Hậu vệ gây ám ảnh nhất cho Lionel Messi giờ thành đồng đội

Tiểu Lý
18:16 ngày 12-11-2023
Lionel Messi nên vui. Bởi hậu vệ từng khiến anh bị ám ảnh nhất trong sự nghiệp giờ đã trở thành người một nhà. Hậu vệ phải Pablo Maffeo vừa được triệu tập vào ĐT Argentina để chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

MAFFEO TỪNG “BỎ TÚI” MESSI

Không phải “vua thẻ phạt” Sergio Ramos từng tung hoành trong màu áo của Real Madrid với những thế võ Judo điêu luyện, cũng không phải siêu trung vệ Alessandro Nesta của Milan, hậu vệ khiến Lionel Messi ám ảnh nhất là một cái tên lạ hoắc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Four Four Two năm 2020, siêu sao người Argentina khẳng định rằng, Pablo Maffeo mới là nỗi ám ảnh lớn nhất trên sân của anh. “Tôi chưa bao giờ muốn ca cẩm, nhưng thực sự đó là trận đấu mệt mỏi và bế tắc. Pablo Maffeo rất khó nhằn!”.

Lúc đó, ngay cả người phỏng vấn cũng sững người trong giây lát để lục lại trí nhớ xem Pablo Maffeo là nhân vật ghê gớm nào. Tuy nhiên, phóng viên của Four Four Two cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của Messi để có thêm thông tin. Hóa ra, hậu vệ từng “bỏ túi” M10 và khiến anh ngại đối đầu nhất trong sự nghiệp có một hành trình “start-up” khá lận đận. Ở thời điểm ấy, Maffeo đang khoác áo CLB Girona dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Man City.

Theo lời kể của Messi, anh đối đầu với Maffeo trong một trận đấu ở La Liga năm 2017. Hồi ấy, cầu thủ này mới 20 tuổi và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Anh được phân công kèm riêng “số 10” của Barca. Hôm đó, Maffeo đã theo sát M10 như hình với bóng: Messi đi, Maffeo cũng đi; Messi chạy, Maffeo cũng chạy. Ngay cả khi Messi ra đường piste đứng uống nước, Maffeo cũng “le ve” bên cạnh. Ở trận đấu đó, Barca thắng 3-0. Nhưng hậu vệ trẻ của Girona thành công trong việc khiến siêu sao người Argentina “tắt điện” toàn phần.

Năm 20 tuổi, Maffeo từng "bỏ túi" Messi

Messi đã tỏ rõ sự khó chịu với cách đeo bám theo kiểu “chó săn” của Maffeo. Đã có lúc, anh gằn giọng nói với đàn em: “Sao cậu cứ lẽo đẽo bám theo tôi dai như đỉa vậy?”. Đáp lời thủ quân của Barca, hậu vệ phải của Girona nhấn mạnh: “Anh là cầu thủ hay nhất thế giới mà lại. Tôi sẽ bám theo anh từng giây, từng phút. Trước anh, tôi không được phép dừng lại dù chỉ để thở”. Messi lắc đầu ngao ngán và bất lực. Trong buổi trả lòi phỏng vấn với Four Four Two, chủ nhân của 8 danh hiệu Quả bóng Vàng khẳng định rằng, cách bị kèm chặt như vậy chẳng hề dễ chịu chút nào.

TỪ ĐỐI THỦ THÀNH ĐỒNG ĐỘI

Khi công khai thú nhận Maffeo là hậu vệ khiến mình bị ám ảnh nhất trong sự nghiệp, có lẽ Messi chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng cầu thủ này sẽ trở thành đồng đội của anh để cùng bảo vệ màu cờ sắc áo ĐT Argentina. Bởi trong suốt nhiều năm qua, Maffeo liên tục thi đấu cho các đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha, gần đây nhất là đội U-21. Thế nhưng thật bất ngờ, Maffeo lại vừa được HLV Lionel Scaloni triệu tập vào ĐT Argentina, để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp Uruguay (ngày 16/11) và Brazil (21/11).

Maffeo lập tức nhận lời đầu quân cho ĐT Argentina khi được HLV Scaloni đề nghị

Sở dĩ vậy bởi Maffeo tuy từng có nhiều năm lăn lộn với các đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha, nhưng lại chưa từng một lần được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha (Maffeo sinh ra và lớn lên ở Tây Ban Nha). Anh có bố là người Italia và mẹ là người Argentina, do vậy đủ điều kiện để trở thành thành viên của đội bóng đương kim vô địch thế giới. Theo tiết lộ của Maffeo, sau cuộc nói chuyện với HLV Scaloni, anh đã bị thuyết phục và đồng ý đầu quân cho ĐT Argentina. Đến mẹ của hậu vệ này cũng cảm thấy bất ngờ khi nhận được thông báo từ anh. Bởi từ trước đến giờ, bà vẫn luôn nghĩ rằng, mục tiêu của anh là được thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha.

Sinh tại Barcelona, nhưng Maffeo không gia nhập lò đào tạo trẻ trứ danh La Masia. Thay vào đó, anh đầu quân cho đội trẻ của Espanyol, trước khi được Man City phát hiện và đưa về Etihad năm 2015. Dù được HLV của đội bóng thành Manchester lúc bấy giờ là Manuel Pellegrini đánh giá có tiềm năng rất cao, nhưng Maffeo không có nhiều cơ hội chen chân vào đội 1. Đặc biệt, khi HLV Pep Guardiola đến Etihad, hậu vệ này càng không có hy vọng. Anh bị đẩy sang Girona dưới dạng hợp đồng cho mượn, rồi bị bán cho Stuttgart năm 2018 và sau đó lại quay trở về xứ sở bò tót. Hiện, Maffeo đang thi đấu cho CLB Mallorca và độc chiếm vị trí hậu vệ phải. Ở mùa này, anh đã ra sân thi đấu tổng cộng 10 trận, trong đó có 9 trận đấu ở La Liga. 

MỘT CÁI KẾT ĐẸP 

Tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid (phải) từng bế tắc toàn tập trước Maffeo

Nhiều khả năng, Maffeo sẽ được thi đấu ra mắt ngay trong trận sắp tới của ĐT Argentina với đối thủ Uruguay. Đây là điều mà chắc chắn Messi sẽ cảm thấy rất thú vị. Dù sao, trở thành đồng đội với Maffeo sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc phải làm đối thủ của hậu vệ 26 tuổi này trong một ngày đẹp trời nào đó. Thế mới có chuyện, ngay khi biết tin cầu thủ đang khoác áo Mallorca gia nhập ĐT Argentina, Messi đã đăng một dòng chúc mừng trên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ: “Vậy là từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn lo lắng bị cậu hành hạ khổ sở nữa”.

Maffeo cũng tỏ vẻ vô cùng hào hứng trước cơ hội được thi đấu cho ĐT Argentina. Anh chia sẻ với truyền thông: "Ngay khi HLV Lionel Scaloni hỏi tôi qua điện thoại rằng, liệu tôi có muốn khoác áo ĐT Argentina hay không, tôi đã gật đầu mà không kịp suy nghĩ. Đối với tôi, điều đó giống như là một giấc mơ. Thật tự hào khi được là thành viên của đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay". Khi được hỏi về việc được trở thành đồng đội của Messi, Maffeo thẳng thắn: "Đó là điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi trước đây. Được ở chung đội, được ăn uống, tập luyện cùng cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới quả là một đặc ân".

Vì sao HLV Guardiola không thích dùng Maffeo?
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhiều năm về trước, Pep Guardiola từng giải thích tại sao không giữ Maffeo lại Etihad. Pep khẳng định rằng, hậu vệ này không phù hợp với triết lý bóng đá mà ông nỗ lực xây dựng ở Man City. "Cậu ấy có thể lực sung mãn, khả năng đeo bám tốt và có những cú tắc bóng rất tuyệt. Nhưng cậu ấy không đa năng và khả năng chuyền bóng khá xoàng", Pep nhấn mạnh.

Ronaldo lại ghi bàn và đi vào lịch sử, MU có chạnh lòng?
&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fbongdaplus.vn%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+58
85
2
36
+60
83
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
35
-3
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x