Cristiano Ronaldo đã thực sự hết thời

Tiểu Lý
11:36 ngày 26-07-2023
Cristiano Ronaldo vừa trải qua trận thứ 5 “tịt ngòi” trong màu áo CLB Al Nassr ở mùa Hè năm nay. Trong đó, anh bỏ lỡ không ít cơ hội ở trận giao hữu với PSG chiều tối qua. Có lẽ đã đến lúc CR7 phải chấp nhận thực tế rằng anh đã hết thời.

Cristiano Ronaldo được bố trí đá cao nhất trên hàng công Al Nassr trong trận giao hữu với PSG trên đất Nhật Bản. Phía sau anh là những ngôi sao hỗ trợ tấn công đình đám một thời của bóng đá châu Âu, mà điển hình là tiền vệ sáng tạo Marcelo Brozovic. Trong khi đó PSG ra sân với nòng cốt là những cầu thủ trẻ để HLV Luis Enrique thử nghiệm đội hình.

Đây là trận đấu mà Ronaldo có rất nhiều hội, do hầu hết các pha tổ chức tấn công của Al Nassr, bóng đều tập trung hướng về phía của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, CR7 thi đấu nhạt nhòa, thiếu đột biến. Anh di chuyển không còn nhanh nhẹn như trước và đặc biệt dứt điểm thiếu chuẩn xác vô cùng. Có cảm giác ở tuổi 38, Ronaldo đã thực sự xa rời bóng đá đỉnh cao.

Ronaldo đã phung phí không dưới 3 cơ hội ngon ăn trước khung thành PSG. Có thể kể đến tình huống anh tung cú vô lê trúng người thủ môn Gianluigi Donnarumma trong tư thế khá thoải mái ở phút 40 hay pha sút bóng hụt ở phút 49. Màn trình diễn đáng thất vọng của cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng khiến không ít người có mặt trên sân Nagai cảm thấy thất vọng.

Ronaldo bất lực trước sự đeo bám của cầu thủ PSG.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài tháng, Ronaldo khẳng định anh vẫn cảm thấy sung sức và chắc chắn sẽ còn chơi bóng đỉnh cao được vài năm nữa. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ chứng minh điều ngược lại. CR7 đã mất đi những pha đi bóng thần tốc, những pha bật cao hơn mọi cầu thủ trong hệ thống phòng ngự của đối phương để đánh đầu, thậm chí cả sự chính xác trong những pha sút phạt trực tiếp. 

Ngay cả ở mùa giải đầu tiên với Al Nassr, dù ghi được 14 bàn thắng, nhưng phong độ của Ronaldo cũng chỉ dừng ở mức chấp nhận được.

Còn nhớ ở trận bán kết Cúp Nhà Vua Saudi Arabia diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa rồi, Ronaldo cũng thi đấu nhạt nhòa, tệ hơn nữa còn để lại những hình ảnh xấu xí khi cáu gắt với ban huấn luyện của Al Nassr. Hôm đó, đối thủ Al Wehda chỉ còn 10 người trên sân từ đầu hiệp 2, sau khi Bdullah Al Hafith bị truất quyền thi đấu. Nhưng hàng công của Al Nassr đã không thể làm gì, trong đó Ronaldo bỏ lỡ 5 cơ hội. Sau trận đấu, một CĐV đã đăng trên Twitter: "Cristiano Ronaldo cần một HLV đủ dũng cảm kiểu Ten Hag để nói rằng đã đến lúc anh ấy nên giải nghệ".

Tình huống ngả người móc bóng hụt của Ronaldo trước khung thành của PSG.

Không phải ngẫu nhiên, MU thanh lý hợp đồng với Ronaldo vô cùng dứt khoát hồi cuối năm ngoái. Tất cả đều có lý do và nguyên nhân sâu xa không nằm ở cuộc trả lời phỏng vấn theo kiểu tung hê tất cả của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên sóng truyền hình trực tiếp. HLV Erik ten Hag không muốn tiếp tục sử dụng CR7 chỉ đơn giản bởi anh đã mất đi sự linh hoạt và sắc sảo từng khiến mọi hàng thủ ở châu Âu đều kinh hồn bạt vía. Thậm chí, sự tồn tại của Ronaldo ở Old Trafford khi đó là trở lực cho cuộc cách mạng mà Ten Hag đang cố gắng thực hiện.

Sự sa sút không phanh của Ronaldo thời gian gần đây cũng là điều dễ hiểu. Bởi phong cách chơi bóng của siêu sao của người Bồ Đào Nha có phần thiên về sức mạnh. So với kỳ phùng địch thủ Lionel Messi, CR7 ở thời điểm hiện tại gặp nhiều bất lợi hơn. Tuyển thủ Argentina thuộc trường phái thi đấu kỹ thuật, ít dụng sức. Đó là lý do giải thích tại sao dù thường xuyên đi bộ ở Qatar, anh vẫn  giúp ĐT Argentina vô địch World Cup 2022. Và mới đây, Messi tiếp tục tỏa sáng trong màn ra mắt trên đất Mỹ bằng pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt giúp Inter Miami đánh bại đối thủ Cruz Azul ở Leagues Cup.

Ronaldo vỗ tay thán phục trước pha cản phá nhanh như điện của Donnarumma


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x