Real và những cơn đau đầu dễ chịu của Zidane
Real Madrid không mua sắm nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng đó chẳng phải là vấn đề của Zinedine Zidane. Nghịch lý hơn, cơn đau đầu của nhà cầm quân người Pháp lại đến từ chuyện cuộc khủng hoảng thừa.
Cuối tuần qua, Real Madrid khởi đầu chiến dịch chinh phục chức vô địch La Liga bằng chuyến hành quân đến sân Anoeta của Real Sociedad mà không có siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình.
Tuy nhiên, đó chẳng phải là vấn đề. Bởi lẽ Gareth Bale đã khỏa lấp trọn vẹn khoảng trống đàn anh để lại. Cụ thể, ngôi sao người xứ Wales tỏa sáng rực rỡ bằng cú đúp bàn thắng, một pha bứt tốc sở trường và một pha bật cao đánh đầu hoàn hảo.
Thực tế, từ mùa giải trước cho đến nay, Bale đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Trong màu áo đội tuyển, "số 11" bùng nổ dữ dội với vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt xứ Wales làm nên những điều kỳ diệu tại EURO 2016.
Bale hiện tại đủ sức gánh vác hàng công Real
Nếu so sánh với Ronaldo giờ đã bước qua tuổi "băm", rõ ràng khả năng tạo ảnh hưởng của Bale hiện tại tốt hơn hẳn, nhờ tốc độ và sự dẻo dai của một cầu thủ đang ở độ chín. Vấn đề chỉ là liệu Zidane có đủ can đảm để tiếp tục đặt Bale ở vị trí trung tâm đội bóng khi Ronaldo trở lại hay không.
Cuối tuần qua, Morata không ghi bàn nhưng chơi tuyệt hay trên sân Anoeta. Trong vai trò "số 9", tiền đạo người Tây Ban Nha liên tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha đột phá dũng mãnh và tốc độ.
Chứng kiến màn trình diễn ấy, bất kỳ ai cũng thấy phí phạm nếu Morata phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Nhưng trong tay Zidane còn có một “số 9” kỳ cựu khác, đó là Karim Benzema. Hơn nữa, Zizou luôn tỏ ra ưu ái chân sút người đồng hương.
2 năm tu nghiệp tại Italia, Morata trưởng thành vượt bậc
Một gợi ý cho Zidane để giải quyết vấn đề “số 9” là soạn lại bổn cũ của Jose Mourinho, sử dụng luân phiên Benzema và Morata như cái cách Benzema và Gonzalo Higuain từng đua nhau ghi bàn ở mùa giải 2011/12.
Cuối tuần qua, Real chạm trán Sociedad bằng đội hình thiếu vắng đến 6 cầu thủ thường xuyên đá chính. Đó là Keylor Navas, Pepe, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo.
Nếu vấn đề nhân sự này xảy ra ở mùa giải trước, hẳn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị sẩy chân hoặc chí ít cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Nhưng tại Anoeta lại xuất hiện điều ngược lại, Real vẫn chơi tưng bừng và giành chiến thắng chung cuộc 3-0.
Zidane đang sở hữu đội hình rất có chiều sâu
Điều đó chứng tỏ khoảng cách giữa hai đội hình chính và phụ của Real gần như đã bị xóa nhòa. Những cầu thủ vốn chỉ được xem là phương án dự phòng vẫn chơi tuyệt hay. Đáng kể như Marco Asensio, Mateo Kovacic hay James Rodriguez.
Hơn nữa, 3 cái tên nêu trên đều còn trẻ, có thể xem là tương lai của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nếu không trao cho họ cơ hội ra sân, khả năng lớn họ sẽ thui chột hoặc tìm đường ra đi. Sergio Canales chính là bài học nhãn tiền.
Bên cạnh đó, Real cũng phí phạm một khoản tiền khổng lồ trên băng ghế dự bị. Thế nên Zizou nên học cách xoay tua triệt để nhằm tận dụng hết nhân lực. Và dĩ nhiên, nhà cầm quân người Pháp cũng chẳng phải bận tâm đến chuyện chiêu binh mãi mã làm gì cho mệt.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn