Cuối tuần hoàn hảo của Simeone là thế nào?

Chiêu Văn
20:29 ngày 11-02-2015
Hãy tưởng tượng bạn là Diego Simeone. Một cuối tuần hoàn hảo của bạn sẽ như thế nào?
Cuối tuần hoàn hảo của Simeone là thế nào?
Không phải là một bộ phim chiếu rạp, không phải là đến phòng tập thể hình, thậm chí không phải như Fabio Capello vào những ngày ông còn ở thủ đô Madrid, thường đến bảo tàng hội họa Prado để chiêm ngưỡng những kiệt tác của Goya, Velazquez hay El Greco.

Cuối tuần hoàn hảo của Simeone như sau:
Thứ Bảy, 3-5 giờ chiều: Đánh bại Madrid lần thứ 4 trong mùa này với tỉ số 4-0.

5-7 giờ chiều: Nói với các cầu thủ và giới truyền thông về chiến thắng đó.

7-7g30 tối: Về nhà, adrenaline vẫn còn chạy rần rật.

8g10 tối: Ngồi trên sô-pha kịp giờ để xem trực tiếp trận U20 Argentina – U20 Uruguay ở sân Centenario, Montevideo.

8g10-9g55 tối: Xem con trai Gio Simeone giành chức vô địch U20 Nam Mỹ sau chiến thắng 2-1 trước Uruguay, cũng là giải đấu mà Simeone con giành Chiếc giày vàng với 9 bàn sau 9 trận. Đồng thời, chứng kiến tiền đạo của Atletico là Angel Correa ghi bàn ấn định chiến thắng ở trận chung kết, bên cạnh Gio Simeone. Nên biết rằng Correa, mới 19 tuổi, 7 tháng trước vừa phẫu thuật một khối u ác tính.

Con trai Simeone lên ngôi vô địch U20 Nam Mỹ cùng danh hiệu Vua phá lưới

Chủ nhật, 8 giờ sáng: Thức dậy và đọc báo. Cristiano Ronaldo khẳng định trong buổi tiệc mừng sinh nhật 30 tuổi của anh rằng thất bại 0-4 tối qua là một nỗi hổ thẹn với những Pepe, Marcelo, James Rodriguez, Keylor Navas và Sami Khedira, bên cạnh là hình ảnh buổi tiệc thâu đêm của ngôi sao Bồ Đào Nha.

Sau trận đấu tối thứ Bảy, Simeone đã nói những điều khiến nhiều người nhớ tới Pep Guardiola. Ông nói đội bóng của mình đã tập chăm chỉ ra sao, thậm chí còn nhiều nỗ lực hơn cả khi ra sân. “Thật khó để chọn đội hình xuất phát dựa trên những gì họ làm mỗi buổi tập, vì tất cả đều nỗ lực vượt bậc”. Pep ngày xưa từng nói: “Họ làm việc chăm chỉ cả tuần để có thể có một cuối tuần vui vẻ”.

Tiago, ghi bàn thứ 2 của anh vào lưới Madrid mùa này, trở thành cầu thủ thứ 8 của Atletico ghi bàn vào lưới Los Blancos kể từ tháng 8, cũng nói không khác một cầu thủ của Guardiola: “Mọi thứ mà HLV (Simeone) nói với chúng tôi sẽ xảy ra nếu chúng tôi thực hiện đúng chiến thuật của ông ấy”.

Đó là điều tuyệt vời nhất mà một HLV có thể làm cho đội bóng, không phải là trả thêm lương cho cầu thủ, không phải là khoe những tấm huy chương, không phải là ra vẻ kẻ cả với họ, không phải là hứa hẹn về vinh quang vào cuối mùa và chắc chắn không phải là những lời lừa phỉnh về cơ hội đến với một CLB lớn hơn trong mùa hè.

Atletico không sở hữu đội hình có nhiều ngôi sao xuất sắc

Simeone nói với các cầu thủ những điểm chiến thuật cụ thể của một trận đấu, giải thích chính xác ông cần gì ở họ, cho họ luyện tập những điều đó trong suốt tuần và để họ ra sân, biến tất cả thành sự thật. “Rất nhiều HLV yêu cầu bạn làm chuyện này chuyện kia và bạn làm theo, vì họ là HLV”, Gerard Pique nói. “Nhưng Guardiola sẽ giải thích tại sao phải làm như thế. Ông ấy giúp bạn hiểu được bóng đá. Ông ấy sẽ phân tích đối thủ và giải thích chúng tôi phải làm gì vì “họ sẽ làm như thế” và mọi chuyện diễn ra đúng như vậy trong trận đấu. Ông ấy đã định đoạt thế trận từ trước khi ra sân”.

Tiago cũng giải thích chính xác kế hoạch của Atletico cho trận derby thứ 6 của mùa giải này: “Chúng tôi được lệnh đưa bóng vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ bất cứ khi nào có thể, liên tục”. Những ý tưởng mạch lạc của Simeone bao gồm 3 bước. Trước hết, Madrid thiếu 3/4 hàng thủ đá chính (Pepe, Sergio Ramos và Marcelo). Thứ hai, thống kê cho thấy Toni Kroos giờ chạy được ít hơn hẳn so với giai đoạn anh đạt tới điều kiện thể lực tốt nhất trong mùa này. Cuối cùng, quan trọng nhất, Gareth Bale và Karim Benzema đã phải thường xuyên lùi về hỗ trợ việc tranh cướp bóng.

Simeone hiểu điều đó và giải thích với các cầu thủ của ông nếu họ liên tục chuyền bóng cho Mario Mandzukic và Antoine Griezmann (rồi sau đó là Fernando Torres), ở 2 cánh, khoảng trống sẽ mở ra cho Tiago, Gabi, Guilherme Siqueira, Saul (vào sân sớm thay cho Koke) và Juanfran lao lên phía trước. Simeone đánh cược vào việc các cầu thủ áo trắng sẽ không rút về kịp để kiểm soát những tiền vệ của ông và Atletico nhờ thế sẽ áp đảo về quân số, cũng là điều tiên quyết trong thương hiệu bóng đá nổi tiếng của Guardiola. Và ông đã đúng 100%.

Hãy xem lại khoảng trống vô tận mà Tiago có trước bàn mở tỉ số. Kroos, Isco và Khedira đều đứng sai vị trí trong vòng cấm và không ai kịp trở thành đối thủ trực tiếp của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Thêm vào đó, khi Tiago bắt đầu tăng tốc, cả Bale và gần hơn là Benzema đều không chịu chạy về từ vị trí của họ ở giữa sân. Họ đứng gần Tiago hơn so với các đồng đội phòng ngự, nhưng đã không phản ứng, đã không coi đó là việc của họ. Và bàn thua đến.

Ronaldo bất lực trong việc hạ gục hàng thủ Atletico

Với bàn nâng tỉ số lên 2-0, Mandzukic có bóng bên cánh trái với Dani Carvajal theo sát và các bóng áo trắng ở vào cự ly đội hình đủ hợp lý nhằm ngăn chặn cầu thủ người Croatia. 30 mét phía sau Mandzukic, cũng bên cánh trái Atletico, Bale thực ra còn đứng dưới cầu thủ mà anh lẽ ra phải kèm, Guilherme Siqueira, khi Mandzukic bắt đầu bắt tốc độ. Tiền vệ cánh người Brazil đơn giản lao lên phía trước, và Bale không hề định đuổi theo, để Siqueira phối hợp 1-2 dễ dàng với cựu chân sút Bayern, loại bỏ Carvajal, đón lại bóng từ Mandzukic, rồi chỉ việc chọn 1 trong 2 đồng đội hoàn toàn không bị kèm đang đứng đợi ghi bàn. Saul là người lập công.

Thật khó tin vì cách Bale xử lý tình huống đó. Nhưng ngôi sao xứ Wales không phải là tội đồ duy nhất. Madrid, tính cả đội, chạy ít hơn trung bình 8 km so với Atletico. Trên sân, đó là rất nhiều khoảng trống, những tình huống bỏ người không kèm và các cơ hội liên tiếp cho đội chủ nhà.

Có vẻ như Simeone còn hiểu các cầu thủ Madrid hơn là Carlo Ancelotti. Toàn đội Madrid đã chạy trung bình 111 km mỗi trận trong mùa vô địch Champions League vừa rồi. Ở Calderon hôm thứ Bảy, con số đó chỉ là 99 km. Simeone hiểu, và đã thuyết phục được các cầu thủ của ông, rằng nếu chạy nhiều hơn đối thủ, họ sẽ thắng. Đơn giản có thế.

Atletico cũng chẳng cần cầm bóng nhiều hơn. Madrid, thua kém mọi thứ, lại cầm bóng tới 52% so với 48% của đối thủ. Nhưng Simeone không bận tâm. Đây là điểm ông khác Guardiola. “Tôi không quan tâm, không một chút nào”, Simeone nói về báo cáo kỹ thuật của UEFA ở Champions League 2014. “Điều tôi quan tâm là giành chiến thắng. Cầm bóng nhiều là một cách để chiến thắng, nhưng không phải là cách duy nhất. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được sự cân bằng trong nhiều khía cạnh của trận đấu và chúng tôi có các cầu thủ có thể pha trộn giữa việc cầm bóng nhiều, phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh”.

Với triết lý đó, Simeone đã có một cuối tuần hoàn hảo như mong đợi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Tân GĐTT Barca muốn Alexis Sanchez trở lại Nou Camp Tân GĐTT Barca muốn Alexis Sanchez trở lại Nou Camp

    Ariedo Braida, người mới được Barcelona bổ nhiệm cho cương vị giám đốc thể thao, đã bày tỏ ý muốn đưa tiền đạo Alexis Sanchez trở lại sân Nou Camp.

  • Trận El Clasico lượt về đá vào lúc nào? Trận El Clasico lượt về đá vào lúc nào?

    BTC La Liga vừa công bố lịch thi đấu chi tiết các vòng 27 và 28 La Liga mùa giải năm nay. Theo đó, trận đấu rất đáng chú ý giữa 2 gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra tại Nou Camp vào 21h00 ngày 22/3 tới (giờ địa phương).

  • Vấn đề của Real nằm ở Ronaldo Vấn đề của Real nằm ở Ronaldo

    Một trong những nguyên nhân chính lý giải cho sự sa sút phong độ của Real Madrid tới từ cái tên số một của họ: Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ mới chỉ ghi được 4 bàn trong năm 2015, và hệ quả là đội bóng Hoàng gia thua tới 3/9 trận.

  • 6 lý do để người Madrid lạc quan sau thảm họa 6 lý do để người Madrid lạc quan sau thảm họa

    Real Madrid vừa trải qua một cơn ác mộng thực sự khi để thua tan nát với tỷ số 0-4 trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid. Dẫu sao, các fan của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng không nên quá bi quan, bởi có nhiều lý do cho thấy thầy trò HLV Carlo Ancelotti chưa đến nỗi rơi vào thảm họa.

  • Barca: Quên Tiqui-Taca đi, giờ là “phản công chớp nhoáng”! Barca: Quên Tiqui-Taca đi, giờ là “phản công chớp nhoáng”!

    Không phải đến chuỗi 9 trận thắng gần đây, người ta mới nhận ra Barca đã bắt đầu thay đổi lối chơi, từ chủ động cầm bóng và chờ đợi cơ hội chuyển sang phản công thần tốc. Nhưng chưa bao giờ, điều đó trở nên rõ nét như hiện tại.

  • Neymar không phải Justin Bieber trong làng túc cầu Neymar không phải Justin Bieber trong làng túc cầu

    Bạn nghĩ ai là cầu thủ ấn tượng nhất trong sự hồi sinh tuyệt vời của Barcelona trong thời gian qua? Lionel Messi ư? Hay Luis Suarez. Tất cả đều sai. Đấy phải là Neymar.

  • Khi Ronaldo 30 tuổi... Khi Ronaldo 30 tuổi...

    Ngay sau trận derby Madrid mới đây, Cristiano Ronaldo đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để mừng sinh nhật 30 tuổi. Nhưng có lẽ anh không nên làm vậy. Bởi ở cái tuổi mà một cầu thủ bắt đầu bước sang bên kia của sườn dốc, lại vừa thua tan tác Atletico 0-4, chẳng có gì đáng để ăn mừng.

  • 02h00 ngày 12/2, Barcelona vs Villarreal: Hành xác ở Nou Camp 02h00 ngày 12/2, Barcelona vs Villarreal: Hành xác ở Nou Camp

    Villarreal có hàng phòng ngự vững chắc nhất nhì Tây Ban Nha mùa này. Nhưng làm khách ở Nou Camp bây giờ không khác nào một chuyến hành xác. Cho dù Villarreal hay bất kỳ ai, họ hãy chuẩn bị đón cơn thịnh nộ từ Lionel Messi và các đồng đội.

  • 04h00 ngày 12/2, Bilbao vs Espanyol: Đứng dậy sau cơn điên 04h00 ngày 12/2, Bilbao vs Espanyol: Đứng dậy sau cơn điên

    Thầy trò HLV Ernesto Valverde đã dùng từ “điên rồ” để diễn tả về trận thua 2-5 của họ trước Barca cuối tuần trước tại vòng 22 La Liga.

  • Bale đối mặt cuộc khủng hoảng ở Madrid? Bale đối mặt cuộc khủng hoảng ở Madrid?

    “Tai họa”, “lạc đường”, “tệ hại”... Những gì báo chí Tây Ban Nha viết hôm Chủ nhật không phải là thứ mà Gareth Bale nên đọc.

  • Lịch thi đấu ủng hộ Barca Lịch thi đấu ủng hộ Barca

    Barcelona đang hồi sinh một cách mạnh mẽ với những trận thắng ấn tượng. Cùng với đó là sự sa sút của Real đã giúp đội bóng xứ Catalan rút ngắn khoảng cách với kình địch xuống còn có 1 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x