Hôm nay, Xabi Alonso tròn 37 tuổi: Không có Toshack, khó có Alonso!

Kinh Thi Kinh Thi
10:23 ngày 25-11-2018
Cuốn tự truyện “Toshack’s Way” của HLV John Toshack vừa được phát hành hôm 12/11, với phần mở đầu được viết bởi Xabi Alonso - cựu danh thủ tròn 37 tuổi vào đúng hôm nay (25/11). Alonso kể lại khá nhiều chi tiết thú vị mà theo đó, anh chưa chắc có được sự nghiệp hoành tráng nếu không may mắn được Toshack dẫn dắt trong những ngày đầu.
Hôm nay, Xabi Alonso tròn 37 tuổi: Không có Toshack, khó có Alonso!
Trong suốt lịch sử bóng đá, chỉ có thế hệ của Xabi Alonso - gồm khoảng chục cầu thủ, trong đó cũng chỉ có khoảng 5-6 người thường xuyên đá chính - từng vô địch 3 lần liên tiếp ở hai giải lớn EURO, World Cup. Trong số này, nếu nhìn vào sự nghiệp ở tầm CLB thì Iker Casillas hoặc Sergio Ramos gần như chỉ thành công ở Real Madrid, trong khi Xavi hoặc Andres Iniesta chỉ biết đến Barcelona. Không ai thành công vang dội trong những màu áo khác nhau như Alonso. Trong khía cạnh này, Alonso đúng là “vô đối”. Càng đáng phục hơn khi anh chỉ vươn lên từ đội bóng nhỏ Real Sociedad. Chính vì vậy, lời nói đầu của Alonso trong cuốn tự truyện “Toshack’s Way” rất có ý nghĩa. Anh nói: “Tôi đủ may mắn để được chơi bóng dưới sự huấn luyện của nhiều HLV rất, rất xuất sắc, trong suốt sự nghiệp. Chắc chắn, tôi sẽ phải nêu tên John Toshack trong số đó”.

“Trong số đó”, nghĩa là sánh vai những HLV vĩ đại nhất thế giới trong thế kỷ 21, như Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho. Thật ra, chẳng có gì lạ khi Pep đưa Lionel Messi lên đỉnh cao hoặc vô địch Bundesliga với dàn sao Bayern Munich. Thế còn Toshack? Ông chỉ dẫn dắt CLB nhỏ Real Sociedad, và ông tin dùng Alonso trong thời điểm mà cả anh lẫn CLB đều đang gặp nhiều khó khăn. Thế mới đáng để Alonso tri ân.


Đấy là lúc Alonso mới 18 tuổi, đã bị đẩy sang Eibar ở giải hạng Nhì, dù Sociedad đang được huấn luyện bởi Miguel Angel Alonso, tức... Alonso “bố”. Trước nguy cơ rớt hạng, bố anh từ chức. Sociedad mời lại HLV cũ John Toshack và việc đầu tiên của ông là triệu hồi Xabi Alonso. Đội bóng trụ hạng, và cả một sự nghiệp huy hoàng chuẩn bị mở ra cho Alonso từ bước ngoặt ấy. Bây giờ, nếu Alonso khẳng định niềm tin của John Toshack đã giúp anh có một sự nghiệp tuyệt vời, thì đấy chẳng phải là sự quảng cáo suông.

Toshack mạnh dạn đặt Alonso vào vị trí tiền vệ trung tâm ở đội hình chính, trong bối cảnh chính bố Alonso còn chưa tin vào anh (ngay trước đó)! Hãy nghe Alonso kể thêm một câu chuyện khác, cũng rất liên quan, và nói lên tài huấn luyện của Toshack. Đó là vấn đề tốc độ. Alonso mang tiếng chậm chạp, và chính anh hiểu rõ hơn ai hết nhược điểm của mình. Nhờ có Toshack, anh mới “dám” nghĩ, và tin, vào điều này: nếu anh chậm ở đôi chân thì sẽ khắc phục bằng cách nhanh ở trí óc. Anh phải quan sát tốt hơn đối phương, tiên đoán chính xác trước khi tình huống thật sự mở ra, và có giải pháp trước khi đối phương phản ứng. Và anh phải tập sao cho những điều ấy ngày càng trở nên tự nhiên, trôi chảy. Toshack không chỉ tin dùng mà còn biết cách động viên để Alonso cố gắng hoàn thiện và chứng tỏ mình. Đã nhiều lần, Alonso ghi bàn ngay từ sân nhà! Chẳng những không hạn chế sự thể hiện của Alonso theo cái giáo điều thường thấy (phải lo học hỏi, chẳng hạn), Toshack còn giao băng thủ quân cho Alonso khi anh chỉ mới ngấp nghé ngưỡng tuổi 20.

Đấy không phải là tài năng thiên bẩm. Chính vì biết cách hoàn thiện mình mà Alonso sau này thành công trong nhiều môi trường khác nhau, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của rất nhiều HLV, thậm chí là những HLV đối nghịch nhau. Anh luôn tỏ rõ giá trị thủ lĩnh, dù không bao giờ lớn lối hoặc ra vẻ “ta đây”, âu cũng nhờ sự chững chạc ngay từ khi còn là cầu thủ trẻ dưới tay Toshack.


HLV sau này của Alonso đâu phải chỉ có Guardiola hoặc Mourinho. Chỉ tính những người đã huấn luyện trên 30 trận, danh sách “minh sư” của anh còn có Carlo Ancelotti và Rafael Benitez, cũng đều đã vô địch Champions League. Vicente Del Bosque nữa. Đây là HLV duy nhất trong lịch sử đã vô địch ở cả 4 giải đấu lớn World Cup, EURO, Champions League, Cúp Liên lục địa. Luis Aragones và Manuel Pellegrini là hai nhà vô địch danh tiếng khác trong giới cầm quân. Và Alonso xếp John Toshack vào hàng ngũ những tên tuổi lớn, rất rất lớn ấy!

VÀI NÉT VỀ XABI ALONSO

- Sinh ngày: 25/11/1981, tại Tolosa, Tây Ban Nha
- Từng khoác áo các CLB: Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich
- ĐT Tây Ban Nha: 114 trận, 16 bàn thắng
Danh hiệu:
+ Vô địch World Cup 2010
+ Vô địch EURO 2008, 2012
+ Vô địch Champions League 2005 và 2014
+ 3 lần vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia Đức, 1 lần vô địch La Liga, 2 Cúp Nhà Vua, 1 FA Cup.

Alonso hiện đang làm gì?
Anh đã lấy những chứng chỉ cần thiết sau khi kết thúc khóa đào tạo HLV nhà nghề của UEFA hồi tháng 5/2018 (chung khóa với các cựu danh thủ như Raul, Xavi, Victor Valdes...). Hiện Xabi Alonso đang là HLV của đội trẻ Real Madrid. Anh cần huấn luyện bóng đá trẻ 1 năm trước khi huấn luyện bóng đá đỉnh cao. Bản thân Alonso từng nói anh sẽ theo nghề huấn luyện, khi giải nghệ trong màu áo Bayern Munich.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x