Đón sinh nhật trong ngày hôm nay, Marc Overmars tròn 43 tuổi. Quãng thời gian anh chia tay sân cỏ đủ dài để người ta phải hoài niệm về một tượng đài, một người Hà Lan bay đích thực trong truyền thuyết.
ĐAM MÊ... CHẠY TỪ NHỎ
Có thể khái quát ngắn gọn sự nghiệp của Overmars bằng chữ: chạy. Tất cả những gì anh biết là hướng về phía trước với tốc độ tối đa. Overmars sinh ra ở Emst, tỉnh Gelderland trong một trang trại nhỏ. Anh thừa hưởng tốc độ từ bà mẹ của mình cùng với đó là một phương pháp luyện tập không giống ai ngay từ khi còn bé.
Lúc đó, gia đình Overmars không có máy móc để thu hoạch khoai tây. Ông nội của Overmars nghĩ ra một sáng kiến: lấy dây thừng buộc vào thắt lưng cháu trai, còn đầu kia buộc vào một chiếc giỏ. Cứ thế, Overmars chạy khắp cánh đồng vận chuyển khoai trong khi những thành viên còn lại bận thu hoạch.
Dần dà, tốc độ của anh chàng thu hoạch khoai tây này được hướng vào một việc nghiêm túc hơn: bóng đá. Vậy là từ SV Epe, Go Ahead Eagles, Willem II, Overmars chạy đến Ajax. Cứ ra sân là anh bùng nổ. Louis van Gaal là người mang anh về Amsterdam, nhưng có nằm mơ ông cũng không nghĩ rằng chú nhóc nhỏ bé năm nào lại là nhân tố chủ chốt cho 3 chức VĐQG liên tiếp (1994-1996), xen giữa là danh hiệu Champions League 1994/95.
Overmars từng làm khổ những hậu vệ giải Ngoại hạng
CHẠY ĐẾN ĐỈNH CAO
Đạt đến đỉnh cao từ sớm nhưng Overmars không dừng lại. Anh muốn tìm một thử thách mới và cuối cùng chọn Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh, nơi cho anh được... chạy nhiều hơn. Ngay trong mùa đầu tiên của mình tại Highbury, Overmars ghi tới 12 bàn đồng thời góp công đáng kể vào cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và FA Cup 1997/98.
Chỉ 3 năm ở Arsenal cũng đủ giúp giá trị của anh tăng gấp 5 lần. Mùa Hè năm 2000, Barca phải bỏ ra tới 25 triệu bảng mới thuyết phục được BLĐ Pháo thủ đồng ý nhả Overmars. Mức giá quá khủng khiếp thời bấy giờ cũng biến Overmars trở thành cầu thủ người Hà Lan đắt giá nhất mọi thời đại.
Thêm một lần nữa, Overmars lại chạy đến một cột mốc mới trong sự nghiệp. Nhưng chính việc chạy quá nhiều đã làm hại anh. Đôi chân của Overmars mang đầy thương tích, đặc biệt ở mắt cá và đầu gối. Trong 14 năm thi đấu đỉnh cao, Overmars có 2 lần bị đứt dây chằng.
Lần đầu tiên vào năm 1995, Overmars phải nghỉ thi đấu tới 8 tháng. Lần thứ 2 và cũng là cuối cùng, cái đầu gối tai hại buộc Overmars phải giải nghệ dù mới chỉ chớm tuổi 30. Người hâm mộ tiếc nuối một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá xứ sở hoa Tulip. Trên thực tế, lịch sử của Oranje trước Overmars chưa bao giờ chứng kiến một cầu thủ tốc độ đến vậy.
Nhiều người nói nếu được đào tạo chuyên biệt, Overmars hoàn toàn đủ khả năng thi đấu thành tích cao ở cự ly chạy 100m nhờ tốc độ bứt phá không giới hạn. Anh xứng đáng được gọi là “cơn lốc màu da cam” bên hành lang phải và là một “Người Hà Lan bay” đúng nghĩa.
Overmars bùng nổ của ĐT Hà Lan
NGÀY VỀ LONDON...
Thậm chí, sau 4 năm giải nghệ, tài năng của Overmars vẫn gây sóng gió dư luận. Tháng 7/2008, trong trận đấu tri ân Jaap Stam, Overmars đã làm khổ hậu vệ chuyên nghiệp là George Ogararu. Màn trình diễn này khiến đội bóng thuở niên thiếu của Overmars là Go Ahead Eagles phải đưa ra lời chiêu mộ nghiêm túc. Dù chỉ quay lại trong đúng 1 mùa giải vì chấn thương hành hạ, Overmars vẫn để lại kỷ niệm không thể phai với những người yêu quý anh,
Với tố chất đặc biệt, Overmars giờ là GĐKT của Ajax. Chàng tiền vệ hào hoa năm nào giờ đứng sau chiến tuyến và là cố vấn chuyên môn đặc biệt cho HLV Frank de Boer. Trước tình cảnh thảm hại của ĐT Hà Lan thời điểm hiện tại, Overmars nhiều lần bày tỏ những bức xúc sâu kín trong lòng. Trận giao hữu giữa Anh và Hà Lan tới đây có lẽ cũng sẽ không thể thiếu sự góp mặt của Overmars.
Lần trở lại nước Anh này với cá nhân Overmars sẽ thật đặc biệt. Đã rất lâu rồi anh mới lại được trải nghiệm bầu không khí tại Wembley lịch sử, đặc biệt là trong ngày sinh nhật lần thứ 43 của mình.
VIDEO: Marc Overmars, chút hoài niệm về người Hà Lan bay
Truyền thuyết "Người Hà Lan bay"
Cụm từ “Người Hà Lan bay” được biết đến như một truyền thuyết về con tàu ma bị nguyền rủa không bao giờ được cập bờ và phải lênh đênh mãi mãi trên đại dương vào thế kỷ 17. Nỗi khiếp sợ mà tàu “Người Hà Lan bay” gây ra trên biển cả sau này được lấy làm cụm từ ca ngợi sức mạnh của ĐT Hà Lan.
Báo giới Italia vừa tiết lộ một trong những kẻ đánh bom tự sát tại Brussels đã dùng danh tính của một cựu cầu thủ Inter Milan để thuê nhà trước khi thực hiện vụ tấn công.
Chiếc ghế HLV của Juergen Klinsmann đang lung lay dữ dội, sau những kết quả thất vọng liên tiếp của đội tuyển Mỹ. Rạng sáng mai, Klinsmann không còn con đường nào khác ngoài một chiến thắng nếu muốn giữ được ghế HLV của mình…
Sau 3 lượt trận, Mexico đang độc chiếm ngôi đầu bảng A với 9 điểm tối đa. Đội quân của HLV Juan Carlos Osorio tỏ ra vượt trội hoàn toàn các đối thủ còn lại gồm Canada (4 điểm), El Salvador (2) và Honduras (1). Mexico đã ghi tới 8 bàn thắng trong khi vẫn giữ sạch lưới.
Chiến thắng hú vía trước Bolivia mới đây tuy không giúp Colombia cải thiện vị trí trên BXH vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, nhưng điều quan trọng là nó đã mang niềm tin trở lại với Colombia.
Theo báo chí Đức, Bayern Munich đã xác định mục tiêu tiếp theo cho vị trí thuyền trưởng mới là Roger Schmidt (Benfica) sau khi bị nhiều HLV từ chối và trường hợp mới nhất đến từ Ralf Rangnick của ĐT Áo.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Tottenham trong khuôn khổ vòng 36 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thủ thành David Raya của Arsenal đã giật giải Găng tay vàng (Golden Glove) của Premier League 2023/24, sau khi đối thủ bám đuổi sát nhất là Jordan Pickford không thể bảo toàn mành lưới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn