Tiền vệ kỳ cựu Xavi Hernadez vừa hé lộ, anh từng đóng gói đồ đạc để chuẩn bị lên đường sang Mỹ thi đấu hồi mùa Hè vừa qua thì nhận được cuộc điện thoại thuyết phục ở lại của chủ tịch Barca - Josep Maria Bartomeu.
Mùa giải trước Xavi đã đánh mất vị trí của mình dưới triều đại của HLV Tata Martino. Chính vì thế, hồi mùa Hè vừa qua tiền vệ 34 tuổi đã cân nhắc chia tay sân Nou Camp để chuyển sang khoác áo CLB New York City tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Xavi thậm chí còn tiết lộ anh đã đóng gói đồ đạc và chuẩn bị lên đường sang Mỹ. Tuy nhiên, anh đã đổi ý vào phút chót sau khi có cuộc trao đổi điện thoại với chủ tịch Josep Maria Bartomeu.
"Quyết định ra đi đã được thực hiện. Tôi sắp sửa đi đến New York. Tất cả mọi thứ đã hoàn tất, nhưng một cuộc gọi của chủ tịch Bartomeu đã làm thay đổi tất cả", Xavi chia sẻ với Sport.
Xavi được hứa đảm bảo vị trí tại Barca
"Trước khi tôi lên đường tham dự World Cup 2014, tôi đã nói với họ rằng quãng thời gian của tôi tại Barca đã kết thúc. Tôi nghĩ rằng mình không còn hữu ích với CLB. Sau World Cup, tôi nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch Bartomeu và sau đó có cuộc nói chuyện với HLV Luis Enrique".
"Ông ấy nói với tôi rằng tôi sẽ là cầu thủ hữu ích, rằng nếu tôi chứng minh được điều đó, tôi vẫn sẽ ra sân, cạnh tranh vị trí và họ nghĩ rằng tôi vẫn thi đấu tốt. Ông ấy đã thuyết phục được tôi. Đó là yếu tố quyết định. Tôi đã thay đổi dù tôi và vợ đã đóng gói đồ đạc để lên đường sang Mỹ".
Ở mùa giải này dù phải cạnh tranh quyết liệt với những đàn em khác, song Xavi vẫn có 13 lần ra sân tại La Liga. Anh cho rằng, lựa chọn ở lại sân Nou Camp là hoàn toàn chính xác: "Tôi thấy hạnh phúc, tôi đang tận hưởng cuộc sống này. Tôi cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng và đủ sức cạnh tranh vị trí".
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Từ ngày Pep Guardiola rời Barca, lò đào tạo trẻ La Masia ngày càng mất thiêng, cho dù tân HLV Luis Enrique cũng có những nỗ lực nhất định nhằm khôi phục vị thế của tuyến bóng đá này.
Real Madrid đang có một năm thi đấu đại thành công. Thống kê cho thấy, ở Tây Ban Nha năm nay không có đội bóng nào kiếm được nhiều điểm như “Kền kền trắng”.
Chính sách Galacticos từng khiến Florentino Perez phải tháo chạy khỏi Real Madrid ở nhiệm kỳ đầu. Nhưng, ông đang chứng minh lại rằng, chính sách này hoàn toàn thành công, nếu làm đúng cách và hợp thời.
Nếu như trước đây “sút phạt bóng chết” là “có cũng như không” đối với Real Madrid thì ngày nay những tình huống này đang trở thành một vũ khí lợi hại của đội bóng Hoàng gia, nhờ khả năng không chiến tuyệt vời cùa các cầu thủ áo trắng dưới thời của Carlo Ancelotti.
Chỉ sau một mùa giải, HLV Carlo Ancelotti mang về 4 chức vô địch cho Real Madrid. Chưa HLV nào làm được điều tương tự trong lịch sử đội bóng Hoàng gia TBN. “Ancelotti đã thay đổi tất cả, từ tinh thần tới chất lượng đội bóng”, đó là lời tán dương từ Cristiano Ronaldo.
Nhà ĐKVĐ Atletico Madrid vừa khép lại năm 2014 tuyệt vời bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 4-1 trước Bilbao. Thắng lợi ấy giúp họ tự tin bước sang năm mới 2015 và quan trọng hơn là duy trì cuộc đua vô địch với Real Madrid và Barcelona.
Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez lại một lần nữa tán dương Cristiano Ronaldo khi cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ toàn diện nhất thế giới.
Dù không còn thi đấu tại La Liga, nhưng tiền vệ Angel di Maria của M.U vẫn gây chú ý khi xếp thứ 2 về số lần kiến tạo tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha trong năm 2014.
Neymar mới 22 tuổi và còn thời hạn hợp đồng với Barca đến tận mùa Hè năm 2018. Nhưng ngay từ bây giờ, chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã gấp rút lên kế hoạch giữ chân anh đến 2020, khi Neymar 28 tuổi.
...Thì tất nhiên Real sẽ không thể có được bàn mở tỷ số trước San Lorenzo trong trận chung kết FIFA Club World Cup để kết thúc năm 2014 với một dấu son rực rỡ. Nhưng pha ghi bàn ấy, cũng như danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải đấu tại Morocco chỉ là chuyện nhỏ.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên, Chelsea lại gây thất vọng tràn trề. Nhưng khi phần đông bắt đầu quay lưng và không còn mặn mà với thành tích của đội bóng thì The Blues lại thi đấu khởi sắc, và giờ đã có dấu hiệu của một đội bóng đúng nghĩa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn