Bóng đá châu Âu nhạt đua vô địch, nóng thi ghi bàn

Ngọc Trung
13:58 ngày 22-03-2016
Nếu như đội dẫn đầu các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đang tạo ra khoảng cách khá an toàn với phần còn lại thì cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới lẫn Chiếc giày vàng châu Âu đang diễn ra vô cùng nóng bỏng.
Bóng đá châu Âu nhạt đua vô địch, nóng thi ghi bàn

NHẠT NHÒA CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH

Ngoại hang Anh đang trải qua một trong những mùa giải điên rồ nhất trong lịch sử, nếu không muốn nói là điên rồ nhất. Một đội bóng mùa giải năm ngoái còn chật vật với cuộc đua trụ hạng, tổng giá trị đội hình trước khi mùa giải bắt đầu chưa tới 30 triệu euro đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Đó là Leicester City.

Và đến thời điểm này, không một ai dám gọi thầy trò Claudio Rainieri là hiện tượng nữa, bởi lẽ “Bầy cáo” đã tiến đến rất gần chức vô địch. Sau 31 vòng đấu, Leicester đã có 66 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Tottenham (cũng là một bất ngờ) tới 5 điểm. Ngoài ra, với khoảng cách 16 điểm đang tạo ra với đội xếp thứ 5 West Ham (thi đấu nhiều hơn 1 trận), thầy trò Ranieri chỉ cần tích lũy 9 điểm nữa sẽ chắc suất dự Champions League 2016/17.

Trong khi Leicester và Tottenham chia nhau hai vị trí dẫn đầu thì Manchester United (thứ 6) và Liverpool (thứ 9), hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh đều không có mặt trong top 4, các nhà ĐKVĐ Chelsea thì đứng ở vị trí thứ 10. Ngoài ra, cơ hội để Arsenal chen chân vào top 2 cũng không nhiều bởi lẽ Pháo thủ đang kém đội chủ sân White Hart Lane tới 6 điểm.

Leicester đang khiến Ngoại hạng Anh đảo lộn
Leicester đang khiến Ngoại hạng Anh đảo lộn

Nóng bỏng nhất tại Ngoại hạng Anh lúc này có lẽ là cuộc đua cho chiếc vé cuối cùng dự Champions League. Manchester City đang xếp thứ 4 với 51 điểm, trong khi West Ham và M.U xếp ngay phía sau với chỉ 1 điểm kém hơn. Ở chiều ngược lại, Aston Villa xem như đã chắc suất xuống hạng khi mới chỉ có 16 điểm, kém nhóm an toàn 8 điểm.

Khác hẳn Ngoại hạng Anh, các giải đấu hàng đầu châu Âu còn lại đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của những ông lớn. Ở La Liga, Barcelona xem như chạm một tay vào chức vô địch với 76 điểm sau 30 vòng, lần lượt nhiều hơn Atletico Madrid 9 điểm và Real Madrid 10 điểm.

Cuộc chiến kịch tính nhất giải đấu số một Tây Ban Nha lúc này chỉ đến từ những đội dưới đáy bảng xếp hạng. Cụ thể, 5 đội đứng cuối tại La Liga chỉ cách nhau 4 điểm, bao gồm Rayo Vallecano, Granada, Getafe, Sporting Gijon và đứng đội sổ là Levante.

MSN đang giúp Barca thống trị La Liga
MSN đang giúp Barca thống trị La Liga

Ổn định hơn cả Barca tại La Liga là Paris Saint-Germain tại Ligue 1. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã đăng quang từ vòng đấu trước và bây giờ chỉ đợi mùa giải hạ màn. Bây giờ, người hâm mộ có lẽ chỉ quan tâm đội bóng nào giành suất còn lại trong 3 suất dự Champions League của bóng đá Pháp.

Hiện tại, đội bóng xếp thứ 4 Lyon đang có 49 điểm sau 31 vòng, ít hơn Nice 1 điểm và nhiều hơn Stade Rennes 1 điểm. Trong cuộc chiến trụ hạng, Reims và Ajaccio chia nhau hai vị trí 17 và 18 với cùng 33 điểm, Toulouse xếp dưới với 24 điểm còn Troyes mới chỉ có vỏn vẹn 14 điểm, gần như chắc chắn xuống hạng.

Ở Đức, Bayern Munich vẫn đang lầm lũi tiến đến Chiếc đĩa bạc thứ 3 liên tiếp. Sau 27 vòng đấu (Bundesliga chỉ có 18 đội, 34 vòng), thầy trò Pep Guardiola đã có 69 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Dortmund 5 điểm. Ở đầu còn lại của bảng xếp hạng, Hannover mới chỉ có 17 điểm, kém vị trí giành vé đá play-off trụ hạng tới 10 điểm nên cũng không còn nhiều hy vọng.

PSG đã đăng quang Ligue 1 từ vòng trước
PSG đã đăng quang Ligue 1 từ vòng trước

Giải VĐQG chứng kiến cuộc đua đến chức vô địch hấp dẫn nhất tại châu Âu lục này lại là Serie A, khi mà Juventus với 70 điểm sau 30 vòng “chỉ” nhiều hơn Napoli 3 điểm. Trong khi đó Inter Milan và Fiorentina còn rất ít cơ hội giành vé dự Champions League khi cùng kém AS Roma tới 5 điểm.

Chứng kiến sự áp đảo của các ông lớn tại các giải VĐQG khác, có thể thấy Ngoại hạng Anh khác lạ và Leicester đặc biệt thế nào. Và nếu thế giới được tạo ra và điều khiển bởi một đấng tối cao nào đó, thầy trò Ranieri, những kẻ đang khiến châu Âu đảo lộn có lẽ là lỗi của Ngài.

NÓNG BỎNG CUỘC ĐUA VUA PHÁ LƯỚI

Nếu như các đội dẫn đầu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đang tạo ra khoảng cách khá an toàn với các đội xếp sau thì cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới lẫn Chiếc giày vàng châu Âu. Tại Ngoại hạng Anh là sự cạnh tranh khốc liệt của Harry Kane (21 bàn), Jaime Vardy (19 bàn) và Romelu Lukaku (18 bàn).

Dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng là một cái tên lạ hoắc, Jonas Goncalves
Dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng là một cái tên lạ hoắc, Jonas Goncalves

Ở La Liga, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 28 pha lập công và Luis Suarez cũng chỉ kém 2 bàn. Ngoài ra, Messi (22 bàn), Neymar (21 bàn) và Benzema (20 bàn) cũng bám đuổi khá sát phía sau. Trong khi đó tại Bundesliga, cuộc đua giữa hai đồng đội cũ Lewandowski (25 bàn) và Aubameyang (22 bàn).

Nhưng bất ngờ lớn nhất đến từ cuộc đua đến chiếc giày Vàng khi chân sút đang dẫn đầu là Jonas Goncalves của Benfica với 58 điểm (29 bàn thắng), nhiều hơn Ronaldo và Higuain 2 điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x