Cuộc đua giành QBV 2014: Ronaldo chiếm ưu thế nhất

LINH KHANG
06:47 ngày 13-11-2014
Theo giới quan sát, sau những gì đã thể hiện, Cristiano Ronaldo chính là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014.
Cuộc đua giành QBV 2014: Ronaldo chiếm ưu thế nhất
Đây chắc chắn là nhận định không được lòng các CĐV Đức. Bởi người Đức đang ủng hộ tuyệt đối Manuel Neuer giành Quả bóng vàng sau màn trình diễn chói sáng của thủ môn này tại VCK World Cup 2014. 

Ưu thế của Ronaldo được nhìn thấy rõ nhất qua việc các nhà cái trên toàn thế giới đều đưa ra tỷ lệ rất thấp cho Ronaldo so với Messi và Neuer. Cụ thể, phần đông các hãng cá cược lớn đều đưa ra tỷ lệ đặt vào cửa Ronaldo giành QBV 2014 là 1/8. Tức là, đặt 8 đồng chỉ thắng được 1 đồng. Trong khi đó, nếu đặt cửa Messi thì 1 thắng 7 còn Neuer là 1 thắng 12. Rõ ràng, nếu dựa vào tỷ lệ cược mới nhất được các hãng cá cược đưa ra, khả năng Ronaldo sẽ lần thứ ba giành danh hiệu QBV là rất cao. 

Sở dĩ Ronaldo đang chiếm ưu thế trước Messi và Neuer là bởi ngôi sao người Bồ Đào Nha đang đạt phong độ rất cao. Anh đã ghi đến 18 bàn dù La Liga mới chỉ trải qua 11 vòng. Nên nhớ trước đó, CR7 cũng trải qua một mùa bóng rất thành công trong màu áo Real Madrid với danh hiệu vô địch Champions League cũng như cú hat-trick vào lưới Thụy Điển giúp BĐN đoạt vé vớt dự VCK World Cup 2014. Tóm lại, tuy cuộc đua đến danh hiệu QBV vẫn còn đang diễn ra, nhưng khả năng chủ nhân của danh hiệu này sẽ là người cũ: Đương kim QBV 2013 - Ronaldo là rất cao.

TỶ LỆ CƯỢC CHO 4 ỨNG VIÊN SÁNG GIÁ NHẤT
Cristiano Ronaldo: 1/8*
Leo Messi: 7/1
Manuel Neuer: 12/1
Thomas Mueller : 25/1
(Đặt 8 ăn 1 theo Bet365)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Tây Ban Nha: Đến thời của Isco! ĐT Tây Ban Nha: Đến thời của Isco!

    Từ một cầu thủ trẻ không được trọng dụng, Isco bỗng trở thành viên ngọc sáng giá, rồi đứng trước nguy cơ lụi tàn và lại hồi sinh. Bản lĩnh vượt qua bao thăng trầm ở CLB, Isco giờ đang trở thành niềm hy vọng hàng đầu trong khát vọng hồi sinh của ĐT Tây Ban Nha…

  • 4 tân binh của ĐT Tây Ban Nha: Những luồng sinh khí mới 4 tân binh của ĐT Tây Ban Nha: Những luồng sinh khí mới

    HLV Del Bosque đã thể hiện quyết tâm trẻ hóa đội hình ở đợt triệu tập lần này, khi cho gọi tới 4 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Đó là Morata, Callejon, Nolito và Camacho…

  • Điều gì chờ đợi Moyes ở Sociedad? Điều gì chờ đợi Moyes ở Sociedad?

    Quay lại thời điểm hơn 1 năm trước, có lẽ có nằm mơ, David Moyes cũng không thể ngờ rằng đối thủ của M.U tại vòng bảng Champions League khi ấy lại có lúc trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân của ông.

  • Ronaldo vs. Messi: Lịch sử là chuyện to, cá nhân là chuyện nhỏ Ronaldo vs. Messi: Lịch sử là chuyện to, cá nhân là chuyện nhỏ

    Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid mới đây đã lên tiếng bác bỏ chuyện anh thường xuyên nói xấu sau lưng đại kình địch Lionel Messi của Barcelona. Quả thực, cầu thủ người Bồ Đào Nha này có thừa lý do để gạt những xích mích cá nhân sang một bên, bởi vượt qua Messi và ghi tên mình vào lịch sử mới là mục tiêu đáng để anh hướng tới.

  • Barcelona và Espanyol sẽ ra sao nếu Catalunya độc lập? Barcelona và Espanyol sẽ ra sao nếu Catalunya độc lập?

    Với 80% các cử tri Catalunya muốn tách ra khỏi TBN, Barcelona và Espanyol có thể sẽ phải nói lời chia tay La Liga.

  • 7 điều thú vị về Ronaldo 7 điều thú vị về Ronaldo

    Luôn có những thống kê rất khác biệt đằng sau "cỗ máy ghi bàn" siêu hạng của bóng đá thế giới mang tên Cristiano Ronaldo.

  • Tuyến giữa Real đang "ăn đứt" Barca về khoản kiến tạo Tuyến giữa Real đang "ăn đứt" Barca về khoản kiến tạo

    Barcelona hiện chưa bị Real Madrid bỏ lại quá xa trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga (họ đang có 25 điểm, kém đối phương 2 điểm). Tuy nhiên, xét về khả năng kiến tạo và ghi bàn thì đội bóng của HLV Luis Enrique lép vế hơn hẳn so với “Kền kền trắng”.

  • HLV Luis Enrique: Chỉ ghét Madrid thôi là chưa đủ HLV Luis Enrique: Chỉ ghét Madrid thôi là chưa đủ

    Trước trận El Clasico hôm 26/10, truyền thông Tây Ban Nha đã làm “ầm ĩ” chuyện Luis Enrique ghét Real Madrid đến thế nào, và xem đó như phẩm chất đáng chú ý nhất ở vị HLV 44 tuổi. Nhưng chính trận El Clasico, và những trận sau đó, đã cho thấy chỉ ghét Madrid thôi thì chưa đủ...

  • Ronaldo "văng tục" mỗi khi có người nhắc đến Messi Ronaldo "văng tục" mỗi khi có người nhắc đến Messi

    Thông qua mạng Facebook, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng anh thường xuyên nói xấu sau lưng chân sút Lionel Messi của Barcelona.

  • Toni Kroos: Người hồi sinh “chiếc áo số 8” Toni Kroos: Người hồi sinh “chiếc áo số 8”

    Chiếc áo số 8 từng làm nên tên tuổi của không ít huyền thoại tại sân Bernabeu. Nhưng số áo này đã phai nhạt và gắn liền với không ít nỗi thất vọng những năm gần đây. Tuy nhiên, dường như nó đã tìm được chủ nhân đích thực của mình: Toni Kroos!

  • Bình luận Barca: Hoan hô chàng David! Bình luận Barca: Hoan hô chàng David!

    Sau 11 vòng đấu của La Liga mùa này, Barcelona chỉ kém Real Madrid 2 điểm nhưng lướt qua một vòng phản ứng của dư luận, có cảm giác khoảng cách ấy là 20 điểm và CLB xứ Catalan gần như không có chút cơ hội nào trong cuộc chạy đua với Los Blancos.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x