Iker Casillas: Trái táo thối chờ ngày rơi rụng

Lộc Trần
15:46 ngày 28-10-2017
36 tuổi và không còn gì trong tay, đó là những gì bạn có thể nói về Iker Casillas vào lúc này. Tượng đài sống của bóng đá thế giới đang rơi vào cảnh khốn cùng hơn bao giờ hết.
Iker Casillas: Trái táo thối chờ ngày rơi rụng
Có lẽ ngay khi đọc tiêu đề, nhiều người còn chẳng quan tâm. Và ta giật mình nhận ra cái tên Casillas từ bao giờ đã mất đi sức hút đến thế. Anh từng là đỉnh cao danh vọng, từng là mục đích vươn tới của hàng triệu người khác. Nhưng mọi ký ức tươi đẹp gói gọn trong quá khứ, hiện tại là một chương khác của cuộc đời Iker, u ám hơn nhiều.

Từng có thời điểm người ta nghĩ trong cả sự nghiệp, Casillas sẽ chỉ chơi cho 2 CLB, một là Real Madrid và hai là... Real Madrid B. Anh đã được phong "thánh" tại Bernabeu - một tước vị tượng chưng cho sự ngưỡng mộ của Madridista. Sẽ chẳng có gì lạ nếu Casillas thi đấu và cống hiến ở đây cho đến khi giã từ sân cỏ.

Casillas có tài năng, có bản lĩnh, được ngài chủ tịch ủng hộ, được sự tín nhiệm của đồng đội, nhận sự khâm phục của fan. Anh chẳng thiếu thứ gì để là huyền thoại sống. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, anh là tiếng nói trong phòng thay đồ Madrid. 

Đó là lý do khi những chuyện tiêu cực xảy đến với Casillas, chẳng ai dám tin vào mắt mình. Ngày anh mắc những lỗi lầm sơ đẳng trên sân cỏ, ngày anh đánh mất vị trí chính thức, ngày anh cầm đầu nhóm cầu thủ Tây Ban Nha làm loạn rồi ngày anh rời Bernabeu, chúng nối tiếp nhau như một dãy domino mất kiểm soát.

Casillas đánh mất mình quá nhanh
Casillas đánh mất mình quá nhanh

Quá nhanh và quá nguy hiểm, từ cuối năm 2012 đến mùa Hè 2015, Casillas từ một tượng đài đã bị tống ra đường. Chỉ cần hơn 2 năm để đập đi mối lương duyên kéo dài 25 năm. Choáng váng và hụt hẫng, Casillas kéo chiếc vali chở đầy kỳ niệm sang Porto tìm lại ánh hào quang xưa.

Với danh tiếng của mình lúc đấy, đến Porto có thể coi như một bước lùi của Casillas. Nhưng có làm sao khi anh đã 34 tuổi, mệt mỏi với cuộc sống toàn sức ép và cần một chỗ yên bình để... dưỡng già, thậm chí là nghỉ hưu.  

Nhưng yên bình chẳng thấy đâu, sóng gió theo tháng năm lại kéo nhau về. Casillas chẳng bao giờ tìm lại được đỉnh cao phong độ, vẫn mắc lỗi như cơm bữa dù rằng sự đòi hỏi đã giảm đáng kể từ Bernabeu về Dragao. 

Sẽ có người thông cảm cho Casillas nhưng chắc chắn không phải BLĐ Porto. Họ đã hết kiên nhẫn với cầu thủ nhận lương cao nhất đội rồi (5 triệu euro/mùa). Họ cần một người đàn anh với đức độ và sự khiêm nhường, chứ không phải một "con lừa" cứng đầu, quen thói vô tổ chức trong phòng thay đồ.

Ngày anh rời Porto không còn xa
Ngày anh rời Porto không còn xa

Casillas lười nhác, tỏ thái độ hời hợt trên sân tập. Đừng nói làm tấm gương cho người khác, đến việc tự chỉnh đốn bản thân xem ra còn quá sức. HLV Sergio Conceicao thừa quân phiệt để nhận thức và xử lý vấn đề. Ngay lập tức, ông tống Casillas lên ghế dự bị.

Báo giới Bồ Đào Nha đã gọi Casillas là "trái táo thối". Cũng đúng thôi, sau khi mất suất chính thức sẽ là việc bị đá ra đường. Viễn cảnh tồi tệ năm xưa lại tái hiện, đau đớn hơn là nó nằm ở nơi đất khách quê người. 

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, BLĐ Porto sẽ ra phán quyết cuối cùng. Sau thời điểm đó, ai mà biết số phận Casillas sẽ trôi về đâu: Ở lại châu Âu, sang Đông Á, bay tới Bắc Mỹ, ngụp lặn ở Ấn Độ hay giải nghệ? Muôn vàn nẻo đường nhưng có chung sự luyến tiếc. Sẽ chẳng có cái kết như cổ tích đâu, Casillas ạ!

Iker Casillas trợn tròn mắt khi gặp Messi của Iran
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x