Mình Griezmann đấu M-S-N

HỒ PHƯƠNG
07:18 ngày 30-01-2016
Nói tới trận Barca-Atletico, hẳn tất cả đều nghĩ tới cuộc chạm trán giữa bộ ba tiền đạo hay nhất thế giới với hàng phòng ngự tốt nhất châu Âu. Nhưng thực tế, nó còn là cuộc đấu giữa M-S-N (Messi-Suarez-Neymar) với Antoine Griezmann, người cũng đang chứng tỏ mình thực sự là một tiền đạo hàng đầu.
Mình Griezmann đấu M-S-N

MÌNH GRIEZMANN GÁNH CẢ ATLETICO

Khi Griezmann cập bến Vicente Calderon hồi mùa Hè 2014, anh không phải là cái tên được chờ đợi nhất trên hàng công mới mẻ của Atletico. Người được đặt kỳ vọng nhiều nhất khi ấy là Mario Mandzukic, tiền đạo được mua về từ Bayern. Nhưng trong bối cảnh Diego Costa và David Villa cùng ra đi, còn chân sút người Croatia không tỏa sáng như mong đợi, chính Griezmann đã tạo ra sự khác biệt.

Với 25 bàn thắng sau 54 trận đấu ở mọi đấu trường, anh chính là chân sút số 1 của Atletico mùa trước. Và mùa này, tiền đạo người Pháp tiếp tục là cầu thủ quan trọng nhất của đội chủ sân Vicente Calderon. Để hiểu rõ tầm ảnh hưởng của cựu cầu thủ Sociedad, người ta chỉ cần nhìn vào thống kê này: Atletico đã thắng cả 10 trận ở La Liga mùa này khi Griezmann ghi bàn, và chỉ thắng được 5/11 trận khi anh im tiếng. Ngoài ra, trận thua Celta Vigo 2-3 mới đây tại Cúp Nhà Vua cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2015, Los Rojiblancos thất bại khi Griezmann “nổ súng”.

Số bàn thắng của anh ở La Liga hiện giờ (12) cũng gấp ít nhất 4 lần bất kỳ đồng đội nào ở Atletico. Còn tính từ khi cầu thủ người Pháp gia nhập Atletico đến giờ, tổng số pha lập công của anh ở La Liga cũng bằng đúng Luis Suarez (34), và chỉ kém Cristiano Ronaldo (64), Lionel Messi (54) và Neymar (38). Rõ ràng, nếu như Real Madrid sống nhờ hơi thở của mũi đinh ba B-B-C (Bale-Benzema-Cris Ronaldo), còn cỗ máy Barca vận hành nhờ động cơ là bộ ba M-S-N (Messi-Suarez-Neymar), thì một mình Griezmann đang gánh cả Atletico.


CÁNH ÉN LẺ LOI

Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, từng thuộc về những tên tuổi cỡ Diego Forlan, Sergio Aguero, Radamel Falcao hay Diego Costa. Nhưng Griezmann, người mà cây bút nổi tiếng Guillem Balague của kênh truyền hình Sky Sports từng nhận xét là “1 trong 5 cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại”, đã và vẫn đang làm rất tốt. Nhưng bất chấp việc đang trên đường trở thành một đối trọng thực sự với các thành viên của 2 bộ ba B-B-C và M-S-N, có lẽ tiền đạo người Pháp sẽ khó lòng làm nên chuyện trong trận đại chiến tối nay.

Đơn giản vì anh giống như một cánh én lẻ loi trên hàng công của Atletico, trong bối cảnh những Jackson Martinez, Fernando Torres, Angel Correa và Luciano Vietto chỉ đem lại nỗi thất vọng kể từ đầu mùa. Nói cách khác, tại Nou Camp, Griezmann sẽ gần như phải một mình chống lại M-S-N. Đó là cuộc chiến hoàn toàn không cân sức giữa 2 hàng tấn công và không cần phải là một chuyên gia, người ta cũng biết phần thắng sẽ thuộc về bên nào.

Griezmann có thể xuất sắc, nhưng anh chỉ có một mình. Trong khi đó, bất kỳ ai trong số 3 quái kiệt trên hàng công của Barca cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Mà trận lượt đi giữa 2 đội ở Vicente Calderon chính là ví dụ điển hình, khi Neymar ghi bàn gỡ hòa 1-1 dù chơi vật vờ cả trận, còn Messi vào sân thay người và lập tức ấn định chiến thắng 2-1 cho người Catalan.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x