Tiền vệ Takefusa Kubo: 'Tôi sẽ giành được vị trí ở Real'

Tùng Lâm (theo AS)
10:07 ngày 13-04-2020
Không vì đại dịch Covid-19, Take Kubo hôm qua đã có cơ hội đối đầu Real Madrid trong màu áo Mallorca, trận đấu mà anh háo hức chờ đợi từ đầu mùa. Nhân dịp này, ngôi sao 18 tuổi người Nhật Bản đã dành cho tờ AS một buổi trả lời phỏng vấn độc quyền (qua internet), trong đó anh nói về tham vọng tỏa sáng ở Real, về Zidane, về Barca và Messi...

Phóng viên: Cuộc sống cách ly thế nào, Takefusa?

Takefusa Kubo: Cơ bản thì cũng không vui lắm. Tôi, cũng như tất cả các cầu thủ, sống vì bóng đá, với bóng đá, đó là đam mê của chúng tôi, nên những lúc thế này thấy nhớ và cuồng chân kinh khủng. Cũng may là CLB giao nhiệm vụ hàng ngày, nên chúng tôi có việc để làm cho vừa khỏe vừa đỡ buồn.   

Một ngày bình thường của anh bây giờ thế nào?

Tôi thức dậy vào lúc 8 giờ 30 và dành ra ba phút kiểm tra nhịp tim theo yêu cầu của CLB. Sau đó tôi ăn sáng, và tới 10 giờ, thực hiện các bài khởi động phòng chấn thương. Tới 11 giờ chúng tôi tập theo nhóm, khoảng bốn hay năm người, với sự giám sát của một huấn luyện viên, tất nhiên “video call”. Bài tập này kéo dài tới 12 giờ 15. Tôi thường tự tập thêm một lúc, rồi đi tắm và ăn trưa vào lúc 13 giờ 30. Từ đó tới 15 giờ 30 hay 16 giờ là thời gian rỗi, tôi có thể xem phim hoặc đọc sách. Sau đó tôi trở lại tập luyện với bóng. Tới 18 giờ tôi đi tắm, sau đó ăn tối và thường đi ngủ trước 23 giờ.

Trở lại thời điểm 1 năm trước, lúc nào thì anh biết Real thực sự muốn có mình?

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều CLB quan tâm tới tôi, nhưng cả gia đình và những người đại diện của tôi đều không muốn bàn tới nó cho tới khi tôi đủ tuổi, vì tôi đã một lần bị phạt rồi. Khi tôi tròn 18 tuổi, vào ngày 4/6, Real Madrid nói rằng họ muốn tới Nhật Bản, và họ tới thật, ngay sau đó. 

Kubo (giữa) tự tin có thể chen chân vào đội hình toàn sao của Real Madrid

Điều gì khiến anh quyết định chọn Real Madrid?

Đầu tiên, CLB có những kế hoạch dài hơi dành riêng cho tôi. Đó là một bản kế hoạch rất tuyệt, khiến tôi phấn khích. Rồi họ tới tận Nhật Bản để trực tiếp trình bày với tôi về bản kế hoạch đó. 

Khi còn nhỏ anh chơi bóng cho Barcelona. Bây giờ anh cảm thấy thế nào khi là người của Real Madrid?

Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với Barcelona, cũng như FC Tokyo, đội đã giang tay chào đón tôi sau án phạt, với Yokohama Marinos, nơi tôi có nửa mùa giải chơi bóng, và bây giờ là Mallorca. Tôi cũng muốn cám ơn tất cả các cầu thủ, các huấn luyện viên, và tất cả những người đã giúp tôi trưởng thành và được như ngày hôm nay. Khi đủ tuổi, tôi may mắn có cơ hội chọn lựa đội bóng để đầu quân và tôi đã chọn Real Madrid bởi vì đó là nơi tôi muốn đến nhất. Tôi biết ơn Madrid. Bây giờ thì tôi đã là một Madridista xịn rồi.

Messi là thần tượng của anh....

Tôi không có quan hệ cá nhân với Messi, nhưng anh ấy là tấm gương để nhiều người trẻ muốn trở thành cầu thủ bóng đá nhìn vào. Khi còn nhỏ tôi xem rất nhiều video của Messi. Những cầu thủ thuận chân trái, nhỏ người, có lối chơi dựa vào lừa và kiểm soát bóng như tôi luôn nhìn vào anh ấy để học hỏi. Không có ai xuất sắc hơn anh ấy.

Kubo hiện khoác áo Mallorca dưới dạng cho mượn từ Real Madrid

Khi tới Madrid, những gì anh thể hiện trong tour du đấu trước mùa khiến mọi người ngạc nhiên. Đồng đội và HLV Zinedine Zidane có nói gì không?

Mọi người nhiệt tình giúp đỡ để tôi có thể hòa nhập nhanh nhất có thể. Họ đối xử với tôi rất tốt. Ban huấn luyện cũng rất tận tâm. Nhất là Zidane. Ông ấy quan tâm tới tất cả mọi người, đó là một HLV rất để ý tới các chi tiết.

Anh có nghĩ mình sẽ có vị trí ở Real Madrid?

Tất cả đều phụ thuộc vào tôi, và tôi tin mình sẽ làm được. Lúc này đây tôi đang ở Mallorca và sẽ cố gắng hết sức để thể hiện rằng mình có thể chơi bóng và thành công ở đó. Real là một đội bóng hàng đầu, với nhiều cầu thủ giỏi, nên sự cạnh tranh vị trí rất khốc liệt. Nhưng tôi sẽ nỗ lực không ngừng trong khi chờ đợi cơ hội. Nếu cơ hội ấy đến, tôi sẽ không lãng phí nó.

Anh thoải mái nhất ở vị trí nào?

Tùy thuộc vào lối chơi của đội bóng. Nhưng tại Mallorca, tôi gần như chỉ đá ở cánh phải và cảm thấy rất thoải mái, dù vị trí ưa thích của tôi là tiền vệ tấn công. Ở đó tôi có thể nhận bóng giữa các tuyến và bắt đầu lừa bóng, chuyền bóng, sút, đại loại thế. Đó là nơi tôi phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình. Nhưng tôi thấy ổn khi chơi ở cánh phải.

Anh đã quyết định sẽ làm gì ở mùa giải tiếp theo chưa?

Chưa, tới lúc này thì chưa. Tôi không biết bao giờ mùa giải sẽ trở lại. Vẫn còn 11 trận đấu nữa, và còn rất nhiều thời gian. Nhưng tôi biết rõ mục đích của mình: tôi muốn được chơi bóng ở Bernabeu trong màu áo Real. Tất cả những gì mà tôi làm lúc này đều là vì mục đích ấy.

Cảm ơn anh về buổi phỏng vấn.

 

XEM THÊM

Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

Barca phản ứng thế nào sau vụ 6 thành viên BLĐ đồng loạt từ chức?

Barca đang tái hiện 'vụ Hesperia'?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal ngã ngửa khi đối thủ của Man City... thả diều Arsenal ngã ngửa khi đối thủ của Man City... thả diều

    Fan Arsenal tin rằng không có bất kỳ cơ hội nào để Fulham có thể cản bước Man City, sau khi chứng kiến hành động của họ trên sân tập.

  • PSG sút 30 quả vẫn cay đắng nhìn Dortmund vào chung kết: Mbappe ơi đau thế đủ rồi! PSG sút 30 quả vẫn cay đắng nhìn Dortmund vào chung kết: Mbappe ơi đau thế đủ rồi!

    PSG đã xây mộng trở thành bá chủ châu Âu bằng việc chi rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trong những năm vừa qua. Nhưng tiền của người Qatar không giúp họ hạnh phúc. Chưa bao giờ, đội bóng thủ đô nước Pháp bước lên bục cao nhất ở đấu trường Champions League. Trong đó, họ mới vừa bị Dortmund bắt phải dừng chân ở vòng bán kết ở mùa giải này.

  • Bị hỏi khó về Real, Mbappe trừng mắt, quay ngoắt bỏ đi Bị hỏi khó về Real, Mbappe trừng mắt, quay ngoắt bỏ đi

    Sau khi PSG để thua Dortmund 0-1 ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 và bị loại, trên đường rời sân Công viên các Hoàng tử, Mbappe đã bị một phóng viên hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa liên quan tới Real Madrid. Tức giận vì câu hỏi có phần thô thiển này Mbappe lập tức trừng mắt, không nói không rằng rồi quay ngoắt bỏ đi.

  • Soi kèo VIP 8/5: Club Brugge vs Fiorentina Soi kèo VIP 8/5: Fiorentina thắng góc chấp

    Soi kèo - Đang cày góc tưng bừng nên dù đã thắng lượt đi vòng bán kết Conference League, đội khách vẫn sẽ thắng kèo góc chấp trong trận Club Brugge vs Fiorentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x