Cafe tối: Khi trẻ con trở thành ultra

ĐỨC HOÀNG
20:07 ngày 04-12-2013
Trẻ con đang bị bóng đá làm cho tha hóa - chuyện nghe có vẻ cường điệu nhưng tuần này báo chí châu Âu đưa cùng lúc 2 câu chuyện như thế.
Cafe tối: Khi trẻ con trở thành ultra
Hãng Reuters đưa tin cách đây 3 ngày về một án phạt hy hữu:

“Juventus để 12.000 trẻ em ở hai khán đài gần khung thành trong trận đấu gặp Udinese hôm Chủ nhật nhưng lũ trẻ chỉ hành xử khá hơn các ultra một chút và Juve bị phạt 5.000 euro sau khi chúng la ó thủ môn Zeljko Brkic mỗi khi anh này phát bóng lên...

Juventus đã bị phạt sau khi những CĐV (rất, rất trẻ) của họ liên tục sử dụng lời lẽ lăng mạ với thủ môn đối phương - ban kỷ luật của Serie A viết”.

Ngày hôm sau, tờ Guardian của Anh lại đưa tin:

“Rất nhiều đứa trẻ tiểu học ở Anh đã đi qua cửa kiểm soát của các sân bóng lớn tại Anh với pháo sáng giấu trong ba lô hoặc quần áo. Một cuộc khảo sát của Premier League mới đây chỉ ra rằng đã có những đứa trẻ 8 tuổi đã đóng vai “người vận chuyển” pháo sáng và bom khói cho phụ huynh”.

Nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng hành xử của trẻ em sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi môi trường của chúng. Việc la ó thủ môn đối phương khi họ chạm bóng đã luôn là một phần trong văn hóa cổ vũ của các ultra tại Serie A. Chúng thấy người lớn làm vậy và nghĩ rằng đó là một hành động thú vị, rồi bắt chước. Thật ra, chính những người lớn cũng cho rằng đó là những hành động thú vị, mà không nghĩ đến trách nhiệm của họ với những đứa trẻ.



Câu chuyện được rút ra sau những thông tin này là gì? Thật ra, văn hóa cổ vũ ở bóng đá Việt Nam chưa tới mức của những ultra Ý hay hooligan Anh - chưa tới mức đem cả một chiếc Vespa vào sân rồi ném xuống, nhưng dao và ống tuýp cũng đã đôi lúc xuất hiện ở đâu đó, dù không thường xuyên. Và ở một tần suất phổ biến hơn, là lời lẽ được sử dụng trong tranh luận trên khắp các diễn đàn - rất khó thấy sự tồn tại một thứ “văn hóa tranh luận” với đầy đủ nét nghĩa tích cực của nó, như một hoạt động trí tuệ. Lời lẽ thường xuyên được sử dụng rất cẩu thả và tiêu cực.

Vấn đề ở đây là với những người lớn đã ý thức đầy đủ về hành vi, thì đôi khi “thả lỏng” bản thân một chút, văng ra một hai câu chửi tục hoặc nói một câu cảm tính vô trách nhiệm cũng không sao, không mang tính kết luận về nhân cách. Nhưng hãy luôn nhớ rằng trong các diễn đàn, trên báo mạng, luôn có những cô cậu bé 12-13 tuổi đang ôm iPad của cha mẹ và đã biết tham gia vào câu chuyện. Chúng không nên học hỏi và trưởng thành trong một môi trường như vậy.

Đó, tất nhiên không chỉ là chuyện của riêng văn hóa cổ vũ bóng đá.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x