Messi đòi ra đi: Đòn gió hay đòn thật?

Từ 07:37 ngày 27-08-2020
Nếu Messi ra đi, đây sẽ là cuộc chia tay nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua của Barca. Tất nhiên, còn lớn hơn cả phi vụ Luis Figo qua Real Madrid vào năm 2001.

Mất Figo, Barca bị tổn thương về hình ảnh, mất đi sự tôn nghiêm và đau đớn cúi đầu trước đại kình địch Real Madrid. Còn mất Messi, Barca mất đi một phần lịch sử. Một lịch sử đã được phân chia rạch ròi giữa hai nửa, một nửa có Messi và một nửa không Messi. Cho nên, việc Messi công khai gửi bản fax đòi “thanh lý hợp đồng” đã gây ra một trường bão táp thực sự tại đội bóng xứ Catalunya cũng như khiến các cổ động viên Barcelona phải đau đớn. Gerard Pique từng bảo “Ngày Messi ra đi, với chúng tôi sẽ giống như ngày mất cha”. Bây giờ, họ đang đối diện với bi kịch đó. Nhưng là đòn gió hay là đòn thật?

Messi gửi fax cho CLB vào lúc nào? Đó là sau khi nghe tin đối tác ăn ý cũng là người bạn thân của mình là Luis Suarez sẽ không còn nằm trong kế hoạch của CLB nữa. Messi hành động như vậy thuần túy có thể là để bảo vệ đồng đội, cũng là cách gây sức ép để vị trí “duy ngã độc tôn” của anh ở Barca không mất đi. Nhưng Messi đã tính sai một nước cờ. Bởi đối diện với anh lúc này là Chủ tịch và Ban giám đốc của CLB. Messi vĩ đại nhất lịch sử, nhưng nếu chủ tịch Barca (dù có tệ hại thế nào đi chăng nữa), mà để Messi làm tất cả những gì anh thích, thì có nghĩa họ đã để Messi đứng cao hơn Barca.

Phải, Messi có thể như HLV mà theo nhiều người phát hiện là anh ở trên sân đôi khi quyết định chiến thuật, yêu cầu thay người. Hơi quá đáng, nhưng anh vẫn đủ xuất sắc để lèo lái sân cỏ. Nhưng nếu giờ thay cả HLV với anh còn không đủ, lại còn làm luôn chuyện của chủ tịch với các quyết định chính sách chuyển nhượng, chọn người đi, người ở của CLB, thì rõ ràng đã đi quá vị trí của một cầu thủ. Chủ tịch Bartomeu bắt buộc phải tự vệ. Và vụ việc lần này giống như cung đã giương, chỉ có thể bắn ra, không thể thu hồi. Vụ chuyển nhượng này ban đầu là màn thăm dò của Messi (tức đòn gió), nhưng giờ đã thành đòn thật.

Nhà tâm lý học Sigmund Freud trong thuyết phân tâm của ông có nhắc đến khái niệm gọi là “cơ chế phòng vệ” - là chiến thuật do bản ngã tạo ra để chống lại lo âu. Các cơ chế phòng vệ có nhiệm vụ bảo vệ tâm trí khỏi những cảm xúc và suy nghĩ mà tâm thức không thể đối phó được. Và “phủ nhận” chính là cơ chế phòng vệ hay gặp nhất, xuất hiện khi người ta không thể đối diện với thực tế hoặc thừa nhận một sự thật hiển nhiên. Sự việc Messi rời Barca với những người Catalunya và hàng triệu cules trên khắp thế giới chính là như vậy. Cho nên thật lòng mà nói, đã đến lúc tỉnh giấc, và ngừng ru ngủ bản thân rằng Messi sẽ ở lại với họ đến cuối sự nghiệp. 

Xưa nay “tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình”.

XEM THÊM

Sợ bị kiện Messi trở lại Barca tập luyện, vẫn quyết chí dứt áo

Messi nổi cơn tam bành sau câu nói của Koeman, từ chối tập luyện để được ra đi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x