“Tôi đã nói chuyện với Rio rất nhiều, anh ấy luôn là một người bạn lớn, một người đồng đội tuyệt vời và là một người hàng xóm thân thiện. Tôi đã nghĩ về M.U. Đội bóng này luôn trong trái tim tôi. Đây là nơi tôi đã có 6 năm gắn bó. Tôi yêu những con người ở M.U, và cầu chúc cho họ mọi điều tuyệt vời nhất”, Ronaldo chia sẻ.
Ronaldo và Ferdinand thời còn là đồng đội
Những nỗ lực của Ronaldo nhằm “hạ bệ” Messi trong đã vỡ òa thành những giọt nước mắt đêm qua, trong khoảnh khắc anh lên nhận giải. Đó chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc rất khác so với lần đầu tiên lên đỉnh thế giới của cầu thủ này vào năm 2008. Một nhân vật đặc biệt nữa cũng không kìm được những giọt nước mắt là Vua bóng đá Pele với danh hiệu “QBV danh dự”.
“Tôi luôn cảm thấy ghen tị với những cầu thủ đoạt giải Quả Bóng Vàng, bởi họ có cơ hội thi đấu tại Châu Âu, còn tôi thì không”, "Vua bóng đá" nghẹn ngào.
Ronaldo cũng muốn giành giải thưởng này cho huyền thoại bóng đá người BĐN, Eusebio, người vừa mới qua đời cách đây ít lâu do bệnh tim.
Bên cạnh đó, đây cũng là lần thứ 3 sau 4 năm, Premier League không có đại diện nào góp mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA mặc dù giải đấu này có tới 12 cái tên trong danh sách 55 ứng viên. Những cầu thủ Anh được xuất hiện trong danh sách đó có Leighton Baines và Ashley Cole ở vị trí hậu vệ trái, Steven Gerrard ở vị trí tiền vệ, và Wayne Rooney ở hàng tiền đạo. Luis Suarez là cái tên rất tiềm năng lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA vào năm tới. Tuy nhiên, cầu thủ này cần môi trường Champions League để “nâng tầm” những đóng góp của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn