C.Ronaldo không ghi bàn 3 trận gần đây: "Tịt ngòi" và hơn thế nữa

Trần Hòa
08:45 ngày 01-05-2015
Ở trận thắng 3-0 của Real trước Almeria rạng sáng qua, Ronaldo tiếp tục “tịt ngòi”. Đó đã là trận thứ 3 liên tiếp anh không thể lập công. Đúng vào lúc Real cần Ronaldo nhất, bản thân anh cũng cần bàn thắng nhất thì chân sút người Bồ Đào Nha lại đánh mất bản năng “sát thủ”. Không những thế, anh còn đang đánh mất cả… tinh thần đồng đội.
C.Ronaldo không ghi bàn 3 trận gần đây: "Tịt ngòi" và hơn thế nữa
HỒI CHUÔNG BÁO ĐỘNG
Ronaldo đã ghi 50 bàn mùa này (39 tại La Liga), tức không chỉ là chân sút số một tại Bernabeu, mà còn đang dẫn đầu cả cuộc đua Pichichi, Chiếc giầy vàng châu Âu, cũng như là chân sút số một lục địa già trên mọi mặt trận mùa này nói chung. 

Tuy nhiên, thật không may hình ảnh kỳ diệu đó lại mất đi ở Ronaldo trong giai đoạn mà anh và cả Real cần nó nhất. Ronaldo đã “tịt ngòi’ cả 3 trận gần đây. Trước trận thắng Almeria 3-0 là 2 trận gặp Atletico (1-0) tại lượt về bán kết Champions League và Celta Vigo tại La Liga vòng trước (4-2). 
Ngay cả với một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới, việc “tịt ngòi” 3 trận liên tiếp thực ra cũng khá bình thường. Nhưng với CR7 đó là vấn đề đặc biệt, rất đáng ngại với anh cũng như Real. 


Hãy lưu ý, đây mới là lần thứ hai mùa này, CR7 ra sân 3 trận liên tiếp mà không ghi bàn. Cơn khát này của anh trước đó xuất hiện ở cuối tháng 1 và đầu tháng 2 vừa qua. 3  trận “tịt ngòi” khi đó của Ronaldo gồm chính thất bại lịch sử 0-4 trước Atletico ngay tại Bernabeu. Ở 2 trận còn lại, Real cũng chỉ nhọc nhằn vượt qua Cordoba (2-1) và Deportivo (2-0). 

Chưa hết, chuỗi 3 trận “tịt ngòi” của Ronaldo còn nằm trong giai đoạn khủng hoảng kéo dài khoảng 2 tháng đầu năm 2015 tại Bernabeu, qua đó Real bị Barca soán ngôi số 1 trên BXH La Liga, còn cá nhân Ronaldo bị Messi áp sát trong cuộc đua tới danh hiệu Pichichi. Chính vì vậy, việc Ronaldo đang rơi vào giai đoạn “tịt ngòi” mới hẳn đủ sức gióng lên một hồi chuông báo động với chính anh và Real. 

Không thể quy kết việc Real đang khủng hoảng chấn thương là nguyên nhân dẫn tới cơn khát bàn thắng của CR7. Cần biết, ở trận 3 trận gần đây, siêu sao người Bồ vẫn được trao nhiều cơ hội. Anh có tới 18 cú dứt điểm, trung bình 6 lần/trận, nhiều hơn tỷ lệ dứt điểm trung bình của anh ở mùa này (5,5). Riêng ở trận thắng 3-0 trước “chú lùn” Almeria vừa rồi, Ronaldo còn có tới 9 cú dứt điểm. Đây chính là 1 trong 5 trận anh sút nhiều nhất tại La Liga mùa này.

KHÔNG GHI BÀN, KHÔNG ĐỒNG ĐỘI 
Đáng nói nữa, Ronaldo “tịt ngòi” đúng vào lúc Real cần anh ghi bàn và tỏa sáng nhất. Như đã nói, Real đang sa vào một cuộc khủng hoảng chấn thương, trong những nạn nhân có cả hai “họng pháo” Bale và Benzema. Tuy nhiên, CR7 đã không thể hiện được vai trò “cầu thủ lớn”. 3 trận khó khăn vừa qua nếu không nhờ sự bừng sáng kịp thời của Chicharito và siêu sao còn sót lại khác là James Rodriguez, Real hẳn đã phải đối mặt với thảm họa.

Ronaldo không những không giúp ích được gì trong lúc Real khó khăn nhất, anh còn đang phá vỡ tinh thần đoàn kết đội bóng. Trong trận thắng Almeria rạng sáng qua, CR7 đã tỏ ra cáu bẳn… khi Alvaro Arbeloa đệm bóng ấn định tỷ số 3-0 cho Real! 


Có cảm giác, Ronaldo đang thi đấu cho bản thân, cho danh tiếng của anh chứ không phải vì lợi ích tập thể. Đây không phải là lần đầu CR7 thể hiện thái độ đó. Anh cũng từng bực tức khi Bale ghi bàn trong trận thắng Levante 2-0 hồi giữa tháng 3. Lưu ý, CR7 cũng không ghi bàn ở trận đó, còn Bale cũng chỉ mới có được bàn đầu tiên sau 9 trận “tịt ngòi” liên tiếp. Đáng ra anh phải chúc mừng đồng đội thay vì bực tức. Ở mùa này, cũng rất ít khi người ta thấy Ronaldo ăn mừng khi đồng đội ghi bàn. Tâm lý của CR7 đang có vấn đề, có cảm giác anh ghen tỵ với cả đồng đội. 

Đây thực sự là một vấn đề rất, rất lớn mà Real và chính Ronaldo cần phải giải quyết, nếu họ còn muốn giành vinh quang cuối mùa này.

CR7 thừa nhận không ghi bàn thứ 2
Roanldo thừa nhận anh không phải tác giả bàn thứ 2 trận Real thắng Almeria 3-0. Tất nhiên, CR7 buộc phải công nhận sự thật đó, khi băng quay chậm lại cho thấy anh gần như không có tác động gì ở tình huống hậu vệ Mauro Dos Santos của Almeria đốt lưới nhà.


Ronaldo sắp bị treo giò 
Ronaldo đã may mắn thoát được chiếc thẻ vàng thứ 5 của mùa giải ở trận thắng Almeria, qua đó vẫn sẽ có tên trong chuyến làm khách đầy hiểm họa tại Sevilla cuối tuần này. Rất khó để anh tiếp tục tránh được nguy cơ đó ở những trận tới. Đáng lo hơn ngay sau trận gặp Sevilla, Real còn phải có 2 vòng đấu rất khó khăn với Valencia và Espanyol.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x