Những người không bao giờ lớn ở Real Madrid

MINH ĐỨC
18:48 ngày 14-02-2014
Trái ngược với hình ảnh hai tài năng trẻ là Jese Rodriguez và Alvaro Morata đang chơi rất lên chân hiện tại hay những Raul, Guti, Casillas ngày trước, Real Madrid vẫn được coi là “lò xay” những tài năng trẻ.
Những người không bao giờ lớn ở Real Madrid
Trong đó, đáng chú ý có những cái tên rất nổi tiếng: Rafael Benitez hay cố HLV Luis Aragones.Dưới đây là 20 cầu thủ trẻ không có cơ hội chứng tỏ mình trong màu áo Kền kền trắng:

1.Rafael Benitez
Khi còn là cầu thủ, Rafael Benitez đã từng chơi 247 trận cho đội trẻ của Real Madrid. Thế nhưng ông chưa bao giờ được một lần lọt vào mắt xanh của những HLV trưởng Los Blancos. Sự nghiệp cầu thủ tầm thường, thế nhưng đổi lại trong vai trò huấn luyện, Benitez lại lên như diều gặp gió. Ông đã gặt hái rất nhiều những danh hiệu cao quý với các đội bóng mà mình dẫn dắt. Giành cả Champions League, FA Cup, Europa League lẫn La Liga, Benitez được coi là một trong những HLV thành công nhất thời đại. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha, Napoli cũng đang có một mùa giải rất thành công.

2.Luis Aragones
Dù đã từng thi đấu cho đội trẻ Real thế nhưng cố HLV trưởng của Tây Ban Nha cũng chưa bao giờ được ra sân trong đội một của Real Madrid. Ngược lại, ông chỉ thực sự thành công khi gia nhập địch thủ cùng thành phố, Atletico Madrid. Trên cương vị huấn luyện, nhà hiền triết cũng được người ta ca ngợi, không chỉ bởi việc đưa La Roja dành chức vô địch Euro 2008 mà còn bởi việc ông dũng cảm đưa lối chơi Tiqui – Taca vào lòng Tây Ban Nha.

3.Pedro Mosquera
Cầu thủ 25 tuổi đang chơi cho Getafe có lẽ đã quá mệt mỏi khi liên tục bị Real đẩy đi đẩy lại như một món hàng thừa. Thậm chí, thời gian khoác áo cho Real của Mosquera chỉ vỏn vẹn 1 phút, khi anh từ băng ghế dự bị thay cho Xabi Alonso.

4.Diego Leon



Cũng chung cảnh ngộ với nhiều cầu thủ trẻ khác, Leon chưa bao giờ có cơ hội góp mặt ở đội hình chính của Real. Sau đó, anh đã phải lận đận qua 8 CLB khác nhau và chỉ duy nhất ở Barnsley, tiền vệ này mới “trụ” được hơn 40 trận.

5.Javier Dorado
Hậu vệ trái này mới chỉ hai lần ra sân cho Los Blancos năm 2000. Cầu thủ này dành phần lớn sự nghiệp của mình trong màu áo Sporting Gijon với hơn 100 trận. Anh từ giã sự nghiệp khi mới 36 tuổi.

6.Pablo Gil
Gil được người ta chú ý khi trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên thi đấu ở Cộng hòa Séc (đá cho Sparta Prague một năm) nhiều hơn là đã từng là thành viên của lò đào tạo Castilla giành chức vô địch giải đấu hạng 3 Tây Ban Nha - Segunda B. Luis Aragones. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Asturias. Năm 2007, anh có mặt trong đội hình U21 Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu.

7.Jordi Lopez
Chỉ 2 lần ra sân cho Real khi gia nhập Kền kền trắng, sau đó Lopez phải cuốn gói tới Sevilla rồi Real Mallorca, Queens Park Rangers, Swansea City, và bây giờ yên phận ở CLB UE Llagostera.

8.Marcos Alonso



Gia nhập Real tháng 12/2009 nhưng cầu thủ này phải mất 1 năm mới được ra sân từ băng ghế dự bị thay cho Higuain. Sau đó anh thi đấu cho Fiorentina rồi sang Sunderland theo dạng cho mượn.

9.Joselu
Với tỷ lệ 40 bàn sau 72 trận cho Real Madrid B, tưởng chừng như tiền đạo gốc Đức sẽ trở thành ngôi sao sáng tại Bernabeu. Thế nhưng điều ấy đã không xảy ra và Joselu phải tới Hoffenheim. Sau đó anh chuyển đến Frankfurt với hi vọng làm lại từ đầu.

10.Juan Carlos
HLV hiện tại của Deportivo Alaves đã phải chuyển đến Espanyol vào năm 1988 sau khi không thể cạnh tranh được ở Real. Trong vai trò huấn luyện của Carlos cũng có vẻ như đang theo diễn biến tương tự khi ông lận đận từ Hercules, Racing Santander and Tenerife.

11.Miguel Pardeza
Sự nghiệp của tiền đạo này không hề êm ái nhẹ nhàng khi khoác áo Kền kền trắng. Nhưng dù sao thì ông cũng ghi được 5 bàn dưới màu áo Real. Ông trở lại CLB trong vai trò giám đốc thể thao sau khi Florentino Perez lần thứ 2 trở thành chủ tịch Real.

12.David Cobeno



Ký hợp đồng với Real ở tuổi 21, tuy nhiên Cobeno cũng sớm phải “xách balô lên và đi”. Thế nhưng, dưới màu áo Rayo Vallecano, chân sút này trở nên không thể thay thế và hiện là đội trưởng CLB.

13.Fabio Junior dos Santos
Gia nhập lò đào tạo của Real một năm, thế nhưng cầu thủ người Brazil đã không thể cạnh tranh một suất trong đội hình và buộc phải về quê nhà. CLB gần nhất mà Fabio thi đấu tận tít Ai Cập, Al Ahly. Ở tuổi 31, Santos đang ở dạng “vô gia cư” khi không có CLB nào quan tâm đến anh nữa.

14.Christopher Ohen
Tỏa sáng ở giải vô địch thế giới dành cho cầu thủ trẻ, Ohen đã lọt vào mắt xanh của Real Madrid. Thế nhưng tiền đạo của Nigeria lại dành nhiều thời gian tại Tây Ban Nha cho một CLB khác, SD Compostela. Ohen trở lại CLB nơi anh khởi nghiệp Julius Berger. Năm 2002, anh từ giã sự nghiệp sân cỏ.

15.Antonio Nunez
Mùa 03/04, Nunez chơi 11 trận cho Real. Sau đó, anh trở thành một phần trong thương vụ gạ mua Owen của Real Madrid. Dù sao, Nuzez cũng may. Khi trong một năm vỏn vẹn ở Liverpool, anh đã giành chức vô địch Champions League.

16.Javi Hernandez



Tiền vệ tấn công đã chuyển đi chuyển lại một số CLB trước khi gia nhập Real ở tuổi 16.. Không đạt được tiêu chuẩn của Real, anh đã phải ra đi và hiện đang chơi cho CLB CD Ourense. Đáng chú ý, anh là họ hàng với Guti.

17. Adrian Gonzalez Morales
Tiền vệ này đã dành 9 năm trong đội trẻ Real. Sau đó chơi 2 năm cho Getafe và 2 năm nữa cho Racing Santander trước khi trở lại Madrid dưới màu áo Rayo Vallecano.

18.Pablo Sarabia
Tiền vệ của Getafe buộc phải rời Real sau 3 năm không thể có cơ hội ở đội bóng này. Sau đó anh đã buộc phải đổi vị trí từ tiền vệ cánh sang vai trò trung tâm để thi đấu cho CLB Segunda B (giải hạng 3 Tây Ban Nha).

19.Julen Lopetegui
HLV của U21 Tây Ban Nha đã từng ở Real 3 năm nhưng chỉ 1 lần được ra sân. Tuy nhiên, Lopetegui lại bén duyên trong vai trò huấn luyện. Ông đã giành chức vô địch U19 và U21 Châu âu cùng Tây Ban Nha.

20.Pepe Mel
Dù có tên trong đội trẻ Real, nhưng ông không được chơi một trận nào trong đội 1 Kền kền trắng. Sau đó, Mel chuyển đến thi đấu cho Real Betis,Granada and Benidorm. Trong vai trò huấn luyện, dù đã giúp Real Betis xếp thứ 7 mùa trước và có suất tham dự Europa League nhưng ông đã bị sa thải.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x