Bình Luận

Phút cảm động của tình cha con

Trần Minh Trần Minh
07:25 ngày 09-01-2015
Các CĐV của cả hai chiến tuyến, Real Madrid và Atletico khi xem trận derby rạng sáng qua đều có một câu hỏi chung: đứa bé chạy vào sân ôm Diego Simeone sau mỗi bàn thắng là ai?
Phút cảm động của tình cha con
Cất công tìm hiểu, rốt cục truyền thông Madrid cũng đã có câu trả lời cho người hâm mộ: đấy là Giuliano, đứa con trai út của Simeone, trận ấy làm cậu bé nhặt bóng cho sân Vicente Calderon.

Đã bao nhiêu lần bạn thấy cảnh 2 cha con ôm nhau trong khuôn khổ một trận đấu đẳng cấp cao? Với Simeone, có lẽ không niềm hạnh phúc nào bằng được tận hưởng thành quả trận đấu với đứa con trai mà mình yêu thương. Nếu đọc qua những bài phỏng vấn của Simeone thời gian qua, bạn sẽ hiểu rõ nhà cầm quân người Argentina này là một người đàn ông của gia đình. Ông luôn làm những gì mà mình nghĩ là tốt nhất cho nó.

Simeone bộc bạch nỗi buồn lớn nhất của mình khi đã dấn thân vào nghiệp cầm quân là không được gần gia đình. Nhưng dù bận rộn cỡ nào đi nữa, ông đều có bữa cơm gia đình để quây quần bên những người thân yêu. Bạn sẽ tự hỏi, vì sao Simeone ở tận châu Âu lại có thể dùng bữa cơm gia đình cùng vợ và 3 người con trai tận Argentina? Câu trả lời: họ dùng cơm qua... webcam. 

Cứ đến giờ ăn, Simeone và gia đình mình ở Argentina bật máy tính lên. Công nghệ sẽ tạm thời giúp họ xóa tan khoảng cách về địa lý, để họ có những giây phút ấm lòng ở cạnh nhau, xua tan đi sự nhung nhớ.

Bây giờ, nỗi buồn ấy của Simeone đã được khuây khỏa phần nào khi đứa con trai nhỏ nhất, Giuliano, 11 tuổi, đã đăng ký vào đội trẻ của Atletico. Cậu bé quyết định đi theo con đường của cha và cũng là của 2 người anh, đang trong biên chế CLB River Plate. Thời gian gần đây, người ta đã thấy cha con Simeone quấn quít nhau trên sân tập Atletico. Cậu bé Giuliano thực hiện những động tác tâng bóng rất “nhà nghề” trước khi cha mình tiến hành điều hành sân tập.

VIDEO: HLV Simeone chăm sóc con trai cưng ngay trên sân tập



Đến trận derby Madrid vừa qua, Giuliano may mắn được chọn làm cậu bé nhặt bóng trên sân Atletico. Với biết bao cầu thủ nhí, được nhặt bóng trong một trận đấu lớn, được đến gần những thần tượng bằng xương bằng thịt vốn đã là hạnh phúc lớn lao, huống chi đấy là một trận đấu mà cha cậu là người trực tiếp cầm quân. Bàn đầu tiên, Giuliano lao vào vòng tay cha mình đầy hạnh phúc. Bàn thứ 2, Simeone chủ động nhìn xem con trai mình đang ở đâu và họ tiếp tục ôm nhau để san sẻ niềm hạnh phúc lớn lao.

Nhìn cách Simeone bố trí đội hình xuất phát, với Fernando Torres vào sân từ đầu, đến cả tổng biên tập Alfredo Relano của nhật báo AS cũng phải lầm tưởng là ông không xem trọng đấu trường Cúp Nhà Vua. Chỉ đến khi chứng kiến cách các cầu thủ Atletico lao vào từng pha bóng như không còn có ngày mai, ông mới thay đổi suy nghĩ. Sau trận đấu, Simeone bảo Atletico chỉ có một cách tiếp cận trận đấu: đó là chơi hết mình, chơi như đấy là một trận chung kết.


Atletico đang bay cao, đang trở thành một thế lực mới của La Liga và châu Âu cũng chính vì thái độ ấy. Simeone yêu Madrid cũng như cách mà ông yêu Buenos Aires. Và chính tình yêu ấy chấp cánh cho ông làm những công việc phi thường, chấp cánh cho những cầu thủ xung quanh thi đấu vượt ngưỡng, như Arda Turan từng nói: “Tôi trao trái tim mình cho Simeone”.

Hình ảnh cha con Simeone ôm chầm lấy nhau trong không gian nóng bỏng của trận derby càng làm đẹp thêm những tình cảm thiêng liêng mà Simeone dành cho Madrid, dành cho gia đình. Nó khiến những Madridista cực đoan nhất cũng phải cảm động và từ đó, cảm phục hơn nhà cầm quân tuyệt vời này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Barca 5-0 Elche: Đặt vé chờ Atletico, Real ở tứ kết Barca 5-0 Elche: Đặt vé chờ Atletico, Real ở tứ kết

    Nhờ sự xuất sắc của bộ ba M-N-S, Barca đã đánh bại Elche với tỷ số 5-0 trên sân nhà Nou Camp, qua đó đặt một chân vào vòng tứ kết cúp Nhà vua năm nay.

  • Ancelotti trả giá vì “cất” Ronaldo Ancelotti trả giá vì “cất” Ronaldo

    HLV Carlo Ancelotti không sai khi muốn Ronaldo nghỉ ngơi. Nhưng ông đã chọn không đúng thời điểm cất cầu thủ người BĐN trên ghế dự bị. Trước một đối thủ rắn mặt như Atletico Madrid, hàng công Real chuệch choạc trông thấy do thiếu ngôi sao số một.

  • Giăng bẫy bắt Kền kền! Giăng bẫy bắt Kền kền!

    Thầy trò HLV Carlo Ancelotti rốt cục lại rơi vào cái bẫy được đối thủ Atletico Madrid giăng sẵn ở Vicente Calderon để rồi thất bại cay đắng 2 bàn không gỡ. Đó đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng Hoàng gia TBN tính trên mọi chiến tuyến mùa này.

  • 02h45 ngày 10/1, Levante vs Deportivo: Chủ nhà đuối sức 02h45 ngày 10/1, Levante vs Deportivo: Chủ nhà đuối sức

    Levante và Deportivo đang cùng đứng sát khu vực nguy hiểm, hơn vị trí xuống hạng lần lượt 1 và 2 điểm. Trận đấu ở Ciutat de Valencia, vì vậy sẽ trở thành trận chiến sinh tồn mà đội nào giành thắng lợi sẽ có cơ hội gia tăng cách biệt với “khu đèn đỏ”. Tuy nhiên, chiến thắng từ lâu đã trở thành một khái niệm xa xỉ với cả hai đội bóng.

  • Tháng 1: Thời điểm phán quyết của Real, Barca và Atletico Tháng 1: Thời điểm phán quyết của Real, Barca và Atletico

    Lịch thi đấu dày đặc trong tháng 1 của Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả trong cả mùa giải 2014/15.

  • Messi chỉ ở lại Barca vì lời hứa với Vilanova Messi chỉ ở lại Barca vì lời hứa với Vilanova

    Cựu trợ lý Barca, Henk Ten Cate cho rằng siêu sao Lionel Messi có lẽ đã rời Barca từ lâu nếu không có lời hứa trước đó với cố HLV Tito Vilanova.

  • Kroos mệt mỏi, Real điêu đứng Kroos mệt mỏi, Real điêu đứng

    Sau quãng thời gian thăng hoa với 22 trận thắng liên tiếp, Real Madrid không những rơi thẳng xuống mặt đất mà họ còn đang lún sâu vào những rắc rối. Việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để thua liền 3 trận chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày có liên quan mật thiết đến phong độ đi xuống của tiền vệ Toni Kroos.

  • Barca: Không có tối hậu thư với HLV Enrique! Barca: Không có tối hậu thư với HLV Enrique!

    Trước thông tin về việc tiền đạo Lionel Messi đang rục rịch rời Barcelona, còn HLV Luis Enrique chỉ có 2 trận để giữ ghế, chủ tịch Josep Maria Bartomeu của đội bóng xứ Catalan mới đây đã có những động thái nhằm trấn an dư luận.

  • Phản ứng kỳ quặc của Ronaldo khi phải ngồi dự bị Phản ứng kỳ quặc của Ronaldo khi phải ngồi dự bị

    Phải ngồi dự bị ở trận đấu đêm qua với Atletico Madrid, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có những phản ứng khá buồn cười với người đồng đội Fabio Coentrao.

  • Tin vui cho Barca: Messi đã trở lại luyện tập Tin vui cho Barca: Messi đã trở lại luyện tập

    Sau một thời gian hục hặc với HLV Luis Enrique và BLĐ Barca, ngày hôm qua Messi đã trở lại luyện tập cùng các đồng đội.

  • Gareth Bale tới M.U: Không phải chuyện hoang đường Gareth Bale tới M.U: Không phải chuyện hoang đường

    Ngoài mặt, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp với Gareth Bale ở Real Madrid. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tiền vệ người xứ Wales sẽ gắn bó với "Kền kền trắng" và khả năng cầu thủ này có thể gia nhập M.U chẳng phải là chuyện hoang đường.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x