Cảm giác khủng khiếp khi một cầu thủ cận kề cái chết

Lan Hạ
13:35 ngày 21-12-2023
Dylan Taylor, một phóng viên thể thao từng xuất thân từ cầu thủ, mới đây đã chia sẻ cảm giác khủng khiếp đến với mình khi bị đột quỵ trên sân, giống như trường hợp của Christian Eriksen, hay mới đây là Tom Lockyer.

Khi Christian Eriksen đổ gục xuống sân Parken (Copenhagen) trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan ở bảng B EURO 2020 ngày 12/6/2021, 16.000 khán giả có mặt trên sân như chết lặng đi. Hình ảnh các tuyển thủ Đan Mạch vòng tay nhau làm thành hàng rào che chắn cho Eriksen - người đang được hồi sức tim khẩn cấp ngay trên sân, khiến bất kỳ ai cũng phải bàng hoàng. 

Mới đây, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra. Trận đấu giữa Luton và Bournemouth ở vòng 17 Premier League 2023/24 cuối tuần qua đã bị hủy bỏ, sau khi đội trưởng Tom Lockyer bên phía Luton đổ gục xuống sân vì đột quỵ. Sự việc xảy ra ở phút 66. Sau hơn 10 phút sơ cứu, đội trưởng của Luton đã được cáng ra khỏi sân để chuyển đến bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Tình huống Tom Lockyer đổ gục xuống sân

Những gì khủng khiếp mà Christian Eriksen và mới đây là Tom Lockyer trải qua khi đối mặt tử thần đã được Dylan Taylor, một phóng viên thể thao từng xuất thân là cầu thủ, kể lại chi tiết trên The Telegraph. Taylor kể về lần bị đột quỵ trên sân bóng, khiến trái tim ngừng đập trong 10 phút.

“Điều đầu tiên tôi nhớ là khi tỉnh dậy nhìn thấy mẹ tôi đang ở rất gần mặt tôi. Mẹ tôi hỏi tên tôi, tôi sinh ra khi nào và liệu tôi có biết người ngồi trước mặt. Khi tôi trả lời, cảm xúc của mẹ tuôn trào. Mẹ tôi bật khóc và bắt đầu ôm tôi”, Dylan chia sẻ về khoảnh khắc tỉnh lại trên giường bệnh sau 3 ngày hôn mê do ngừng tim trong một trận đấu bóng đá lúc mới 17 tuổi. Theo Dylan, trải nghiệm cận kề cái chết của anh xảy ra trong một trận đấu của đội bóng trường đại học Tyne Met vào tháng 3/2018. Hai tuần trước đó, Dylan phải nhập viện vì cảm thấy đau ngực. “Tôi đã được chụp MRI và tôi nhớ rõ ràng, bác sỹ nhìn vào kết quả và nói rằng không có gì bất ổn. Tôi hoàn toàn bình thường", Dylan nhớ lại. 

Dylan Taylor phải cấy ghép máy khử rung tim

Chính vì thế, Dylan đã bỏ qua những dấu hiệu khác cho thấy mọi chuyện đều không ổn trong tuần diễn trận đấu. “Tôi đã cảm thấy một cơn đau kỳ lạ ở khuỷu tay mà bây giờ tôi biết có thể là dấu hiệu của chứng đau thắt ngực hoặc thậm chí là ngừng tim. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó chỉ là vấn đề do căng cơ gây ra”, Dylan nói thêm.

“Sau khi khởi động, tất cả những gì tôi nhớ là chạy vào sân và trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Tôi không nhớ gì về cú ngã thực sự vài phút sau đó nhưng tôi được biết tim tôi đã ngừng đập trong 10 phút. Không giống như trong các trận đấu chuyên nghiệp, không có nhân viên y tế nào có mặt ngay lập tức. Thay vào đó, một trong những đồng đội của tôi đã chạy tới và đặt tôi nằm ở tư thế hồi phục trong khi HLV của đối phương chạy vào trong tòa nhà trường đại học để nhờ giúp đỡ.Thật may mắn, ở trường đại học có một bác sĩ và một máy khử rung tim - cả hai đã cứu sống tôi. Dưới sự giám sát của bác sĩ, tôi được hồi sức bằng hình thức ép ngực trước khi nhân viên y tế đến và gắn máy theo dõi tim. Tim tôi đập rất bất thường, đó là lý do tại sao tôi bị máy khử rung tim gây điện giật”. 

Dylan tiếp đó được đưa đến khoa chăm sóc mạch vành chuyên sâu (ICCU) tại bệnh viện Sunderland bằng xe cứu thương. Dylan đã bị sốc điện tim tổng cộng 3 lần bằng máy khử rung tim ngoài tự động (AED) cho đến khi tim trở lại nhịp bình thường. Dylan cũng đã được cho thuốc an thần và một ống thở được đưa qua khí quản gắn vào máy thở. Dylan sau đó được chuyển từ Sunderland đến bệnh viện Freeman của Newcastle, nơi có các chuyên gia về các vấn đề về tim mạch.

Tại đây, Dylan được cấy ghép một máy khử rung tim với một thiết bị nhỏ đặt phía trên van tim. Đó chính là công nghệ đã được sử dụng cho Christian Eriksen sau này. Sau cuộc phẫu thuật, Dylan đã phải trải qua rất nhiều buổi tập luyện khác nhau trên máy chạy bộ, trước khi được cấp giấy chứng nhận y tế đủ thể lực chơi bóng trở lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x