FIFA ra luật mới quy định tiền hoa hồng của người đại diện: Trâu buộc ghét trâu ăn?

Kinh Thi
11:28 ngày 17-12-2021
FIFA lại chuẩn bị ra luật mới, chỉ với mục đích duy nhất là cố làm giảm thu nhập của giới đại diện cầu thủ. FIFA nói rõ là họ “khó chịu và không thể chấp nhận” sự mất cân đối liên quan đến số tiền chi cho giới đại diện cầu thủ.
FIFA ra luật mới quy định tiền hoa hồng của người đại diện: Trâu buộc ghét trâu ăn?

Ngày xưa, người ta gọi đấy là “những quý ông 10%”, theo cái thông lệ mà giới bóng đá thường phải chi tiền hoa hồng 10% cho nhà đại diện, trong những vụ chuyển nhượng. Đấy là cách gọi… khinh miệt, dành cho những con người chỉ thấy mỗi khoản tiền hoa hồng là quan trọng nhất trên đời.

FIFA, nhân danh mọi sự tốt đẹp cho bóng đá, bắt buộc các nhà đại diện phải có giấy phép hành nghề do… FIFA cấp. Và họ quy định: các vụ chuyển nhượng phải có nhà đại diện có “giấy phép FIFA” thì mới hợp lệ. “Chạy” giấy phép FIFA chẳng khó, nhưng giới đại diện cao cấp nhổ toẹt vào cái giấy phép ấy: muốn cùng nhau ra tòa không nhỉ? Thế là FIFA, từ cách nay nhiều năm, đã phải âm thầm bãi bỏ cái quy định vô lý của họ.

10% là con số quá nhức nhối để các tổ chức điều hành bóng đá tiếc rẻ, ganh ghét, căm phẫn. Bởi đấy là số tiền “của bóng đá”, theo suy nghĩ của họ, nhưng lại… lọt ra ngoài. Đáng lẽ nó phải chảy ngược vào bóng đá chứ! FIFA lập luận: “Chúng ta đang đứng trước thực tế là giới đại diện cầu thủ lĩnh đến nửa tỷ USD tiền hoa hồng trong khi các CLB chỉ được nhận lại 60 triệu USD tiền bồi thường chi phí đào tạo cầu thủ trẻ. Chúng tôi cảm thấy khó chịu. Chúng tôi không thể chấp nhận sự mất cân đối này. Đấy là lý do vì sao chúng tôi sẽ thay đổi luật về nhà đại diện”. Đấy là phát biểu của Emilio Garcia Silvero, quan chức hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý của FIFA.

Vì sao FIFA lại thấy khó chịu khi ai đó kiếm được quá nhiều tiền mà không vi phạm pháp luật? Sao FIFA không có biện pháp để các “lò trẻ” được bồi thường chi phí đào tạo cầu thủ nhiều hơn? Còn nếu mọi chuyện hiện đang diễn ra hợp pháp, thì cái sự “mất cân đối” kia quan trọng ở chỗ nào?

Những người môi giới cầu thủ hàng đầu thế giới như Jorge Mendes (trái) và Mino Raiola đang rất bất bình với điều luật mới của FIFA

Nhà đại diện “dễ ghét” Mino Raiola trâng tráo nói luôn, về cái điều mà người ta đặt tựa cho một cuốn sách gọi là “bóng đá bẩn”, có nội dung hài tội nhân vật này: “Tiền tôi kiếm được là tiền sạch, hợp pháp”. Vâng, khó nghe, nhưng lại là thực tế rành rành: chưa thấy pháp luật mảy may chạm đến Raiola hay bất cứ nhà đại diện nổi tiếng nào. Chỉ thấy quan chức FIFA, UEFA đi tù, bị bãi chức hoặc phải từ chức vì cơ man những scandal lem nhem tiền bạc. Raiola lãnh tiền cò đến… 50%, chứ đâu thể nào chấp nhận mức 10% như các nhà đại diện bình thường!

Khi Raiola đưa Paul Pogba đến Juventus vào năm 2012, “bà đầm già” chỉ tốn 1,5 triệu bảng. Vậy nên, Juventus đồng ý sẽ chi đến 50% tiền chuyển nhượng cho Raiola trong trường hợp họ bán được Pogba với giá khoảng 40 triệu bảng trong tương lai. Juventus không chỉ đồng ý, mà còn hạnh phúc! Raiola thì không chỉ đàm phán cái giá 40 triệu bảng “mong đợi” kia. Ông ta “đạo diễn” Juventus ra giá Pogba với M.U đến hơn 100 triệu bảng, rồi đàm phán còn 89,3 triệu bảng! Và ông ta “chỉ” lấy hoa hồng 22,8 triệu bảng. Juventus quá mừng. Còn chuyện M.U phải chấp nhận điều khoản trả thêm tiền cho Raiola, theo từng năm phục vụ của Pogba, là chuyện của M.U. Rút cuộc, Raiola bỏ túi tổng cộng 41 triệu bảng!

Juventus hài lòng vì bán được. M.U hài lòng vì mua được. Giới hâm mộ M.U hài lòng vì đội này tăng cường được ngôi sao. Raiola thì mang tiếng “dễ ghét” nhưng có bộn tiền. Ai cũng hả hê, trừ… FIFA. Trong 2 năm qua, doanh số chuyển nhượng của bóng đá đỉnh cao nói chung luôn giảm đi, nhưng thu nhập của giới đại diện thì vẫn cứ tăng lên. Thế là FIFA dọa ra luật mới. Nhà đại diện sẽ chỉ được lĩnh tối đa 3% lương cầu thủ (6% nếu “cò” đại diện cho cả cầu thủ lẫn CLB trả lương), và tối đa 10% phí chuyển nhượng.

FIFA sẽ nghe tư vấn từ nay đến hết quý 1/2022, trước khi ra luật mới. Quan chức Emilio Garcia Silvero nói: “Chúng tôi đã tham khảo ý kiến các nhà đại diện khắp nơi. Nhiều người trong số đó đã tán thành ý tưởng của FIFA”! Thật ư? Trong “nhiều người đồng ý” ấy, có những tên tuổi như Raiola hay Jorge Mendes?

“Cò bóng đá” ăn bao nhiêu trong năm 2021?
Theo số liệu do FIFA công bố thì giới đại diện cầu thủ thu được 452,16 triệu euro từ 17.945 vụ chuyển nhượng trong năm 2021 (đấy là những vụ được đưa vào sổ sách FIFA). Có 3.545 vụ chuyển nhượng liên quan đến nhà đại diện. Các CLB châu Âu trả 95,8% trong số tiền chi cho giới đại diện vừa nêu. Cụ thể : các CLB Anh trả 117,96 triệu euro; Đức 74,77 triệu; Italia 65 triệu; TBN 30,8 triệu; Pháp và BĐN đều 26 triệu euro.

Tính được đến từng đồng!
Theo FIFA, số tiền hoa hồng mà các CLB chi ra cho giới đại diện trong năm 2021 là 341.430 bảng (chính xác đến từng đồng)! Đây là đang nói về bóng đá nữ. Cầu thủ nữ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới là Pernille Harder, chuyển từ Wolfsburg sang Chelsea trong năm 2020 với giá 250.000 bảng. Cũng trong năm ấy, doanh số chuyển nhượng tổng cộng của bóng đá nữ là 880.000 bảng. Harder năm nay 29 tuổi, đã khoác áo đội tuyển nữ Đan Mạch 131 lần, ghi 67 bàn.

Con số chính thức được các bên công bố trong vụ chuyển nhượng Paul Pogba từ Juventus sang M.U (89,3 triệu bảng): nhà đại diện Mino Raiola của Pogba bỏ túi 22,8 triệu bảng. Nhưng các chi tiết lắt léo trong hợp đồng khiến M.U phải trả Raiola tổng cộng 41 triệu bảng!

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x