Bi kịch của người hùng World Cup James Rodriguez

Vịnh San
07:15 ngày 28-04-2016
Trân sân của Man City rạng sáng qua, một lần nữa James Rodriguez phải chứng kiến trận đấu từ băng ghế dự bị. Kể cả trong tình cảnh bế tắc và thiếu người, HLV Zinedine Zidane vẫn cương quyết nói không với ngôi sao người Colombia. James Rodriguez đang trở nên xa lạ ở Real Madrid.
Bi kịch của người hùng World Cup James Rodriguez

382 PHÚT TRONG 2 THÁNG

James Rodriguez đã hy vọng sẽ hưởng lợi từ chấn thương của Cristiano Ronaldo để có tên vào đội hình xuất phát của Real trước Man City. Nhưng cái tên được chọn lại là Lucas Vazquez. Benzema cũng phải rời sân ở đầu hiệp 2, Jese lại là người vào thay. Khi tuyến đầu chơi kém hiệu quả và các tiền vệ trung tâm không giúp ích trong việc xây dựng kế hoạch tấn công, James tiếp tục bị bỏ qua. Cho đến những cuối cùng, cầu thủ chơi một vài phút tượng trưng là Isco, vẫn không phải bản hợp đồng trị giá 80 triệu euro.

Thông điệp của Zinedine Zidane là rất rõ ràng, James không còn nằm trong kế hoạch của của ông. Trong trường hợp cấp bách, tiền vệ người Colombia là lựa chọn… thứ tư hoặc xa hơn nữa. Đây là lần thứ tư dưới thời Zidane, tiền vệ 24 tuổi ngồi trên băng ghế dự bị và không được sử dụng phút nào. 2 tháng qua, Real chơi tổng cộng 13 trận, nhưng James chỉ tham gia vào 8 trong số đó, đá chính 4 trận và chơi tổng thời gian là 382/1.170 phút tối đa. 

Tại Champions League, 3 trận gần nhất, James chỉ xuất hiện đúng 5 phút (vào sân phút 85 ở thất bại trước Wolfsburg). Zidane không có niềm tin vào anh, nhất là những thời điểm khó khăn. Có một điều gì đó thực sự nghiêm trọng đang diễn ra với cầu thủ người Colombia.  


NGƯỜI HÙNG THÀNH SỐ KHÔNG

Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, James không còn bị làm phiền bởi các chấn thương. Thế nhưng trong suốt 6 tháng qua, anh chỉ 6 lần chơi trọn vẹn 90 phút ở mọi mặt trận. Cách đây không lâu, huyền thoại Faustino Asprilla đã bênh vực đồng hương bằng cách chỉ trích Real không hỗ trợ James, thậm chí còn bị phân biệt đối xử. 

Sự thật là James đã không còn là người hùng như mùa giải trước, mùa giải anh ghi 14 bàn và thực hiện 15 pha kiến tạo. Trong thời gian anh vắng mặt vì chấn thương, Real đã được xây dựng lại để phù hợp với tình hình và họ nhận ra có thể sống mà không cần đến ngôi sao đắt giá người Colombia. Khi trở lại và ra sân ở trận lượt đi El Clasico, màn trình diễn tồi tệ của James củng cố thêm cho suy nghĩ, anh ta thích hợp cho một vị trí dự bị. Trong triều đại của Zidane, yếu tố cân bằng được đề cao và càng không có lý do nào để biện hộ cho sự xuất hiện của James. 

Ngoài ra, nó còn xuất phát từ những lý do khác, như việc cầu thủ 24 tuổi này không còn khát khao cống hiến cho màu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh thích một vai trò trung tâm như khi chơi cho ĐT Colombia. Dĩ nhiên, đó là thứ mà Real không thể đáp ứng. Cuối cùng, họ cũng trở nên hết kiên nhẫn và tin đồn về một cuộc chia tay trong mùa Hè này ngày một lớn dần trên mặt báo, tỷ lệ thuận với số lần mất tích của James Rodriguez.   

Sa sút thảm hại sau 1 năm
Nếu như mùa trước James là nhân tố chính trong cuộc chinh phục Champions League của Real thì mùa này, đóng góp của anh rất hạn chế. Tiền vệ người Colombia chỉ đá chính 3 trận, ngồi ngoài tới 5 trận, chơi tổng cộng 242 phút và hiếm khi tạo ra những tác động đặc biệt.  

SO SÁNH THÀNH TÍCH  CỦA JAMES 2 MÙA GẦN ĐÂY
SO SÁNH THÀNH TÍCH CỦA JAMES 2 MÙA GẦN ĐÂY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Simeone bị cấm chỉ đạo đến hết mùa, Atletico gặp hạn nặng Simeone bị cấm chỉ đạo đến hết mùa, Atletico gặp hạn nặng

    HLV Diego Simeone (Atletico) đã phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận tại La Liga 2015/16 từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sau cáo buộc ném bóng vào sân ở cuộc đối đầu với Malaga hôm 24/4.

  • Simeone chỉ muốn trở lại Inter nếu rời Atletico Simeone chỉ muốn trở lại Inter nếu rời Atletico

    HLV Diego Simeone đã cam kết sẽ tới dẫn dắt Inter Milan, đội bóng ông từng thi đấu 2 năm ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp, sau khi chia tay Atletico.

  • Fernando Torres - Sát thủ đang trở lại Fernando Torres - Sát thủ đang trở lại

    Một vài tháng trước, không ai có thể nghĩ rằng Fernando Torres có thể kết thúc mùa giải trong vai trò nhân vật chính ở Atletico. Kể từ giữa tháng 2 đến nay, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi 8 bàn và 5 trong số đó diễn ra ở 6 trận gần nhất.

  • Barca sẽ dùng quyền ưu tiên để mua Saul Niguez Barca sẽ dùng quyền ưu tiên để mua Saul Niguez

    Barca đang có ý định chiêu mộ tiền vệ Saul Niguez trong mùa Hè này. Nhật báo El Mundo Deportivo khẳng định, đó là một phần trong kế hoạch làm mới Barca của HLV Luis Enrique ở mùa giải tới. Và họ sẽ tận dụng quyền ưu tiên để mua Saul.

  • Diego Simeone - Chiến thắng của cái xấu Diego Simeone - Chiến thắng của cái xấu

    20 năm về trước, làng banh nỉ chứng kiến một tay vợt vươn tới đỉnh cao mà lại gần như… không biết đánh tennis. Nhìn anh ta thi đấu hệt như một người tiền sử vừa bước ra từ trong hang và nhặt được cây vợt.

  • Neymar từ chối mọi liên hệ, khẳng định ở lại Barca Neymar từ chối mọi liên hệ, khẳng định ở lại Barca

    Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Neymar đã nói với cha mình từ chối mọi liên hệ từ các đội bóng khác để ở lại Barca.

  • Đâu là bộ tứ vệ giúp Real lên đỉnh? Đâu là bộ tứ vệ giúp Real lên đỉnh?

    Ở mùa giải năm nay, tân HLV Zinedine Zidane thường xuyên có những sự thay đổi nhân sự ở hàng thủ. Qua cách dùng người của Zizou, có thể thấy bộ tứ vệ gồm Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Pepe và Marcelo đang gây ấn tượng tốt và xứng đáng được tín nhiệm.

  • MSN sắp phá kỷ lục ghi bàn do chính mình thiết lập MSN sắp phá kỷ lục ghi bàn do chính mình thiết lập

    Barcelona sẽ không thể tái lập cú ăn ba như mùa giải trước, nhưng họ vẫn còn cơ hội giành 2 danh hiệu quốc nội nhờ hiệu suất ghi bàn đáng nể của bộ ba tấn công Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar (MSN). Đây là những cầu thủ nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục ghi bàn do chính họ thiết lập.

  • Barca ưu tiên giữ chân Suarez Barca ưu tiên giữ chân Suarez

    Barca đang thay đổi kế hoạch nhân sự sau khi chứng kiến Luis Suarez tỏa sáng rực rỡ thời gian gần đây. Theo đó, việc giữ chân ngôi sao người Uruguay sẽ là ưu tiên hàng đầu của đội bóng xứ Catalan, thay vì Neymar như trước…

  • Busquets mất  kiên nhẫn với Barca Busquets mất kiên nhẫn với Barca

    Đợi mãi không thấy lãnh đạo Barca đả động đến chuyện gia hạn hợp đồng, Sergio Busquets đang tỏ ra khó chịu và mất kiên nhẫn với BLĐ đội bóng xứ Catalan, dù hợp đồng hiện nay của anh vẫn còn hiệu lực đến 2019.

  • Real đón Ronaldo trở lại trước trận gặp Man City Real đón Ronaldo trở lại trước trận gặp Man City

    Trước màn so tài sắp tới giữa Real Madrid và Manchester City ở bán kết Champions League, một tin vui vừa đến với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi chân sút chủ lực của họ là Cristiano Ronaldo đã trở lại tập luyện.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x