Ngụ ngôn Morata

Trần Minh Trần Minh
07:07 ngày 07-04-2017
Xin mời bạn đọc đến với truyện ngụ ngôn mang tên “Người tỷ phú và món đồ chơi”, nhân vật chính của câu chuyện có thể trở thành cảm hứng cho phần tiếp theo của “Toy Story” này mang tên Morata.
Ngụ ngôn Morata
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất giàu, tên là Florentino Perez. Ông đứng đầu một gia tộc vô cùng giàu có của Tây Ban Nha. Dù đã ngoài 60, Perez vẫn có tâm hồn của một đứa trẻ. Bởi thế nên ông luôn muốn mua những món đồ chơi đắt tiền nhất thế giới về nhà, cho dù gia đình ông là một trong những hãng sản xuất đồ chơi cũng cực kỳ danh tiếng.

Perez thích mua những món đồ chơi thời thượng nhất, hào nhoáng nhất, đắt nhất. Ông đang giữ những món đồ chơi hàng đầu của Bồ Đào Nha, Đức, Croatia, Brazil, Colombia, thậm chí cả Xứ Wales. Điều này khiến nhiều thành viên trong gia tộc phật ý. Họ nói với ông đồ chơi tự sản xuất cũng đã rất xịn và được biết bao nhiêu người muốn mua. Nhưng Perez không nghe, ông chỉ thích những món đồ từ bên ngoài, xa xôi cách mấy, đắt tiền cách mấy cũng dứt khoát phải có cho được.

Để có chỗ cho những món đồ chơi mới, Perez luôn đẩy những món đồ chơi “của nhà trồng được” đi chỗ khác. Khi thì ông cho mượn, lúc thì ông bán luôn. Một trong những món đồ chơi ấy tên là Alvaro Morata.


Morata là một món đồ chơi rất xịn. Gia tộc trao Alvaro cho Perez và hy vọng ông sẽ thích nó. Nhưng một lần nữa, Perez không chuộng đồ nhà. Năm 2014, Morata không có tên trong danh sách dự triển lãm đồ chơi quốc tế ở Brazil. Perez nói: “Đồ chơi xịn mà không được dự triễn lãm thì xịn chỗ nào?”

Thế là Perez vứt món đồ chơi vào xó. Một lão phu nhân đi ngang qua hỏi:“Không dùng à, thế cho mượn xài chơi nhé?”.

Perez gật đầu không chút tiếc nuối, dù ông nhấn mạnh là chỉ cho mượn lấy phí. Khi đổi ý ông sẽ mang tiền lấy về. Đấy là sách lược của ông mấy năm gần đây, để không phải nghe những lời chỉ trích ngày càng nhiều của người trong gia tộc.

Vài tháng sau đó, Perez sững sờ khi thấy món đồ chơi mà mình chê bai ngày càng lên giá. Nhờ món đồ chơi ấy, lão phu nhân người Italia vào đến chung kết triển lãm đồ chơi toàn châu Âu, thậm chí loại chính gia tộc hùng mạnh của Perez. Quá cay cú, Perez vung tiền ra mua lại Morata.

Thế nhưng vẫn chừng nào tật nấy. Có vẻ như thời đi học, khi vừa biết đọc thì câu đầu tiên Perez đọc được trong sách là “Bụt chùa nhà không thiêng”, thành ra ông mang định kiến quá lớn với những cái tên “cây nhà lá vườn”. Thế nên dù mang Morata về, nhưng Perez có vẻ chả thật sự mặn mà. Morata buồn thiu nằm một góc, cùng với những món đồ chơi từng được Perez làm đủ mọi cách để mang về, nhưng nay cũng trở thành nạn nhân của chứng “cả thèm chóng chán” của ông chủ.

VIDEO: Leganes 2-4 Real Madrid


Nhưng Morata vẫn là món đồ chơi đẹp. khi Perez cầm đến nó, nụ cười nó vẫn rất tươi, như hy vọng ông chủ đừng mang nó cho lão phu nhân hay ông chặt thịt nào nữa. Nhờ có nghệ nhân chế tác đồ chơi người Pháp mang tên Zinedine Zidane, Perez có vẻ ngày càng nhận ra những nét đẹp tiềm ẩn trong món đồ chơi nhà làm. 

Thế nên lần này, những người trong gia tộc hy vọng Perez sẽ bỏ được cái tính “nhìn xa trông rộng” mà quên những điều tốt đẹp sát sườn. Được vậy mới không hoài phí công sức chế tác của gia tộc đầy truyền thống. Câu chuyện ngụ ngôn Alvaro Morata hy vọng sẽ có một cái kết có hậu hơn là những câu chuyện trước đó của Alvaro Negredo, Juan Mata, Marcos Alonso... 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x