Đống phế liệu tại Nou Camp
Trên giấy tờ, Barca đã chi ra tới 103 triệu euro chiêu mộ 4 tân binh mùa này. Số tiền nghe có vẻ lớn, nhưng sự đầu tư này chẳng cải thiện được gì sức mạnh đội hình trong tay HLV Koeman. Thực ra, 60 triệu euro trong số đó chỉ là một sự định giá của Miralem Pjanic trong vụ trao đổi tiền vệ Arthur (định giá 72 triệu euro) với Juventus.
Trong khi đó, Francisco Trincao (31 triệu euro, từ Braga), Pedri (5, Las Palmas) và Matheus Fernandes (7, Palmeiras) dù đã đến Barca, song phần lớn NHM vẫn chưa biết họ là ai. Trong khi đó, Arturo Vidal đã ra đi, còn tâm trí Luis Suarez gần như cũng chẳng còn thuộc về sân Nou Camp nữa.
Có nghĩa, Barca vẫn chưa hề có một sự nâng cấp lực lượng nào. Vậy thì làm gì có cuộc cách mạng nào đang diễn ra tại Nou Camp?
Nếu có một sự thay đổi, một công trình mới nào đó được dựng lên tại Nou Camp, thì đó chỉ là việc HLV Koeman đang nhặt nhạnh những thứ còn sót lại từ sự sụp đổ của triều đại cũ, qua để xây dựng lên một công trình mới. Một công trình được hình thành từ những mảnh phế liệu như vậy tất nhiên chỉ mang tính tạm bợ, khó có thể hy vọng nó sẽ nguy nga hoành tráng.
Đến nay, Barca đã trải qua 3 trận đấu dưới triều đại HLV Koeman, tất nhiên đều là những trận giao hữu, vì đến cuối tuần này họ mới chính thức xuất quân cho mùa giải mới với trận tiếp Villarreal tại La Liga.
Nhìn vào đội hình thi đấu ở các cuộc tập trận vừa qua, Barca quả là đang xây dựng một triều đại mới từ những mảnh ghép cũ. Bộ khung đội hình vẫn gồm những cầu thủ, những công thần từ trước, chẳng có gì mới mẻ, bất kể HLV Koeman rất tích cực thử nghiệm.
Những cầu thủ nắm giữ các vị trí đá chính trên sân của Barca vẫn rất cũ kỹ. Do Ter Stegen đang điều trị chấn thương, vị trí gác đền của Barca được trao cho thủ thành số hai Neto. Thủ môn số ba Inaki Pena chỉ được thi đấu 45 trong tổng số 270 phút ở 3 trận giao hữu vừa rồi.
Trong khi đó, trung vệ đá nhiều nhất vẫn là Gerard Pique (197 phút), tiếp đến là Clement Lenglet (132). Samuel Umtiti vẫn bị thất sủng như trước, thậm chí không đá phút nào! Trong khi đó, cặp hậu vệ cánh của Barca đã được đóng đinh bởi Sergi Roberto và Jordi Alba, sau khi Nelson Semedo chuẩn bị được bán đi để tiếp tục trang trải khó khăn về kinh tế.
Tương lai nào cho Barcelona?
Barca sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 thay vì sơ đồ truyền thống 4-3-3. Đơn giản với 4-2-3-1, HLV Koeman dễ lắp ghép đội hình hơn, bởi đội hình này không đòi hỏi những mảnh ghép cầu kỳ, rất phù hợp với lực lượng “đồng nát” của Barca hiện tại. Tiếp đến, cặp tiền vệ trung tâm đá chính của Barca sẽ không có cửa cho những cái tên mới mẻ nào khác, ngoài Sergio Busquets và cầu thủ con cưng” của HLV Koeman là Frenkie de Jong.
Nhất là khi một tài năng sáng giá có thể cạnh tranh và làm mới khu vực này là Riqui Puig đang bị HLV Koeman ghẻ lạnh. Người còn lại chỉ là Carles Alena, tiền vệ vừa trở lại sau thời gian thi đấu cho Betis dưới dạng cho mượn.
HLV Koeman rất tích cực thử nghiệm hàng tiền đạo trong 3 trận giao hữu vừa qua, ông bố trí 3 hàng công khác nhau. Tuy nhiên, sự thay đổi gần như chỉ là việc hoán đổi cầu thủ từ vị trí này sang vị trí khác. Về cơ bản, 3 trong 4 suất tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1 của Barca sẽ được cố định bởi Lionel Messi, Griezmann và Ansu Fati.
Vị trí còn lại được Philippe Coutinho và Ousmane Dembele chia sẻ. Hai tân binh Trincao và Pedri sẽ chỉ có nhiệm vụ đánh bóng băng ghế dự bị. Dù Trincao chính là cầu thủ được thử nghiệm nhiều nhất ở vị trí chạy cánh phải, song anh không hề để lại dấu ấn nào.
Rõ ràng, người ta không hề thấy gì mới mẻ từ cuộc cách mạng đang diễn ra ở Nou Camp, ngoài một công trình được dựng lên từ đống phế liệu!
3 trận, 3 hàng công
HLV Koeman đã thử nghiệm nhiều phương án trong thời gian qua. Trong đó, vị trí của Messi và Griezmann vẫn được bảo đảm khi anh có tên trong cả 3 trận. Ngoài ra những Pedri, Trincao chỉ được sử dụng rất nhỏ giọt.
3 HÀNG CÔNG KHÁC NHAU CỦA BARCA TRONG 3 TRẬN GIAO HỮU GẦN ĐÂY
7 - Cả 7 bàn thắng của Barca ở 3 trận giao hữu vừa qua đều được ghi bởi các tiền đạo cũ. Đó là Griezmann (2), Messi (2), Coutinho (2) và Dembele (1).
XEM THÊM
Luis Suarez và Barca: Cuộc tình vỡ không ngờ
'Vấn đề của Messi là luôn phải chiến đấu với bản thân'
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn