..."Khán giả". Vâng, câu trả lời dễ như đoạn mào đầu của một game show về kiến thức tổng quát.
Từ thuở sơ khai, khi bóng đá chỉ đơn giản là trò chơi, người ta đã nói như vậy. Bây giờ, trong thời buổi bóng đá là ngành kinh doanh bạc tỷ, người ta càng phải nói và nghĩ như vậy. Người Đức chủ trương bán vé rẻ mạt ở Bundesliga để câu khách tới sân, vì một người tới sân với giá vé rẻ có thể chi tiêu thêm 10 euro trong 90 phút. Khi các đội bóng Anh quyết liệt tranh nhau thị phần châu Á thì suy cho cùng cũng là tranh nhau hàng trăm triệu khán giả truyền hình, cùng những nguồn lợi khổng lồ đi kèm.
Bóng đá có chết nếu không có HLV? Cứ qua Brazil mà hỏi. Họ sẵn sàng đáp, đại khái Brazil có gần 200 triệu HLV cho ĐTQG! Bóng đá cũng không chết khi thiếu bình luận viên. Ngược lại là đằng khác: các bình luận viên gạo cội có khi phải nói họ sống nhờ bóng đá.
Bây giờ, coi như không còn ranh giới về quốc tịch, không còn quota cho cầu thủ hoặc HLV nước ngoài, nhưng các giải bóng đá nổi tiếng như Premier League hoặc Serie A vẫn giữ được nét đặc trưng đã có từ hàng chục, hàng trăm năm. Giải Anh vẫn cứ ào ào, giải Ý vẫn nặng về chiến thuật, chú trọng phòng ngự. Vì sao? Đấy là vì một thành phần quan trọng không bao giờ thay đổi: khán giả. Người Ý thận trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, và họ đến sân vẫn là để xem nghệ thuật phòng thủ. Dân Anh đến sân vẫn để giải trí. Cầu thủ hoặc HLV nước ngoài cứ thể mà tự điều chỉnh cho phù hợp với từng môi trường. Đá hay như Diego Forlan - hay nhất World Cup 2010 - nhưng không phù hợp với môi trường bóng đá Anh thì cũng thất bại. Đơn giản vì số đông khán giả quyết định: cầu thủ ấy thất bại, theo những quy chuẩn của bóng đá Anh.
Phải nói dài dòng như thế về vai trò của khán giả chỉ để kết luận một điều: khán giả dứt khoát cứ phải là một thành phần quan trọng (nếu không muốn nói là quan trọng nhất) trong một cuộc bầu chọn thường niên. Thiếu thành phần này thì cả giải thưởng danh giá nhất thế giới là "Quả bóng vàng FIFA" xem ra vẫn chưa trọn vẹn.
Một thời, giải "Quả bóng vàng" của France Football được bình chọn bởi các nhà báo châu Âu. Và, xin nhớ cho, lá phiếu của mỗi nhà báo lúc ấy chính là lá phiếu đại diện cho quan điểm bóng đá của khán giả ở nước của họ. Phải nhấn mạnh chi tiết ấy bởi đấy là lúc truyền hình khi ấy chưa phủ sóng toàn cầu, internet cũng chưa phổ biến như bây giờ. Đấy cũng là lúc giải "cầu thủ hay nhất thế giới" của tạp chí World Soccer có uy tín rất cao. Giải này do khán giả chọn. Và cái cách bầu chọn cổ lỗ sĩ (phải trực tiếp cắt phiếu bầu từ trang báo) hóa ra lại nói lên một sự công phu, nghiêm túc cần thiết. Cách bầu như thế, giờ không còn nữa.
Và, theo dòng trôi của thời đại, việc bầu chọn danh hiệu thường niên của bóng đá thế giới giờ cũng xem ra nhạt dần. Tiếc cho một lĩnh vực hay đang và sẽ mai một hẳn.
LTS: Từ hôm nay, 17/12, Bongdaplus.vn mở chuyên mục mới: Blog. Tại đây, các tác giả của Bongdaplus.vn sẽ bày tỏ những quan điểm cá nhân về mọi mặt của đời sống bóng đá. Quan điểm trong các bài blog không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của bongdaplus.vn. Mong bạn đọc ủng hộ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Cuộc đối đầu trên băng ghế huấn luyện ở trận Guangzhou Evergrande gặp Bayern Munich rất đáng chú ý. Bởi đó là cuộc chạm trán giữa 2 cái tên khét tiếng: Marcello Lippi và Pep Guardiola. Họ đại diện cho hai thế hệ HLV, hai trường phái bóng đá.
Guangzhou Evergrande là đội đương kim vô địch Champions League châu Á, và là CLB đầu tiên của Trung Quốc đăng quang ở giải đấu số một châu lục cấp CLB.
Vào cuối tháng 5/2008, Joan Laporta, khi đó là chủ tịch Barcelona, lái xe tới một khu ngoại ô ven bờ biển nơi cư trú của rất nhiều tài năng bóng đá, Castelldefels. Ông tới gặp Ronaldinho để thông báo với anh rằng Barca sẽ chia tay anh.
Harry Kewell, cầu thủ người Australia từng là tiền vệ chạy cánh xuất sắc nhất giải Ngoại hạng mới đây đã có quả đá hỏng penalty nghiệp dư hiếm thấy trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải VĐQG Australia.
Trong buổi tập luyện trước trận bán kết FIFA Club World Cup gặp Raja Casablanca, Ronaldinho đã biểu diễn những động tác kỹ thuật siêu việt khiến tất cả lác mắt.
FIFA chi hơn 16 triệu USD tiền thưởng cho giải. 5 triệu USD cho đội vô địch, 4 triệu USD cho đội về nhì, 2,5 triệu USD cho đội thứ ba…. cho tới đội xếp thứ sáu cũng ẵm 1 triệu USD tiền thưởng.
Bên cạnh tình huống bàn thắng ở phút bù giờ của Bayern bị từ chối, còn có một pha bóng rất đáng chú ý khác của Real Madrid gây ra sự phẫn nộ cho người hâm mộ.
CAHN thua. Viettel, Hà Nội FC thất thường chưa có dấu hiệu trở lại. Nam Định đánh bại đội bóng tham vọng và ổn định nhất thời điểm hiện tại là Bình Dương để biến mình thành lữ hành cô độc. Thời gian đến cuối giải còn dài, nhưng Nam Định đang ngày một vô đối bằng những thế mạnh không thể phủ nhận của mình.
Bongdaplus cập nhật trực tiếp diễn biến trận đấu giữa LPBank HAGL vs SLNA vào lúc 17h00 chiều nay. Ở thế đường cùng nên cả 2 đội phải quyết chiến lẫn nhau.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn