Torres chưa hết cay cú vì bị đuổi ở trận gặp Barca

Tiểu Lý
10:55 ngày 13-04-2016
Fernando Torres sẽ không thể cùng Atletico tiếp đón Barca vì chiếc thẻ đỏ ở trận lượt đi, khoảnh khắc mà anh mô tả là tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Và trước trận chiến sinh tử của Atletico ở Vicente Calderon, El Nino đã trải lòng trong buổi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena SER.
Torres chưa hết cay cú vì bị đuổi ở trận gặp Barca

NỖI DAY DỨT CỦA TORRES

Đã 1 tuần trôi qua, nhưng Torres vẫn chưa nguôi ngoai khi đề cập về chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Felix Brych tặng cho mình. El Nino chia sẻ: “Tôi đã xem lại băng hình. Tôi nghĩ mình không đáng phải rời sân. Trọng tài đã không công bằng. Ở tình huống ấy, Busquets đang có bóng, tôi cho rằng mình ở vị trí thuận lợi để tranh cướp và nếu thành công, đó có thể sẽ là cơ hội dẫn đến bàn thắng thứ 2. Tôi quyết định rất nhanh và hành động, chứ không hề chơi thô bạo và ác ý…”.

Tiền đạo 32 tuổi thậm chí còn khẳng định nếu anh không bị đuổi, Barca có thể đã phải nhận một thất bại ngay tại Nou Camp. Nhưng bất chấp điều đó, Torres vẫn thừa nhận rằng đội bóng Catalan là đối thủ mà Atletico không mong muốn nhất. Anh khẳng định: “Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới. Sẽ là tai họa với bất kỳ đội bóng nào khi phải đối mặt với họ”. Tất nhiên, El Nino không vì thế mà bi quan trước cơ hội giành vé đi tiếp của đội nhà. 

Torres cũng tỏ ra rất tự hào vì đã ghi được bàn thắng vào lưới Barca ở lượt đi. Anh tâm sự: “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã ghi được bàn thắng vào lưới Barca ngay tại Nou Camp. Đặc biệt, đó lại là pha lập công rất có ý nghĩa đối với Atletico. Hy vọng nhờ đó, các đồng đội của tôi có thể vượt qua họ để giành quyền vào bán kết”.

MONG ĐƯỢC Ở LẠI ATLETICO

Khi được hỏi về tương lai, Torres cho rằng thời điểm này không phải lúc nói về vấn đề hợp đồng, mà điều quan trọng nhất là anh phải tập trung thi đấu tốt để giúp Atletico có thể giành danh hiệu. Dẫu vậy, El Nino vẫn khẳng định khát khao được tiếp tục cống hiến cho đội bóng thủ đô với tuyên bố: “Tôi muốn trở thành một Francesco Totti như của Roma hay một Juan Valeron của Deportivo. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể kết thúc sự nghiệp ở Vicente Calderon”.


Một trong những lý do khiến Torres muốn gắn bó với Atletico đến lúc treo giày, như chính anh thừa nhận, là vì Diego Simeone. Cùng với cựu tiền đạo Kiko, Simeone chính là thần tượng của El Nino. Tiền đạo 32 tuổi này cho rằng, anh đã học được rất nhiều điều từ nhà cầm quân người Argentina, từ khi mới chân ướt chân ráo được đá cho đội 1 của Atletico và là đồng đội của Simeone, sau đó nhận lại băng đội trưởng của đội bóng thủ đô Madrid từ chính đàn anh này khi Torres mới 19 tuổi.

Nói về ông thầy Diego Siemone, Torres không tiếc lời khen ngợi: “Diego là một người rất thông minh, cả lúc còn thi đấu lẫn khi chuyển sang làm HLV. Ông ấy có cá tính mạnh mẽ và rất cái uy với người khác. Thế nên ở Atletico, lời ông ấy nói ra đều là mệnh lệnh”. Tuy nhiên, Torres khẳng định, HLV Simeone không vì thế mà cứng nhắc mà khi cần thiết, ông cũng rất giỏi dẫn dụ và thuyết phục người khác. Và theo tiền đạo này, đó là bí quyết giúp HLV Simeone đang thành công ở Vicente Calderon.

Vẫn mơ về ĐT Tây Ban Nha
Với Torres, việc trở lại đội tuyển quốc gia luôn là một giấc mơ. Tiền đạo 32 tuổi trải lòng: “Đó là điều mà cách đây 2 năm, tôi không hề nghĩ đến. Nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn kết thúc sự nghiệp quốc tế. Bất cứ khi nào đội bóng cần, tôi sẽ gật đầu”. Lần cuối cùng Torres khoác áo La Roja là trận thắng Australia 3-0 ở loạt cuối bảng B của World Cup 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Messi và Neymar sa sút, mình Suarez có đủ cho Barca? Messi và Neymar sa sút, mình Suarez có đủ cho Barca?

    Không bao giờ có thể ngăn cản một cơn cuồng phong, trừ khi nó tự suy yếu. Đấy cũng là điều cần nói về MSN. Đây là thời điểm đầy lo lắng cho Barcelona khi Lionel Messi và Neymar, hai nhân tố trong bộ ba huyền ảo MSN đột nhiên sa sút thảm hại. Tất cả chỉ trông cậy vào Luis Suarez, nhưng một mình tiền đạo người Uruguay liệu có thể kéo cả đoàn tàu?

  • 100 ngày đầu của Zidane ở Real: Sau cơn giông là bình minh 100 ngày đầu của Zidane ở Real: Sau cơn giông là bình minh

    Những ngày đầu năm 2016, Real Madrid tìm đến Zinedine Zidane trong tuyệt vọng. Lúc ấy, Santiago Bernabeu không khác nào một mớ bòng bong, thầy trò xích mích, đồng đội đấu đá kèn cựa và màn trình diễn trên sân thì vô cùng tệ hại.

  • Barca muốn đổi giờ chung kết Cúp Nhà vua vì người hâm mộ Barca muốn đổi giờ chung kết Cúp Nhà vua vì người hâm mộ

    Trận chung kết Cúp Nhà vua giữa Barca và Sevilla sẽ diễn ra vào 21h30 giờ địa phương và ảnh hưởng không nhỏ tới lịch sinh hoạt của đại bộ phận khán giả.

  • Ronaldo thua Messi về thu nhập 3 năm liên tiếp Ronaldo thua Messi về thu nhập 3 năm liên tiếp

    Theo công bố của tờ France Football hôm qua, Lionel Messi vẫn đang là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới với 74 triệu euro, tăng 9 triệu euro so với năm 2015.

  • Barca sa sút do khủng hoảng phương án B Barca sa sút do khủng hoảng phương án B

    Barca bất ngờ sa sút với 3 trận gần đây không thắng ở La Liga. Có nhiều nguyên nhân lý giải sự chững lại của đội bóng xứ Catalan. Trong đó, điểm cốt lõi là HLV Enrique thiếu các phương án dự phòng, dẫn đến việc bắt các trụ cột cày ải đến kiệt sức.

  • Football Leaks tiết lộ chi tiết hợp đồng Neymar Football Leaks tiết lộ chi tiết hợp đồng Neymar

    Football Leaks đã vén màn bí mật một trong những hợp đồng được quan tâm nhất trong thế giới bóng đá, đó là thương vụ Neymar chuyển tới chơi bóng cho Barca.

  • Dự đoán 6 vòng cuối La Liga: Hấp dẫn tới lúc hạ màn Dự đoán 6 vòng cuối La Liga: Hấp dẫn tới lúc hạ màn

    Cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga bỗng kịch tính trở lại sau 2 thất bại liên tiếp của Barca và chắc chắn phải chờ tới khi mùa giải hạ màn mới có thể xác định được nhà vô địch.

  • Barca: Khi vài cây làm chẳng nên non Barca: Khi vài cây làm chẳng nên non

    “Tôi cần nỗ lực của mọi người, chứ không chỉ vài cá nhân”, chỉ một câu nói đó trong phòng thay đồ của Barcelona đã đủ lột tả tất cả những gì Luis Enrique mong muốn ở các học trò.

  • Nhận định bóng đá Deportivo vs Las Palmas, 01h30 ngày 12/4: Khách gặp khắc tinh Nhận định bóng đá Deportivo vs Las Palmas, 01h30 ngày 12/4: Khách gặp khắc tinh

    Deportivo tuy mới chỉ giành được 2 trận thắng kể từ đầu năm 2016 đến nay, nhưng thực tế họ chỉ kém đội đứng thứ 9 là Sociedad 4 điểm (37 so với 41). Do đó, nếu vượt qua Las Palmas ở trận đấu tại Riazor đêm nay, Deportivo sẽ vươn lên có thể cạnh tranh một suất dự Europa League mùa tới.

  • Vòng 32 La Liga: Valencia hạ Sevilla vào phút chót Vòng 32 La Liga: Valencia hạ Sevilla vào phút chót

    Sau 4 trận thua liên tiếp ở La Liga, cuối cùng Valencia cũng cắt được mạch thất bại bằng thắng lợi nghẹt thở trước Sevilla. Sở dĩ nói đây là chiến thắng nghẹt thở bởi mãi đến những phút đá bù giờ, tiền đạo Alvaro Negredo mới ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

  • Với Torres, Griezmann và Koke, Atletico cũng có "tam tấu" Với Torres, Griezmann và Koke, Atletico cũng có "tam tấu"

    Ở trận đấu với Espanyol rạng sáng qua, bộ ba tấn công gồm Torres, Griezmann và Koke của Atletico đã thi đấu xuất sắc. “Tam tấu” này đã trực tiếp mang về 3 điểm cho đội bóng thủ đô Madrid khi mỗi người đóng góp 1 bàn thắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x