Haaland chỉ là 'nạn nhân' tiếp theo của Messi

Hà Trang
11:20 ngày 16-01-2024
Nhìn cách cha Erling Haaland ngán ngẩm khi cái tên Lionel Messi được xướng lên thắng giải FIFA The Best 2023, có thể hiểu nỗi thất vọng và chán ngán như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên những kết quả trao giải thưởng cá nhân liên quan tới Messi gây tranh cãi như thế.

Khi mà nghi vấn PSG dùng tiền mua giải Quả Bóng Vàng 2023 cho Messi còn chưa lắng xuống, La Pulga lại vừa đoạt tiếp FIFA The Best. Đáng nói, ngay từ việc Messi có tên trong danh sách rút gọn các ứng viên đã gây ra tranh cãi khủng khiếp.

Thông thường The Best được trao dựa theo thành tích năm dương lịch. Nhưng từ kỳ trước, FIFA đã thay đổi cách tính thành tích theo mùa giải. The Best 2022 tính thành tích trong 18 tháng, tính tới thời điểm hết World Cup 2022. Còn The Best 2023 tính trong 8 tháng, và điểm này khiến Rafael Reis - nhà báo của Universo Online, cho rằng FIFA đã "xé" luật vì Messi.

Đến cả trang báo lớn thứ hai Argentina La Nacion cũng cho rằng Messi không phải ứng viên sáng giá giành giải The Best 2023, bởi họ nhận định Haaland xứng đáng hơn. Thế nhưng thực tế lại ngược hoàn toàn, Messi vẫn thắng giải trong sự ngơ ngác của phần lớn đối thủ.

Đương nhiên, mỗi giải thưởng, mỗi cuộc bình chọn đều rất cảm tính và không thể làm hài lòng hết mọi người. Nhưng cần phải khẳng định đây không phải lần đầu tiên những chiến thắng của Messi gây lấn cấn cực độ.

Lùi về năm 2019, rất nhiều người tiếc nuối cho Van Dijk. Cuộc cách mạng của Jurgen Klopp tại Anfield đã "đơm hoa kết trái" sau khi Liverpool chiêu mộ Virgil van Dijk. Cựu cầu thủ Southampton nhanh chóng khẳng định mình là trung vệ xuất sắc nhất Premier League và Liverpool giành tới 97 điểm trong mùa ra mắt của anh.

Van Dijk rất xứng đáng giành giải QBV năm 2019

Dù thất bại trước Man City ở giải quốc nội, Liverpool của Van Dijk vẫn đánh bại Tottenham để vô địch Champions League. Van Dijk đã ra sân trong tất cả 50 trận tại Premier League và cúp châu Âu của Liverpool trong mùa giải 2018/19, góp dấu giày vào 10 bàn thắng. Anh đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ để trở thành trung vệ thứ 4 trong lịch sử giành QBV. Nhưng rốt cuộc, Messi lại chiến thắng với 7 phiếu bầu nhỉnh hơn.

Năm đó, Barca của Messi bị chính Liverpool loại khỏi bán kết Champions League sau màn ngược dòng khó tin. Chứng kiến kết quả trên, Klopp than thở: "Quyết định được đưa ra bởi các nhà báo, và đó là cách họ nhìn nhận. Tôi nhìn nhận khác một chút, và rất nhiều người cũng vậy. Tôi không thể nhớ một mùa giải ấn tượng hơn của một trung vệ là bao giờ".

Quay lại tới năm 2010, Messi lần thứ 2 liên tiếp nhận được danh hiệu QBV. Tuy nhiên, đây cũng là năm có nhiều tranh cãi nhất trong những lần Messi được xướng tên ở giải thường này. Dấu ấn duy nhất của Messi trong mùa giải 2009/10 chỉ là chức vô địch La Liga cùng Barca.

Đến bây giờ vẫn có người tiếc cho Sneijder

Người được đánh giá xứng đáng giành chức vô địch là Wesley Sneijder. Cầu thủ người Hà Lan đã cùng Inter vô địch Serie A và Champions League. Anh cũng cùng đội tuyển Hà Lan tiến vào trận chung kết World Cup năm đó và chỉ chịu khuất phục bởi bàn thắng của Iniesta trong hiệp phụ. Thế nhưng, Sneijder chỉ xếp thứ 4 với tỉ lệ 14,48% phiếu bầu. Con số này của Messi là 22,65%.

Hai năm sau, tranh cãi vẫn có, nhưng ít hơn, khi người bị coi là "nạn nhân" cũng chính là đồng đội của Messi. Messi ghi 50 bàn tại La Liga mùa giải 2011/12 và 91 bàn thắng tính ở năm dương lịch 2012. Đó là tất cả dấu ấn Messi làm được. Real Madrid vô địch La Liga còn Chelsea là đội đăng quang tại Champions League mùa đó. Thậm chí, Messi còn đá hỏng quả phạt đền trong trận bán kết lượt về với Chelsea khiến Barca bị loại tiếc nuối.

Người được đánh giá xứng đáng vào năm 2012 là Iniesta. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thi đấu ấn tượng tại EURO 2012 và giúp Tây Ban Nha vô địch. Tại Barca, tầm ảnh hưởng của Iniesta cũng chẳng khác gì Lionel Messi, chỉ có điều anh ít ghi bàn hơn.

Nói về Messi thì cũng không thể không nhắc tới Ronaldo. Cầu thủ giành nhiều QBV thứ 2 trong lịch sử cũng dính không ít tranh cãi. Năm 2013, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ tới sự bất công của Franck Ribery. Trong một năm anh đoạt cú ăn ba và ghi 11 bàn cùng 23 kiến tạo ở mọi đấu trường cho Bayern, thì giải thưởng lại thuộc về Ronaldo, người sở hữu thành tích ghi bàn nhiều nhất năm (69 bàn/59 trận). Nếu căn cứ vào trường hợp của Nedved và Henry năm 2003, Ronaldo còn không bằng Henry khi không có danh hiệu nào, trong khi Ribery, không những thành công hơn, mà còn có con số hơn hẳn Nedved.

Ribery từng ôm hận vì Ronaldo

Nhưng cũng phải nói rằng đây đang là giai đoạn FIFA đồng sở hữu giải thưởng này và để lại rất nhiều tranh cãi. Quy trình bỏ phiếu năm 2013 đã chứng kiến ít nhất 7 HLV đội tuyển quốc gia tố lá phiếu của họ bị sửa và riêng HLV tuyển Qatar còn tố, ông đã bị LĐBĐ nước này ép phải bầu cho Ronaldo. Thế nên, đến năm 2016, France Football đã đòi lại giải thưởng này từ tay FIFA.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x