Chuyện lạ: Trọng tài... ghi bàn để khích lệ đội yếu
Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật khi từng có trọng tài cố tình... ghi bàn để giúp đội yếu hơn khi thế trận quá chênh lệch.
Đó là sự việc của vị trọng tài có tên Brian Savill. Ông Savill khi đó được giao nhiệm vụ điều khiển trận đấu giữa hai đội bóng nghiệp dư của Anh là Wimpole 2000 và Earls Colne. Thương cho tình cảnh bị dẫn tới 0-18 của Wimpole 2000, Savill đã thực hiện một cú vô-lê bài bản, khiến thủ môn đội Earls Colne phải bó tay.
Chính nhờ niềm phấn khích sau khi có bàn thắng đầu tiên, các cầu thủ Wimpole 2000 sau đó đã ghi thêm được một bàn nữa, để rồi kết thúc trận đấu với tỷ số thua 2-20. Sau trận, Savill cho biết ông đã làm việc đó do "sự thôi thúc của tình thế". Ông phát biểu: "Tôi biết chẳng trọng tài nào làm như tôi cả. Nhưng thực ra đó cũng chỉ là một trò đùa thôi mà".
Tuy nhiên, sau đó, Savill đã xin phép được xóa tên khỏi danh sách quan chức liên đoàn khi bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đình chỉ công tác.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn