Cả thế giới mong Chapecoense sẽ là M.U thứ hai

Hoàng Việt Hoàng Việt
19:46 ngày 30-11-2016
Thảm họa hàng không Medellin đã cướp đi sinh mạng của phần lớn thành viên CLB Chapecoense. Định mệnh nghiệt ngã với CLB này, nhưng chắc chắn sẽ không thể ngăn cản họ trở lại.
Cả thế giới mong Chapecoense sẽ là M.U thứ hai
Bi kịch của “Leicester Brazil”
Chapecoense, biệt danh Furacao do Oeste, có nghĩa là “Cơn bão phía Tây”, là một đội bóng nhỏ bé đang có sự vươn mình mạnh mẽ ở Brazil. Chapecoense thành lập vào năm 1970, là kết quả của sự hợp nhất giữa 2 đội bóng không chuyên. Họ nhanh chóng giành được chức vô địch giải địa phương, nhưng với một hệ sinh thái bóng đá khổng lồ như Brazil, Chapecoense đã có những năm tháng chìm nghỉm ở những hạng đấu thấp.

Thời điểm đen tối nhất của Chapecoense là năm 2008, khi họ không điều kiện để tham dự hạng đấu thứ 4 của Brazil. Nhưng Chapecoense đã có sự phục sinh không tưởng, leo dần từ đáy lên đỉnh kim tự tháp của bóng đá Brazil. Từ năm 2009, họ lần lần lượt đứng thứ 3 tại Serie D; thứ 7, thứ 5, thứ 3 tại Serie C; thứ 2 tại Serie B; thứ 15,14 tại Serie A. Mùa giải 2016 tại Serie A còn lại 1 trận và Chapecoense đang đứng thứ 9.

Sự vươn mình của Chapecoense làm nhiều người liên tưởng đến Leicester, đội bóng phát triển từ hạng đấu dưới đến chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16. Chính HLV Caio Junior cũng nhận ra sự liên kết đó. Ông muốn Chapecoense viết nên một câu chuyện cổ tích như Leicester.

Chapecoense đang hy vọng viết nên một câu chuyện cổ tích tại Copa Sudamericana
Chapecoense đang hy vọng viết nên một câu chuyện cổ tích tại Copa Sudamericana

“Chapecoense đang thực sự làm tôi nghĩ đến Leicester, một đội bóng mà người ta không tưởng tượng nổi là sẽ đoạt chức vô địch. Tôi muốn cùng đội bóng tạo ra một dấu ấn ở mùa giải này”. Caio đã có cơ hội làm điều đó, khi Chapecoense của ông đã lọt vào tới chung kết Copa Sudamericana, giải đấu tương đương với Europa League của châu Âu. 

Đây đáng lẽ đã là một tuần lễ huy hoàng đối với Caio và lịch sử Chapecoense. CĐV Chapecoense đáng lẽ đã có cơ hội chiêm ngưỡng đội bóng con cưng lần đầu tiên tranh tài ở một trận chung kết cấp châu lục. Thế nhưng, đó chỉ là “đáng lẽ”…

Thảm họa máy bay ở Medellin đã biến những ngày tháng vui mừng của Chapecoense thành một bi kịch tang thương. Cả đội bước lên máy bay sang Colombia, giờ chỉ còn 2 cầu thủ là Alan Ruschel và Jackson Follman. Chapecoense như một đóa hoa đang nở rộ, lại gặp phải cơn bão tuyết khắc nghiệt.

Tuần lễ huy hoàng bỗng dưng thành những ngày tháng đau buồn
Tuần lễ huy hoàng bỗng dưng thành những ngày tháng đau buồn

Cả thế giới cầu mong Chapecoense thành M.U thứ hai
“Thế là hết, 1 đội quân ưu tú
Mạnh nhất nước Anh, sử sách từng ghi
Sống thật hùng, và cái chết thật bi
Ôi bất hạnh, ôi nghiệt thay định mệnh
Những cầu thủ với tài năng thiên phú
Những bông hoa kiêu hãnh Manchester”

Đó là những câu thơ trong bài thơ “Những đóa hoa thành Manchester” mà một CĐV M.U vô danh dành tặng cho 8 cầu thủ Quỷ đỏ đã ngã xuống trong đêm mưa tuyết tại Munich năm 1958. Ngày 21/2 năm ấy, chiếc máy bay chở thế hệ “Busby Babes” nổi tiếng, những niềm hy vọng sẽ giúp M.U thống trị châu Âu, đã gặp tai nạn tại Munich. 8 người con của đội chủ sân Old Trafford đã ra đi mãi mãi, để lại sự bơ vơ và niềm đau thương vô hạn cho người ở lại.

Giống như Chapecoense, M.U năm 1958 cũng đang trong những ngày tháng rực rỡ. Quỷ đỏ đang cố gắng trở thành CLB thứ 3 giành 3 chức vô địch hạng Nhất Anh liên tiếp. Trước khi tai họa ập đến, họ hơn đội xếp thứ 2 là Wolverhampton 6 điểm. M.U cũng đã lần thứ 2 liên tiếp lọt vào bán kết cúp C1. Thế nhưng, thảm họa Munich đã phá vỡ nền tảng của CLB. Old Trafford chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Cả thế giới sẽ cầu nguyện cho Chapecoense
Cả thế giới sẽ cầu nguyện cho Chapecoense

Những con người may mắn sống sót như Sir Matt Busby hay Bobby Charlton, đã cố gắng gây dựng lại M.U từ những tàn tích còn sót lại. Và như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, Quỷ đỏ chỉ mất 10 năm để trở thành nhà vô địch châu Âu năm 1968. 

Tương tự như những gì M.U đã trải qua, Chapecoense chắc chắn sẽ mất một thời gian dài để hồi phục sau thảm họa hàng không Medellin. Và cả thế giới cũng đang mong Chapecoense sẽ có một kết thúc có hậu như đội bóng nước Anh. Định mệnh nghiệt ngã với họ, nhưng không thể ngăn “những bông hoa Chapecoense” sẽ kiêu hãnh nở rộ một lần nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhận định bóng đá U23 Indonesia vs U23 Iraq, 22h30 ngày 2/5: Cuộc chiến tới Paris 22h30 ngày 2/5,U23 Indonesia vs U23 Iraq

    Nhận định bóng đá U23 Indonesia vs U23 Iraq diễn ra vào lúc 22h30 ngày 1/5 tại trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Al Nassr vs Al Khaleej, 01h00 ngày 2/5 01h00 ngày 2/5: Al Nassr vs Al Khaleej

    Nhận định bóng đá trận Al Nassr vs Al Khaleej diễn ra vào 01h00 ngày 2/5 trong khuôn khổ bán kết Cúp Nhà Vua Saudi Arabia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Central Coast Mariners vs Adelaide United, 16h00 ngày 1/5: Đánh chiếm ngôi đầu 16h00 ngày 1/5: Central Coast Mariners vs Adelaide United

    Nhận định bóng đá trận Central Coast Mariners vs Adelaide United diễn ra vào lúc 16h00 ngày 1/5 trong khuôn khổ giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs PSG, 02h00 ngày 2/5 02h00 ngày 2/5: Dortmund vs PSG

    Nhận định bóng đá trận Dortmund vs PSG diễn ra vào lúc 02h00 ngày 2/5 trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x