Cầu thủ giàu nhất thế giới Faiq Bolkiah gặp chấn thương nặng

Duy Hồng
13:45 ngày 20-02-2024
Faiq Bolkiah, cháu trai quốc vương Brunei, đã phải nhập viện vì chấn thương khi thi đấu tại giải VĐQG Thái Lan.

Faiq Bolkiah là ai?

Faiq Bolkiah là cháu trai của Quốc vương Brunei. Dù mới 25 tuổi nhưng Faiq Bolkiah đã kinh qua khá nhiều đội bóng. Anh từng được đào tạo tại học viện của Southampton, Chelsea và Leicester, trước khi gia nhập Madeira Maritimo (Bồ Đào Nha) năm 2020.

Tuy nhiên, cầu thủ người Brunei không được ra sân một phút nào tại đội một của Martimo và sau đó tuyên bố chấm dứt hợp đồng với CLB của Bồ Đào Nha.

Không mất nhiều thời gian, Faiq Bolkiah đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. Không phải một đội bóng tại châu Âu, anh quyết định đầu quân cho Chonburi của Thái Lan vào năm 2021.  

Đến năm 2023, Faiq đầu quân cho Ratchaburi. Cho tới nay, cầu thủ này đã chơi 12 trận và ghi được 2 bàn. Mới đây, Faiq Bolkiah dính chấn thương và phải nhập viện khẩn cấp.

Anh gặp rắc rối trong trận đấu giữa Ratchaburi với Police Tero vào ngày 17/2. Khi đó Faiq Bolkiah vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 46, nhưng chỉ 8 phút sau anh đã phải rời sân trên cáng cứu thương sau pha va chạm rất mạnh với hậu vệ của Police Tero.

Chấn thương quá nặng nên anh được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Chủ tịch Thanawat Nitikarnchana của CLB Ratchaburi cùng gia đình đã đến thăm. Faiq Bolkiah sau đó đã đăng tải một bức ảnh chụp tất cả mọi người lên Instagram cá nhân như một lời cảm ơn gửi tới CĐV và BLĐ.

Chủ tịch Thanawat Nitikarnchana cho biết: "Hôm nay là một ngày rất buồn vì Faiq đã dính chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu. Anh ấy sẽ sớm được phẫu thuật. Tôi gửi lời chia buồn tới Faiq. Đây là chấn thương nặng đầu tiên của anh ấy, nhưng chúng tôi sẽ chăm sóc Faiq bằng hết khả năng của mình và mong ngày Faiq trở lại thi đấu cùng chúng tôi".

Cầu thủ giàu nhất thế giới

“Cầu thủ giàu nhất thế giới”, “Người sinh ra từ vạch đích” hay “Chàng trai ngậm thìa vàng” là những cái mác người ta gán cho Faiq Bolkiah. Không phải vô cớ mà cầu thủ có sở trường đá tiền đạo cánh hoặc tiền vệ cánh này có những cái mác siêu nặng đô như thế.

Faiq có xuất thân hoàng gia. Anh là con của hoàng tử Brunei, Jefri Bolkiah và là cháu gọi Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah bằng bác ruột. Người ta đồn rằng Quốc vương Hassanal Bolkiah sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 200 tỷ bảng. Và Faiq được thừa hưởng khối tài sản lên tới 20 tỷ bảng. Với núi tài sản khổng lồ như vậy của Faiq, cỡ Ronaldo hay Messi cũng chỉ “như muỗi” mà thôi. Nên người ta mới gọi Faiq là cầu thủ giàu nhất thế giới.

20 tỷ bảng của Faiq chỉ là con số trong các tin đồn. Còn thực sự khó có chuyện cầu thủ sinh năm 1998 này có được núi tài sản “siêu to khổng lồ” như thế. Cần nhắc thêm chi tiết Faiq có tới… 17 anh chị em. Và cha của anh nổi tiếng là người đốt tiền không tiếc tay. Trong dịp sinh nhật thứ 50 của mình, hoàng tử Jefri từng chi tới 17 triệu USD để thuê Michael Jackson tới biểu diễn góp vui.

Faiq đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng

Dù vậy, vẫn có thể đoán rằng Faiq cực giàu. Dù anh có thể không nắm tới 20 tỷ bảng song khó cầu thủ nào có thể sánh với anh về độ giàu có. Và cũng khó cầu thủ nào sớm được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” như anh. Phóng viên của ESPN, Gary Koh không bao giờ quên ấn tượng khi tác nghiệp tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Koh kể rằng, các buổi tập của U23 Brunei lúc đó luôn được đảm bảo an ninh ở chế độ đặc biệt. Trong đó, chàng thủ quân mới 17 tuổi có cả các vệ sỹ riêng. Chàng thủ quân đó chính là Faiq.

Cầu thủ giàu có nhưng vô cùng giản dị

Chuyện “Faiq có 20 tỷ bảng” là những tin đồn trên mặt báo. Chuyện Faiq có vệ sỹ riêng bảo vệ là chuyện ở SEA Games. Thực tế hằng ngày của cầu thủ sinh ra tại Mỹ và được giáo dục tại Anh này lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Faiq sinh ra tại Los Angeles. Anh đã ăn tập trong các lò đào tạo của Southampton, Arsenal, Chelsea và Leicester. Anh từng thuộc biên chế Leicester giai đoạn 2016-2020. Những ai từng ăn tập cùng Faiq cũng như từng thi đấu cùng Faiq đều chung ấn tượng rằng “chưa thấy cầu thủ nào giản dị như anh”.

Hồi còn tập luyện ở lò của Arsenal (2013-2014), Faiq từng ăn tập cùng những sao mai đáng chú ý của Pháo thủ hồi ấy như Chris Willock, Joel Willock và Charlie Gilmour. Nhóm này kể rằng hồi đó họ không hề hay biết Faiq là người của hoàng gia Brunei, không hề hay biết Faiq giàu nứt đố đổ vách.

Bởi hằng ngày Faiq đi tập cũng bình dân như bao cầu thủ trẻ khác. Anh không dùng đồ hiệu, chỉ mặc đồ thể thao giản dị. Anh không bao giờ khoe về thân thế của mình. Mọi người xung quanh chỉ ấn tượng rằng Faiq là một tài năng trẻ có sở trường chạy cánh phải với phong cách hơi giống Theo Walcott.

Faiq hồi còn là cầu thủ trẻ của Arsenal

Chỉ đến khi đội trẻ Arsenal sang Singapore dự giải Lion City Cup 2013, tất cả mới ngỡ ngàng. Ở đó, Faiq nhận được sự tiếp đón trọng thị đặc biệt, theo đúng tính chất một thành viên hoàng gia. Đến khi ấy, các đồng đội của Faiq mới biết “cầu thủ bình dân” hằng ngày vẫn ăn tập cùng mình có gia thế siêu khủng thế nào.

Nhưng Faiq vẫn sống giản dị như trước đó. Cựu đồng đội với Faiq ở lò Chelsea, Ruben Sammut chia sẻ: “Ở cạnh Faiq, bạn sẽ không bao giờ nghĩ cậu ấy là người của hoàng gia. Bạn sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi cậu ấy xếp thứ 12 trong danh sách những nhân vật có thể tiếp quản ngai vàng ở Brunei. Đơn giản vì cậu ấy cực giản dị”.

Về chuyên môn, Faiq cũng không bao giờ có ý định dùng tiền, dùng thế để gây sức ép đòi vị trí trong đội hình thi đấu. Mọi chuyện được quyết định dựa trên thực lực của anh. Nên mới có chuyện sau khi mãi không thể chen chân vào đội một của Leicester, Faiq đã chọn ra đi và giờ anh đang chơi bóng ở Thái Lan.

Quyết phục vụ cho bóng đá Brunei
Faiq đủ điều kiện khoác áo cho các cấp đội tuyển của Mỹ. Anh từng được nhắm cho các đội trẻ của Mỹ. Nhưng trước sau Faiq chỉ quyết tâm cống hiến cho các cấp ĐT Brunei. Đến nay, anh đã có 6 trận thi đấu và ghi được 1 bàn cho ĐT Brunei.

Không đành lòng “ngồi mát ăn bát vàng”
Đồng đội cũ với Faiq ở lò Leicester, Kian Williams kể: “Tôi từng hỏi Faiq rằng sao gia đình cậu ấy siêu giàu như thế mà cậu ấy vẫn đi làm cầu thủ. Faiq bảo với tôi rằng anh em cậu ấy chỉ ngồi mát ăn bát vàng mà chẳng cần làm gì cả. Faiq không muốn giống họ. Cậu ấy muốn làm cái gì đó một cách thực sự”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x