Khi Ronaldo bị chạm vào lòng tự ái

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:58 ngày 13-08-2023
Bị cộng đồng mạng mỉa mai, so sánh rất nhiều với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dường như đã bị chạm vào lòng tự ái. Chẳng thế mà CR7 đã thi đấu bùng nổ Arab Club Champions Cup, trở thành người hùng giúp Al-Nassr vô địch giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử. Một lần nữa, Ronaldo lại khiến cả thế giới phải nhắc đến tên anh.

Sau khi trải qua mùa giải đầu tiên trắng tay trong màu áo Al-Nassr, Ronaldo phải hứng chịu vô vàn chỉ trích cùng những lời chế giễu từ các cổ động viên vốn chẳng ưa gì anh. Họ xem CR7 là kẻ hết thời, bất chấp anh đã ghi 17 bàn sau 35 lần ra sân cho Al-Nassr trên mọi đấu trường ở giai đoạn mùa 2022/23. Đặt lên bàn cân với đại kình địch Messi, Ronaldo rõ ràng thua thiệt đủ đường, thậm chí là không thể so sánh. 

Chiêm ngưỡng cú đúp bàn thắng của Ronaldo mang danh hiệu về cho Al-Nassr

Dĩ nhiên, với một siêu sao có cái tôi lớn và lòng tự trọng cao ngút trời như Ronaldo, anh không cho phép bất kỳ ai xem thường mình. Cũng giống bao lần khác trong sự nghiệp, tiền đạo người Bồ Đào Nha bỏ ngoài tai mọi lời mỉa mai, châm chọc và so sánh để âm thầm chứng minh năng lực trên sân cỏ. Một khi Ronaldo bị chạm vào lòng tự ái, anh đều vùng lên đầy mạnh mẽ. Cho đến nay, điều này luôn đúng và đó chính là điểm khác biệt to lớn giúp CR7 luôn đứng trong hàng ngũ những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Ronaldo một tay giúp Al-Nassr lần đầu vô địch Arab Club Champions Cup

Arab Club Champions Cup chính là sân khấu để Ronaldo thể hiện mình. Đây là giải đấu Al-Nassr chưa bao giờ đăng quang trong lịch sử CLB, và CR7 quyết tâm mang về danh hiệu này cho đội bóng của mình. Kể từ trận gặp US Monastir tại vòng bảng, siêu sao 38 tuổi đã không ngừng nổ súng, trong đó có pha lập công quan trọng gỡ hòa trước Zamalek đưa Al-Nassr tiến vào vòng knock-out.

Khi đã quyết tâm và vào guồng, Ronaldo đơn giản là không thể ngăn cản. Anh tiếp tục một tay gồng gánh Al-Nassr vượt qua vòng tứ kết, rồi bán kết để đi đến trận đấu cuối cùng. Trước Al-Hilal trong trận chung kết, bản lĩnh cùng đẳng cấp siêu sao của Ronaldo lại càng được thể hiện rõ. Trong bối cảnh Al-Nassr bị dẫn một bàn và phải chơi thiếu người ở phút 71 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Abdulelah Al-Amri, Ronaldo đã lên tiếng chỉ 3 phút sau đó, với tình huống chạy chỗ rồi dứt điểm cận thành chuẩn xác.

Khi đã quyết tâm và vào guồng, Ronaldo đơn giản là không thể ngăn cản

Nhiều ý kiến cho rằng, đệm bóng gần như vậy ai chẳng làm được, nhưng nếu quan sát lại tổng thể cả tình huống, có thể thấy Ronaldo đã quyết tâm như thế nào. Anh di chuyển không bóng khôn ngoan, thoát khỏi sự kìm kẹp của trung vệ kỳ cựu Kalidou Koulibaly để có cho mình không gian thuận lợi đón đường chuyền vào của đồng đội. Ở tình cảnh ngặt nghèo và tưởng chừng Al-Nassr không còn cơ hội vì thua thiệt quân số, Ronaldo chính là sự khác biệt to lớn. Bỏ cuộc không có trong từ điển của CR7.

Đến hiệp phụ thứ nhất, cú đánh đầu bồi cận thành Ronaldo giúp Al-Nassr ngược dòng hạ Al-Hilal 2-1 để đoạt chức vô địch. Pha lập công ấy có thể bị gán mác ăn may, nhưng may mắn chỉ đến với người quyết tâm, có nỗ lực thay vì lười nhác. Sau tất cả, Ronaldo đã cùng Al-Nassr đoạt danh hiệu đầu tiên, một chiến tích giúp thay đổi lịch sử của cả CLB. Nhìn rộng ra, cuộc chiến giữa Ronaldo - Messi lại nóng trở lại. Ở chặng cuối sự nghiệp, hai kỳ tài của bóng đá thế giới một lần nữa lại thăng hoa, và người hâm mộ đang trông chờ Messi phản hồi "cuộc gọi" của Ronaldo với chức vô địch Leagues Cup cùng Inter Miami.

Trong mắt nhiều người, chức vô địch Arab Club Champions Cup chỉ thuộc dạng xoàng xĩnh. Nhưng, chúng ta đòi hỏi gì hơn nữa ở một tiền đạo đã 38 tuổi như Ronaldo? Ở cái tuổi này, phần lớn cầu thủ đã kết thúc sự nghiệp từ lâu, song CR7 vẫn giữ cho mình ngọn lửa đam mê và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Với các fan Ronaldo, được nhìn thấy thần tượng của mình "gánh team", tươi cười, đoạt danh hiệu, đã là một hạnh phúc vô bờ bến.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x