10 ngôi sao trẻ đáng kỳ vọng nhất năm 2019
Không gì đáng mừng hơn với bóng đá thế giới khi 10 măng non dưới đây có thể sẽ tỏa sáng và mang đến một làn gió mới cho cầu trường châu Âu trong năm 2019.
Mason Greenwood (Manchester United, 17 tuổi, tiền đạo)
Greenwood vừa được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 10 vừa qua với M.U. Tiền đạo 17 tuổi này cũng góp mặt lần đầu trong danh sách đăng ký của đội một Quỷ đỏ trong trận đấu với Valencia tại vòng bảng Champions League. Đây là sự tưởng thưởng cho việc Greenwood đã ghi tới 22 bàn chỉ sau 19 lần xuất phát cho những lứa U18, U19 và U23 M.U. Với đà này, ngày Greenwood ra mắt đội một M.U không còn xa.
Houssem Aouar (Lyon, 20 tuổi, tiền vệ)
Chỉ mới 20 tuổi nhưng Aouar đã thu hút sự chú ý của Chelsea, Arsenal, Manchester City, Barcelona và Liverpool. Cầu thủ nhỏ con này có biệt danh là Rolls-Royce ở hàng tiền vệ bởi sự tinh tế và nhãn quan đọc trận đấu hơn người dù tuổi nhỏ. Giá trị chuyển nhượng của Aouar đã lên tới 40 triệu bảng.
Troy Parrott (Tottenham, 16 tuổi, tiền đạo)
Parrott là một chàng trai trẻ sinh ra ở Dublin, CH Ireland. Anh sở hữu những tố chất tuyệt vời để trở thành một tay săn bàn hàng đầu như kỹ thuật, tốc độ, khả năng giữ bóng cũng như phối hợp với đồng đội. Parrott được so sánh với đàn anh Robbie Keane với nhiều nét tương đồng.
Hamed Junior Traore (Empoli, 18 tuổi, tiền vệ)
Traore gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia ở Serie A khi ra mắt đội một Empoli vào năm ngoái ở tuổi 17. Ở một giải đấu không thật sự chú trọng vào phát triển tài năng trẻ thì trường hợp như Traore là rất hiếm. Mùa này, Traore cũng đã có 14 lần ra sân và được lọt vào mắt xanh của Juventus.
Erling Braut Haaland (Molde/RB Salzburg, 18 tuổi, tiền đạo)
Là con trai của cựu trung vệ Leeds và Man City Alf-Inge Haaland, Erling Braut Haaland thừa hưởng cơ thể cao lớn từ người cha nhưng cũng có sự khéo léo trong nhiềm năm khổ luyện để trở thành một tiền đạo. Erling Braut Haaland gây ấn tượng mạnh trong màu áo Molde dưới thời Ole Gunnar Solskjaer khi ghi tới 16 bàn và đã ký kết chuyển sang Red Bull Salzburg vào tháng tới.
Dru Yearwood (Southend United, 18 tuổi, tiền vệ)
Sở hữu lối chơi nhiệt huyết, không ngại va chạm cùng nền thể lực dồi dào, Yearwood được so sánh như N'Golo Kante phiên bản chưa hoàn thiện. Chính những tiềm năng to lớn của Yearwood khiến anh được triệu tập lên đội một Southend từ năm ngoái.
Arvin Appiah (Nottingham Forest, 17 tuổi, chạy cánh)
Appiah ra mắt đội một Nottingham trong trận đấu với Burton vào tháng 10 vừa qua và để lại rất nhiều điều tích cực. Tuyển thủ U18 Anh này sở hữu tốc độ kinh ngạc và được cả những tuyển trạch viên từ tận Bundesliga chú ý. Giá chuyển nhượng của Appiah lúc này đã lên tới 6 triệu bảng.
Paul Glatzel (Liverpool, 17 tuổi, tiền đạo)
Đã từ lâu học viện của Liverpool chưa sản xuất ra một tiền đạo ngôi sao nhưng tất cả có thể thay đổi nhờ vào Glatzel. Sinh ra ở Liverpool với bố mẹ đều là người Đức, Glatzel mang trong mình sự giao thoa giữa 2 văn hóa, đồng thời là tốc độ của người Anh cùng tính kỷ luật của người Đức. Glatzel nằm trong lứa măng non hứa hẹn của Liverpool bên cạnh Adam Lewis, Curtis Jones và Ki-Jana Hoever.
Ante Palaversa (Hajduk Split, 18 tuổi, tiền vệ)
Với thành công của Luka Modric khi đoạt Quả bóng vàng 2018, Croatia nổi lên như quốc gia sản sinh ra các tiền vệ chất lượng hàng đầu châu Âu. Palaversa cũng có thể đi theo con đường của đàn anh khi sở hữu những tố chất cần thiết ở giữa sân. Tuy nhiên, thần tượng của Palaversa không phải Modric mà là Toni Kroos.
Luke Matheson (Rochdale, 16 tuổi, hậu vệ)
Hậu vệ duy nhất lọt vào danh sách này là Matheson. Cầu thủ có gương mặt non choẹt này đã có màn ra mắt đội một Rochdale ngay ở tuổi 15. Với cái chân phải linh hoạt, Matheson có thể chơi tốt cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải và hiện anh đang lọt vào tầm ngắm của Liverpool, Chelsea, Manchester United, City và Tottenham.
Nguồn Bongdaplus
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn