Bảng B Gold Cup: Chủ nhà Canada thua đau phút cuối

Quang Minh
10:55 ngày 12-07-2015
Có lợi sân nhà và được đánh giá không hề kém cạnh so với Jamaica, song các cầu thủ Canada đã phải ôm hận bằng bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.
Bảng B Gold Cup: Chủ nhà Canada thua đau phút cuối
Bàn thắng: Austin (90+2')
VIDEO: Canada 0-1 Jamaica



Trước khi bước vào loạt trận thứ 2 bảng B Gold Cup 2015, cả 4 đội bóng đều có được 1 điểm sau loạt trận đầu ra quân. Chính vì thế, nếu đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế không nhỏ trong việc tìm kiếm tấm vé vào tứ kết.

Hiểu được điều đó, các cầu thủ Canada đã chủ động đẩy cao đội hình trong trận đấu với Jamaica. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng hơn 2 vạn khán giả nhà, đoàn quân của HLV Benito Floro nhanh chóng tạo dựng được thế công rất mãnh liệt sang phần sân Jamaica. Tuy nhiên, dù nắm giữ thế trận trên sân, nhưng Canada gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Jamaica.

Trong cả trận đấu, Canada là đội nắm giữ quyền kiểm soát bóng với 54%, nhưng số cơ hội dứt điểm của đội chủ nhà lại chỉ bằng 1/3 đối thủ (21 cú dứt điểm của Jamaica so với 7 của Canada). Nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Kenny Stamatopoulos, mành lưới đội chủ nhà đã rung lên ít nhất 2 lần trong hiệp 1 sau những đường phản công sắc lẹm của các cầu thủ Jamaica.

Jamaica có chiến thắng xứng đáng

Về phía Canada, đội chủ nhà cũng đã bỏ lỡ những cơ hội khá ngon ăn sau những pha dứt điểm cận thành của Larin hay Tosaint Ricketts. Chính việc hàng công 2 đội phung phí những tình huống nguy hiểm khiến hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thần may mắn đã mỉm cười với Canada khi Edgar và Joel McAnuff bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, trong đó có tình huống lắc đầu kỹ thuật rung xà ngang. Ngoài ra, thủ thành Stamatopoulos cũng thêm 2 lần cứu nguy sau các pha dứt điểm tới từ đôi chân của lão tướng 35 tuổi, Barnes, trong đó có cú đá phạt từ cự ly hơn 20m thêm một lần tìm tới xà ngang.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười mãi với đội chủ nhà. Khi mà NHM nghĩ tới trận hòa thứ 2 liên tiếp của 2 đội thì bước ngoặt xảy ra. Phút 90+2, Rodolph Austin có tình huống chạy chỗ thông minh để đón đường tạt bóng từ cánh phải của đồng đội để lắc đầu nhẹ nhàng tung lưới Canada.

Ở trận đấu còn lại, Costa Rica bị El Salvador cầm chân với tỷ số 1-1. Được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đội bóng lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất World Cup 2014 phải rất vất vả mới có bàn thắng mở tỷ số ở phút 61 do công của Bryan Ruiz. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào phút bù giờ, Dustin Corea đã có bàn gỡ quan trọng cho El Salvador.

VIDEO: Costa Rica 1-1 El Salvador



BXH bảng B sau 2 lượt trận

Với kết quả này, Jamaica giữ ngôi đầu bảng với 4 điểm. Costa Rica và El Salvador cùng có 2 điểm chia nhau những vị trí tiếp theo. Trong khi đó chủ nhà Canada đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm. Dù vậy, số phận của cả 4 đội bóng đều sẽ chỉ được định đoạt ở lượt đấu cuối.

Đội hình ra sân:
Canada: Stamatopoulos; Ledgerwood, Edgar, Jakovic, De Jong, De Guzman, Ricketts, Piette (Hainault 80'), Straith, Akindele (Teibert 71'), Larin (Haber 45')
Jamaica: Miller; Morgan, Mariappa, Lawrence, Taylor, McAnuff, Watson, Austin, McCleary, Dawkins (Mattocks 65')
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x