giá chỉ hơn 2 triệu euro (phải sau 3 mùa thì mới được nâng lên thành... 4,6 triệu) còn hơn cả một sự "sỉ nhục". Tất nhiên, còn nhiều vấn đề không được công bố đằng sau bản hợp đồng chuyển nhượng gây ngạc nhiên này (ví dụ Barca có điều khoản phải trả lương khủng cho Villa nếu giữ anh lại sau mùa Hè này, hay khi bán Villa, họ được quyền ưu tiên mua tài năng trẻ Oliver Torres của Atletico, rồi thái độ của Messi...). Nhưng nói gì thì nói, chuyện của Villa và Barca không phải là một cuộc chia tay đơn thuần. Đó là chuyện một bên (Barca) tống khứ một bên khác (Villa) đi cho khuất mắt!

Villa, do đó, cảm thấy có lý do để muốn báo thù Barca. Và anh đã làm được! Trong trận đấu tối qua, Villa chính là người đã mở ra, cũng là người kết thúc pha phối hợp nhuần nhuyễn theo đúng phong cách... Barca của Atletico với một cú volley bóng sống hoàn hảo. Bàn thắng ấy cho thấy Villa vừa hòa nhập cực tốt vào lối chơi của Atletico, vừa thể hiện được những phẩm chất của một sát thủ từng khiến Barca mê mẩn. Nhưng cách ăn mừng của anh mới thực sự đáng nói. Chạy 1/4 vòng sân hay đấm tay liên tục vào không khí không phải cách thể hiện thường thấy ở một người vẫn nặng lòng với một đội bóng cũ. Ở Villa, ta chỉ thấy cảm giác "ngọt ngào". Màn báo thù "ngọt ngào".

VIDEO bàn thắng của Villa

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Thật may cho Barca là với bàn thắng trong hiệp hai của Neymar, tân binh được mang về để thay thế cho chính Villa, họ đã không phải chịu cảnh tê tái với người cũ. Nhưng những gì diễn ra ở Vicente Calderon chính là lời nhắc nhở với Valdes và các hậu vệ Barca về điều họ đã không phải nghĩ tới trong 3 mùa giải vừa qua: Họ chính là một trong những nạn nhân ưa thích nhất của David Villa! Đêm qua đã là lần thứ 8 "El Guaje" đưa được bóng vào lưới Barca, chỉ sau 15 trận anh đối mặt đội bóng xứ Catalunya (2 trong màu áo Zaragoza, 5 với Valencia và 1 với Atletico)!

Quả là một nghịch lý: Trong khi người ta tìm mọi cách, thậm chí chấp nhận trả tiền, để xua đi những cơn ác mộng, thì Barca lại đang đối mặt với nguy cơ sẽ phải trả giá đắt vì đã "bán được" cơn ác mộng của mình!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x