Chuyện tài trợ áo đấu ở La Liga

“Sức khỏe” nền kinh tế thể hiện trên áo đấu

Phương Minh
13:03 ngày 15-04-2015
Để đánh giá thành công của một CLB, người ta không chỉ nhìn vào số danh hiệu mà họ giành được, mà còn cả các hợp đồng tài trợ. Khoảng trống trước ngực áo các đội bóng ở La Liga, vì thế vô tình trở thành thước đo cho “sức khỏe” của nền kinh tế Tây Ban Nha.
“Sức khỏe” nền kinh tế thể hiện trên áo đấu
HẬU QUẢ CỦA BONG BÓNG KINH TẾ
Khi Real Madrid tiếp Eibar hôm thứ Bảy vừa rồi (11/4), đó không chỉ là cuộc chạm trán giữa đội sở hữu ngân sách cao nhất La Liga với đội có túi tiền “hẻo” nhất, mà còn là màn đụng độ giữa CLB kiếm nhiều nhất từ quảng cáo áo đấu, và đội kiếm ít nhất. Trong khi Real Madrid thu về 30 triệu euro mỗi mùa từ Fly Emirates, hãng hàng không hàng đầu thế giới, thì Eibar hài lòng với khoản tiền còm 120.000 euro/năm mà Hierros Servandos, một doanh nghiệp chế biến thép địa phương, tài trợ.

Tất nhiên, ở thời nào thì người giàu vẫn cứ giàu và ngược lại, những đội nghèo thường khó thoát cảnh nghèo. Nhưng tại Tây Ban Nha, những trường hợp như Eibar không hiếm. Và nghiên cứu do tờ El Confidencial thực hiện về tài trợ áo đấu ở La Liga từ mùa 2000/01 đến nay sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về sự biến động của nền kinh tế xứ bò tót. Thời kỳ huy hoàng nhất của La Liga có lẽ là mùa 2004/05, khi các nhà tài trợ thậm chí còn nhiều hơn cả số đội bóng (20). Trong đó, riêng Betis đã quảng cáo cho 4 công ty khác nhau trong cùng một mùa giải.

Số lượng nhà tài trợ áo đấu ở La Liga
thay đổi như thế nào những năm qua?

Tương phản với giai đoạn ấy là mùa giải 2011/12, đỉnh cao của cuộc khủng hoảng kinh tế khi có tới 11 đội bóng không có nhà tài trợ (mùa này chỉ có Valencia). Bóng đá rõ ràng không thể “miễn nhiễm” với bong bóng kinh tế. Trừ mùa 2003/04, ở 7/8 mùa giải tính từ mùa 2000/01 đến 2007/08, ít nhất 50% số đội ở La Liga có các nhà tài trợ là doanh nghiệp địa phương, ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng bắt đầu năm 2008 đã bẻ gãy cả 3 trụ cột của nền kinh tế Tây Ban Nha. Để rồi hiện tại, chỉ còn thấy 1 ngân hàng và 2 công ty bất động sản đang hiện diện tại La Liga.

CÁC NHÀ CÁI VÀ DÒNG TIỀN CHÂU Á
Thời kỳ suy thoái ấy đã trở thành cơ hội của các... nhà cái nhảy vào tài trợ áo đấu. Betis là đội đi đầu trong xu hướng này khi kết duyên với Globet ở mùa 2004/05. Đến 6 năm sau, con số này đã tăng gấp 5 lần khi La Liga mùa 2010/11 chứng kiến sự hiện diện của Bet-at-home (Mallorca),

12bet.com (Sevilla), Interapuestas (Espanyol), Unibet (Valencia) và Bwin (Real Madrid). Chỉ có điều, giai đoạn ấy cũng nhanh chóng trôi qua khi các nhà cái tìm được chỗ đứng tại Tây Ban Nha, nơi người ta thống kê rằng trung bình mỗi người dân chi ra tới 146,45 euro/năm cho cá cược.

Nhưng cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác lại mở ra. Hiện tại là thời của người châu Á và Trung Đông. Khi nền kinh tế xứ bò tót vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục chỉ với 7 nhà tài trợ ở mùa 2014/15, dòng tiền từ Đông sang Tây đang đổ vào 8 CLB khác nhau. Đó đều là các tên tuổi lớn, cỡ Real Madrid (Fly Emirates), Barca (Qatar Airways), Atletico (Azerbaijan), Sevilla (Malaysia), bên cạnh những Espanyol (Power8), Levante (East United) hay Sociedad và Vallecano (Qbao.com). Vấn đề chỉ là không biết đến bao giờ, xu hướng này kết thúc mà thôi.

Xu hướng mới, quảng cáo cho... quốc gia
Real Madrid gắn liền với tiểu quốc Dubai, Barca đặt mối quan hệ thân thiết với Qatar nhưng ít nhất, cái tên trên ngực áo 2 gã khổng lồ này vẫn là các công ty. Riêng Atletico và Sevilla đi theo con đường khác, khi quảng cáo cho những... quốc gia khác là Azerbaijan và Malaysia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Luis Enrique: “Mourinho mới” ở Catalan Luis Enrique: “Mourinho mới” ở Catalan

    Luis Enrique đang dần trở thành một “kẻ thù công chúng” ở Barcelona, cũng giống như hoàn cảnh mà Jose Mourinho từng gặp khi còn cầm quân cho Real Madrid.

  • Với HLV Capello, Ronaldo dưới Messi cả bậc Với HLV Capello, Ronaldo dưới Messi cả bậc

    Chiến lược gia lão làng Fabio Capello, người đang dẫn dắt ĐT Nga đã hết lời ngợi khen siêu sao Lionel Messi, đồng thời buông lời “dìm hàng” đối với Cristiano Ronaldo.

  • Ronaldo đứng ở đâu trong danh sách các chuyên gia sút phạt? Ronaldo đứng ở đâu trong danh sách các chuyên gia sút phạt?

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid mới ghi được bàn thắng rất đẹp từ tình huống sút phạt trong trận đấu với Eibar cuối tuần qua. Dẫu vậy, pha lập công ấy chưa đủ để anh được xếp vào top những cầu thủ sút phạt hàng đầu châu Âu.

  • Atletico: Mandzukic tái xuất đúng lúc Atletico: Mandzukic tái xuất đúng lúc

    Một tin không thể vui hơn với HLV Diego Simeone và Atletico Madrid khi tiền đạo Mario Mandzukic đã bình phục chấn thương và chắc chắn sẽ ra sân ở trận đấu với Real vào đêm nay. Ngay sau khi trở lại, ngôi sao người Croatia sẽ là một trong những niềm hi vọng chính của Atletico ở trận derby Madrid.

  • Messi thất vọng với bản thân Messi thất vọng với bản thân

    Siêu sao Lionel Messi thừa nhận thất vọng với tỷ lệ thành công từ những cú sút phạt 11m của mình ở mùa giải này.

  • Odegaard tiếp tục sa sút, truyền thông "ngứa mắt" không thèm cho điểm Odegaard tiếp tục sa sút, truyền thông "ngứa mắt" không thèm cho điểm

    Được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển đến Bernabeu, nhưng tiền vệ Martin Odegaard lại đang gây thất vọng tràn trề ở đội trẻ Real Madrid. Trong trận đấu mới đây giữa Real Castilla và Tudelano (hai đội hòa nhau 1-1), cầu thủ người Na Uy này chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và thậm chí còn không được tờ AS chấm điểm.

  • Đại thắng derby, Valencia áp sát Top 3 Đại thắng derby, Valencia áp sát Top 3

    Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Levante trong trận derby xứ Valencia đã giúp Valencia đòi được món nợ lượt đi đồng thời áp sát vị trí thứ 3 của Atletico với 1 điểm ít hơn.

  • 01h30 ngày 14/4, Valencia vs Levante: Bắt nạt láng giềng 01h30 ngày 14/4, Valencia vs Levante: Bắt nạt láng giềng

    Levante đang đối mặt với nguy cơ rơi khỏi La Liga sau mùa giải này. Thật không may cho họ là trong tình thế nguy ngập hiện nay, Levante lại phải chạm trán hàng xóm Valencia, đội bóng đang có chuỗi 9 trận bất bại.

  • Barca: Hai mặt của quả bóng Barca: Hai mặt của quả bóng

    Hoàn hảo là mơ ước của con người, nhưng hoàn hảo cũng là ảo ảnh với những đội bóng như Barcelona. Vẻ đẹp trong lối chơi của Barca với Messi, Neymar và Suarez cũng đi kèm với phong cách xù xì, xấu xí của Claudio Bravo hay Gerard Pique. Nói cách khác, như ngôn ngữ trong thể thao, đó chính là hai mặt của quả bóng.

  • Atletico Madrid: Nhà vô địch còn nhiều bất ổn Atletico Madrid: Nhà vô địch còn nhiều bất ổn

    Mới nhìn thấy hy vọng bảo vệ chức vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Sociedad (vòng 30), thì lập tức Atletico Madrid lại lộ ra những bất ổn, mà điển hình nhất là ở vị trí thủ môn và tiền đạo, khi cả Jan Oblak lẫn Fernando Torres đều chơi quá tệ hại ở trận hòa 2-2 trước Malaga cuối tuần qua.

  • Vô duyên như Suarez! Vô duyên như Suarez!

    Hoàn toàn có thể khẳng định về màn trình diễn tệ hại của tiền đạo Luis Suarez trong trận hòa 2-2 của Barca trước Sevilla tại vòng 31 La Liga. Bởi nếu Suarez không quá vô duyên trước các cơ hội thuận lợi được đồng đội tạo ra, có lẽ Barca đã không đánh rơi 2 điểm lãng nhách như vậy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x