Để đối phó Inter, Barca phải biến thành cỗ máy tấn công siêu hạng với những ngôi sao thượng thặng trên hàng công. Thật không may, họ lại trở thành bệnh xá với các thương binh, để rồi phải ra sân với “mũi đinh ba” khập khiễng vào đêm mai.
Khi vận đen tới, những rủi ro sẽ đến liên tiếp đủ khiến nạn nhân rơi vào cảnh họa vô đơn chí. Barca đang rơi vào tình huống đó. Mùa giải chỉ diễn ra được 1 tháng rưỡi và bây giờ, họ đã có 5 thương binh. Tồi tệ hơn, 3 trong số đó là các cầu thủ trên hàng công, bao gồm cả “lá bùa hộ mệnh” Lionel Messi. Siêu sao người Argentina chấn thương bắp đùi và phải nghỉ ít nhất nửa tháng.
Thật ra các cule cũng đã quen với sự vắng mặt của Messi kể từ đầu mùa giải, nhất là trước sự nổi lên của tài năng trẻ Ansu Fati. Nhưng những ngày thăng hoa của “sao mai” người Guinea-Bissau đã bị gián đoạn bởi chấn thương đầu gối phải.
Không Messi, không Fati, và tin xấu cho Barca là Ousmane Dembele cũng vắng mặt nốt. Tất nhiên, với cầu thủ người Pháp, lý do không gì khác ngoài chấn thương. Kể từ khi chuyển đến Nou Camp, Dembele đã 7 lần vắng mặt vì các vấn đề thể trạng, qua đó bỏ lỡ 46 trong tổng số 126 trận của Barca. Cuối trận đấu với Villarreal mới đây, Dembele đã đặt tay lên đùi trái và trong quá trình chuẩn bị chuyến làm khách của Getafe, anh nhận khuyến cáo từ đội ngũ y tế phải nghỉ 5 tuần.
Tất nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và Inter chuẩn bị đổ bộ xuống Catalunya. HLV Ernesto Valverde đành để Barca ra sân với “mũi đinh ba” khác, gồm Carles Perez, Luis Suarez và Antoine Griezmann. Bộ ba này cùng xuất phát trong chiến thắng 2-0 trước Getafe, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Suarez ghi một bàn, nhưng công lớn thuộc về thủ môn Ter Stegen. Và bàn còn lại của Junior Firpo đến từ sai lầm của thủ môn đối thủ.
Sự kết hợp đầy miễn cưỡng giữa một ngôi sao luống tuổi, một tân binh và một tài năng trẻ từ Học viện rõ ràng không tạo nên ban nhạc ăn ý và đầy cảm hứng. Perez còn quá non, Griezmann lại mờ nhạt khiến Suarez thường rơi vào tình cảnh bị cô lập và thiếu bóng. Họ sẽ chọc thủng lưới Inter để mang lại chiến thắng đầu tiên cho Barca ở Champions League 2019/20? E rằng khó.
Nên nhớ Inter của HLV Antonio Conte đang cho thấy rất khó bị đánh bại. Đến thời điểm này của mùa giải, họ mới chỉ nhận 2 bàn thua, ít nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngay cả khi hàng thủ Nezzaruzzi để đối thủ dứt điểm, thì thủ môn lão thành Samir Handanovic cũng ngăn cản nó trở thành bàn thắng. Tại Serie A mùa này, tỷ lệ cứu thua của Handanovic lên đến 81,2%.
Một trở ngại khác với Barca, đây là Champions League. Hai mùa qua, số lượng bàn thắng của Blaugrana ở đấu trường này giảm mạnh, bình quân 1,7 và 2,1 bàn, thấp hơn rất nhiều 3 mùa trước đó. Bước sang mùa này, Barca đã mở màn bằng trận hòa không tỷ số với Dortmund, điều chưa từng xảy ra trong suốt một thập kỷ qua. Hôm ấy, Perez không ra sân, còn Griezmann gần như mất tích. Suarez cũng chẳng khá hơn, với cú sút trúng đích duy nhất được thực hiện ở góc rất hẹp, để không thể cải thiện thành tích nghèo nàn với 2 bàn ít ỏi trong 2 năm rưỡi ở châu Âu.
Có điều, như đã nói, Valverde đang không có giải pháp nào khác.
Bộ ba lười ghi bàn
Các thống kê cho thấy, bộ ba Luis Suarez, Carles Perez và Griezmann rất không đáng tin cậy. Ba người họ lần lượt cần trung bình 139, 235, 404 phút để ghi một bàn thắng ở cả hai mặt trận La Liga và Champions League. Cả mùa trước, Messi chỉ mất 78,8 phút cho mỗi pha lập công.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Eden Hazard đến Real Madrid với kỳ vọng rất lớn và bản thân anh cũng vô cùng háo hức được cống hiến cho màu áo trắng. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần không còn là màu hồng với ngôi sao người Bỉ.
Không ít CĐV Atletico đã tỏ ra tiếc nuối khi Rodri ra đi theo tiếng gọi của Man City. Nhưng HLV Diego Simeone thì không mảy may lo lắng. Vì với Thomas Partey, ông đang có một người có thể vừa phòng ngự như Gabi, vừa điều tiết tốt không kém Rodri và còn rất giỏi phát động tấn công.
3 tân binh được kỳ vọng Eden Hazard, Antoine Griezmann và Joao Felix vẫn chưa cho thấy họ xứng đáng với số tiền mà các CLB Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid bỏ ra.
Sau 7 trận tại La Liga mùa này, Real Madrid có 4 trận thắng và 3 trận hòa. Thành tích này tương đồng với 7 trận đầu mùa 2016/17, mùa giải mà họ đăng quang chức vô địch La Liga.
Ở vòng 7 La Liga, không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. Cú sốc lớn nhất chắc chắn thuộc về Granada, khi CLB này nối dài mạch bất bại để leo lên nhì bảng.
Đã không có ngọn lửa nào được thắp lên trong trận derby Madrid rạng sáng qua. Khi cả 2 đội cùng nhập cuộc với tâm thế sợ hãi, cuộc chạm trán rất được kỳ vọng này đã biến thành một trận đấu nhạt nhẽo đến mức tờ El Confidencial phải gọi đây là “trận derby của những kẻ hèn nhát”.
Họp báo sau trận đấu, Kieran Trippier đã nói một cách đầy khấn khích: “Đây là trận derby tuyệt vời nhất tôi từng tham dự”. Vậy anh thể hiện thế nào ở trận “derby tuyệt vời nhất” ấy?
Eden Hazard lại gây thất vọng, lần này là ở trận hòa Atletico. Chính việc ngôi sao người Bỉ chưa thể bùng nổ đã khiến Real Madrid không thể bứt lên trong trận derby Madrid. Có thể nói, Hazard đang lãng phí quá nhiều thời gian tại Bernabeu.
CLB Leicester City có nguy cơ bị trừ điểm kỷ lục tại Premier League mùa tới sau khi giành quyền thăng hạng. Lý do là họ đã vi phạm các quy định về tài chính của Premier League (PSR).
Ten Hag bất ngờ chỉ trích Slot, Dortmund sẵn sàng bán Adeyemi, Alvarez hy vọng Messi sẽ ở lại ĐT Argentina lâu hơn nữa... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 28/5.
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã cảm ơn các CLB cũ của mình, trong đó có MU, vì vai trò của họ trong việc giúp anh đạt được một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
BTC Premier League vừa công bố đội hình những cầu thủ hay nhất mùa 2023/24 theo bình chọn của NHM. Arsenal và Man City mỗi đội có 4 cầu thủ trong khi MU không có gương mặt nào.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn