Chuyện lạ bóng đá: Trận đấu 3 hiệp độc nhất vô nhị

Hoàng Việt Hoàng Việt
16:52 ngày 13-04-2016
Trong bóng đá, không thiếu những sự kiện kỳ lạ, khó tin và đầy thú vị đã diễn ra. Dưới đây là 5 câu chuyện như thế.
Chuyện lạ bóng đá: Trận đấu 3 hiệp độc nhất vô nhị
Bỏ lỡ trận đấu vì bị ăn gạch vào đầu

Cầu thủ Ronnie Simpson của Celtic đã phải bỏ lỡ trận đấu với CLB Racing Club đến từ Argentina trong khuôn khổ Intercontinental Cup 1967 vì một lí do hy hữu. Trước trận đấu, Simpson đã bị một fan cuồng ném gạch vào đầu khi đang khởi động cùng toàn đội. Với chấn thương đó, Simpson bỏ lỡ trận đấu và được thay thế bởi John Fallon.

Trận đấu có 3 hiệp

Những trận đấu bóng đá bình thường có 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 90 phút. Nếu tỷ số hòa trong 2 hiệp của vòng loại trực tiếp, trận đấu sẽ kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Tuy nhiên, trận đấu giữa Sunderland và Derby County vào năm 1894 sẽ mãi đi vào lịch sử như là cuộc đối đầu kỳ lạ nhất của bóng đá thế giới.

Các cầu thủ đã tự cho trận đấu tự diễn ra trong vòng 45 phút khi trọng tài đến muộn. Khi vị vua áo đen đến sân, ông bắt 2 đội phải thi đấu lại, đủ 90 phút. Kết quả cuối cùng, Sunderland thắng với tỷ số không tưởng… 11-0.

Trận đấu giữa Sunderland và Derby County năm 1895
Trận đấu giữa Sunderland và Derby County năm 1894

Bị đuổi vì nịnh vợ

Một HLV nghiệp dư tên Dave Nicholls ở Anh đã bị đuổi khỏi sân vì thói quen…nịnh vợ trong một trận đấu. Khi ông vào sân xem xét chấn thương của một cầu thủ trong đội, điện thoại trong túi reo vang. Theo phản xạ tự nhiên, Nicholls bấm máy nghe và đó là cuộc gọi của vợ ông. Nicolls trả lời: “Vợ yêu, anh đang bận”. Trọng tài nghe thấy điều đó, không hiểu có chút nào ghen tị nào với tình cảm của cặp vợ chồng Nicholls hay không mà đã thẳng tay rút thẻ đỏ đuổi vị HLV này ra khỏi sân.

Balotelli bênh vực học sinh trốn lớp

Hồi còn khoác áo Man City năm 2011, Balotelli đã có lần xông vào văn phòng của một hiệu trưởng để xin cho một cậu học trò trốn học. Số là cậu bé này đã bỏ tiết để đến xin chữ ký Balotelli trong một buổi tập của Man xanh. Sau khi biết được lý do, Balotelli dẫn cậu bé tới văn phòng hiệu trưởng và xin cho cậu học sinh này tránh khỏi một án phạt kỷ luật.

Người hâm mộ huyền thoại của M.U

Norman Windam là một CĐV dành trọn cuộc đời cho M.U. Năm 2002, ông chia sẻ đã theo dõi mọi trận đấu của Quỷ đỏ trên sân Old Trafford kể từ năm 1926. Ông kể từng cùng cha mình đến sân cổ vũ M.U từ năm 4 tuổi và đã chứng kiến hơn 1.800 trận đấu của đội bóng này. Windam xứng đáng là CĐV trung thành nhất mọi thời đại!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x